Người Myanmar thiếu thực phẩm và nơi trú ẩn, số người chết tăng lên hơn 2.700

Các nhóm cứu trợ tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi động đất của Myanmar cho biết, nhu cầu về nơi trú ẩn, thức ăn và nước uống là rất cấp thiết sau trận động đất khiến hơn 2.700 người thiệt mạng.

Trong bài phát biểu trên truyền hình vào ngày 1/4, nhà lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar Min Aung Hlaing cho biết, số người chết đã lên tới 2.719 và dự kiến sẽ tăng lên hơn 3.000, trong khi đó, 4.521 người khác bị thương và 441 người mất tích.

Trận động đất mạnh 7,7 độ Richter xảy ra vào khoảng giờ ăn trưa ngày 28/3 là trận động đất mạnh nhất tấn công Myanmar trong hơn một thế kỷ, làm đổ sập cả những ngôi chùa cổ và các tòa nhà hiện đại.

Tại quốc gia láng giềng Thái Lan, lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm sự sống trong đống đổ nát của một tòa nhà 30 tầng bị sập ở thủ đô Bangkok, nhưng thừa nhận rằng thời gian không còn nhiều.

Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc cho biết, tại khu vực Mandalay của Myanmar, 50 trẻ em và 2 giáo viên tại một trường mẫu giáo đã thiệt mạng khi ngôi trường của họ bị sập.

"Tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất... cộng đồng phải vật lộn để đáp ứng các nhu cầu cơ bản như tiếp cận nước sạch và vệ sinh, trong khi các nhóm cứu hộ làm việc không biết mệt mỏi để tìm kiếm những người sống sót và cung cấp viện trợ cứu sinh", cơ quan của Liên hợp quốc cho biết trong một báo cáo.

Ủy ban Cứu hộ Quốc tế cho biết, nơi trú ẩn, thực phẩm, nước và hỗ trợ y tế đều cần thiết ở những nơi như Mandalay, gần tâm chấn của trận động đất. "Đã trải qua nỗi kinh hoàng của trận động đất, giờ đây người dân phải ngủ ngoài đường hoặc trên cánh đồng vì sợ dư chấn tiếp tục diễn ra", một nhân viên IRC tại Mandalay cho biết.

Tại Bangkok, lực lượng cứu hộ vẫn đang rà soát đống đổ nát của tòa nhà 30 tầng bị sập khi đang xây dựng để tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu nào của sự sống, nhưng họ nhận thức rằng, đã 4 ngày trôi qua kể từ trận động đất, khả năng tìm thấy người sống sót đã giảm xuống.

"Có khoảng 70 thi thể bên dưới và chúng tôi hy vọng bằng một phép màu nào đó, 1 hoặc 2 người vẫn còn sống", trưởng nhóm cứu hộ tình nguyện Bin Bunluerit cho biết tại hiện trường tòa nhà.

Phó Thống đốc Bangkok Tavida Kamolvej cho biết, máy quét đã phát hiện ra 6 hình người, nhưng không có chuyển động hoặc dấu hiệu sinh tồn nào. Hiện các chuyên gia trong nước và quốc tế hiện đang tìm cách tiếp cận những người này một cách an toàn.

Các nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ vẫn tiếp tục tại hiện trường, với sự hỗ trợ của các nhóm đa quốc gia bao gồm nhân viên cứu hộ từ Mỹ và Israel. "Các đội cứu hộ đang làm hết sức mình. Tôi có thể thấy điều đó", Artithap Lalod, 19 tuổi, người đang chờ tin tức về anh trai mình, cho biết.

13 trường hợp tử vong đã được xác nhận tại công trường xây dựng của Bangkok, trong khi 74 người vẫn mất tích. Tổng số người tử vong do trận động đất ở Thái Lan đã lên đến 20.

Các cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy, một số mẫu thép thu thập được từ địa điểm tòa nhà bị sập không đạt tiêu chuẩn, các quan chức bộ công nghiệp Thái Lan cho biết. Chính phủ đã mở một cuộc điều tra về nguyên nhân vụ sập.

Hà Anh

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/nguoi-myanmar-thieu-thuc-pham-va-noi-tru-an-so-nguoi-chet-tang-len-hon-2-700-10302743.html