Người Nga ở châu Á 'thấm' ảnh hưởng từ chiến sự tại Ukraine

Nhiều người Nga mắc kẹt ở nước ngoài do các hãng hàng không hủy chuyến bay.

Khi đến Bali gần hai tuần trước, sau bốn ngày bị cách ly ở Jakarta, Viktor biết tin Nga - quốc gia nơi anh sinh sống đã triển khai cuộc tấn công quân sự vào Ukraine - nơi anh sinh ra.

Người đàn ông 32 tuổi từ chối tiết lộ đầy đủ họ tên do lo ngại bị trả thù, cho biết mình đã bị cắt tài khoản ngân hàng ở Nga và thẻ tín dụng cũng không còn hoạt động. Bất kỳ khoản tiết kiệm bằng đồng rúp nào anh Viktor nhận được đều đã mất gần 45% giá trị của so với đồng USD.

Một quán cafe thường xuất hiện du khách Nga ở Bali, Indonesia. Ảnh: Reuters.

Một quán cafe thường xuất hiện du khách Nga ở Bali, Indonesia. Ảnh: Reuters.

"Nó giống như một thảm họa," anh ấy nói với The Straits Times trên bãi biển Berawa ở quận Canggu của Bali, nơi có nhiều người nước ngoài tới du lịch.

"Người Nga hiện đang phải trả chi phí gấp đôi vì thu nhập của họ bằng đồng rúp."

Những nỗ lực toàn cầu nhằm cô lập chính phủ Nga đã khiến chi phí của du khách Nga bị tăng lên vì đồng tiền mất giá, đồng thời khiến họ gặp khó khăn để về nước vì nhiều hãng hàng không hủy chuyến bay đến Nga.

Các quan chức du lịch Thái Lan trong tuần qua cho biết có tới 3.000 người Nga ở hòn đảo nghỉ dưỡng Phuket bị mắc kẹt do không thể bắt chuyến bay trở lại các thành phố lớn của Nga như Moscow và St Petersburg, cũng như các thành phố Irkutsk và Novosibirsk của Siberia.

Theo dữ liệu của chính phủ, khoảng 5.000 công dân Nga hiện đang ở lại Bali. Nhiều người cũng muốn tránh xa cuộc chiến.

"Phần lớn người dân (Nga) không ủng hộ điều này," cô Dasha Vanokovi, 23 tuổi, người đang ở cùng chồng Alex Matreshkin, 30 tuổi, chia sẻ trên bãi biển Batu Bolong.

"Điều này là khá khó khăn cho chúng tôi ở đây, nhìn thấy những gì vừa xảy ra nhưng chúng tôi không thể làm gì được."

Artsiom Shylau - một công dân Belarus 29 tuổi cũng đang cảm thấy bất bình. Belarus, đồng minh thân cận của Nga, cho biết họ đang cử 5 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn tới biên giới với Ukraine nhưng không có kế hoạch gửi quân đến tham gia cùng lực lượng Nga đang chiến đấu ở đó.

Yura Budyak, 37 tuổi, người Nga, có một số thành viên gia đình ở thủ đô Kiev của Ukraine và phải vật lộn để liên lạc với họ vì họ đang lẩn trốn.
"Tôi cảm thấy tình huống này giống như bi kịch của riêng mình", anh nói.

Cẩm Anh -

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/nguoi-nga-o-chau-a-tham-anh-huong-tu-chien-su-o-ukraine.html