'Người nghèo chúng tôi xúc động, biết ơn lắm'

Cùng với cả nước, 'ATM gạo' cũng đã về với bà con nghèo xứ Quảng. Những ngày qua, từ sự chung tay đóng góp của nhiều nhà hảo tâm, biết bao hoàn cảnh gặp khó trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được 'ATM gạo' tiếp sức. Nhiều hoàn cảnh khốn khó nhận được những suất gạo nghĩa tình đã không giấu được niềm xúc động và lòng biết ơn chân thành.

Cùng với cả nước, “ATM gạo” cũng đã về với bà con nghèo xứ Quảng. Những ngày qua, từ sự chung tay đóng góp của nhiều nhà hảo tâm, biết bao hoàn cảnh gặp khó trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã được “ATM gạo” tiếp sức. Nhiều hoàn cảnh khốn khó nhận được những suất gạo nghĩa tình đã không giấu được niềm xúc động và lòng biết ơn chân thành.

Có rất đông người dân đến “ATM gạo” đợi nhận gạo.

Có rất đông người dân đến “ATM gạo” đợi nhận gạo.

“Mai chị tiếp tục đến nhận gạo nhé!”

Từ sáng 21-4, Hiệp hội Doanh nghiệp (HHDN) đã phối hợp với CLB Doanh nhân trẻ và Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam thực hiện Chương trình “hạt gạo yêu thương”, triển khai 2 “ATM gạo” phát miễn phí cho người dân. “ATM gạo” này được đặt tại số 28 đường Trần Phú và 56 đường Trần Cao Vân (TP Tam Kỳ, Quảng Nam). Ông Phạm Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực HHDN tỉnh Quảng Nam cho biết, 2 cây “ATM gạo” trị giá 50 triệu đồng do Cty CP gốm xứ Quảng Nam tài trợ; riêng số gạo trên được các cơ quan, tổ chức ủng hộ phân phát cho người dân lao động nghèo. Ngoài việc phát gạo miễn phí tại ATM gạo, HHDN sẽ qua nhiều kênh thông tin như xã, phường, Mặt trận các cấp, báo, đài,… để nắm được danh sách những người nghèo ở xa hoặc vì hoàn cảnh nào đó không thể đến các “ATM gạo” để chuyển gạo cùng một số nhu yếu phẩm ủng hộ bà con, nếu bà con có nhu cầu.

Từ sáng sớm ngày đầu tiên “ATM gạo” hoạt động, hàng trăm người dân lao động nghèo sinh sống ở TP Tam Kỳ, H. Phú Ninh đã có mặt tại 2 địa điểm trên để nhận gạo. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên công tác chuẩn bị được các đơn vị chú trọng quan tâm. Các đoàn viên thanh niên tình nguyện tiến hành đo thân nhiệt, sau đó sắp xếp ghế cho người dân ngồi cách nhau 2m rồi lần lượt di chuyển đến địa điểm nhận gạo. Riêng những người già, khuyết tật sẽ được các tình nguyện viên giao quà tận tay. Ai cũng nở nụ cười hạnh phúc khi nhận được gạo, tuy số gạo không nhiều nhưng cũng góp phần thêm chén cơm đầy trong bữa ăn những gia đình nghèo.

Đến khu vực phát gạo dành cho những người già và khuyết tật, chúng tôi xúc động trước hình ảnh chị Nguyễn Thị Thanh (37 tuổi) bị khuyết tật 1 chân phải chống nạng từng bước khập khiễng dắt người chồng bị mù đi vào. Nhận được gạo, chị Thanh rất mừng, nhưng sau đó tỏ vẻ ngại ngùng hỏi bạn đoàn viên tình nguyện: Hôm nay chị nhận rồi, vậy mai có được nhận nữa không em? Nghe vậy các bạn đoàn viên niềm nở trả lời: Đối với những người thật sự khó khăn, chương trình luôn mở rộng cửa chào đón, mai chị tiếp tục đến nhận gạo nhé.

Nghe được những lời đó, vợ chồng chị Thanh rất mừng. “Vợ chồng tôi bán hàng rong quanh địa bàn TP Tam Kỳ. Nhưng do dịch bệnh cấm tụ tập nên từ Tết đến nay ở nhà suốt, không bán buôn được gì nên kinh tế gia đình gặp rất nhiều khó khăn. Vợ chồng tôi là lao động chính trong nhà kiếm tiền lo cho 2 đứa con nhỏ, 1 đứa cháu và mẹ già. Hôm nay nhận được nhiều gạo nên tôi sẽ nấu cơm nhiều cho cả nhà ăn. Tôi xúc động và biết ơn lắm”- chị Thanh phấn khởi tâm sự.

Anh Nguyễn Xuân Đức – Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Quảng Nam cho hay, Hội chịu trách nhiệm vận động các bạn đoàn viên tình nguyện làm công việc tuyên truyền, đo thân nhiệt và hướng dẫn người dân đến nhận quà. Trong sáng 21-4, 2 địa điểm này đã phát gần 1.500 suất (4,2 tạ gạo) cho người nghèo. Với thông điệp “Nếu bạn cần hãy đến lấy – Nếu bạn ổn xin nhường cho người khác” đã giúp người dân hiểu được, đa phần những người đến nhận gạo là người dân lao động nghèo trên địa bàn TP Tam Kỳ, H. Phú Ninh. 2 cây “ATM gạo” này dự tính sẽ khiển khai trong vòng 1 tháng. “Ngoài ra, Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng phối hợp với Cty Quảng Thuận xây dựng 2 cây “ATM gạo” tại xã Tam Hiệp và thị trấn Núi Thành (H. Núi Thành) nhằm giúp những người dân khó khăn vùng quê. Đối với những người già, khuyết tật, Tỉnh đoàn Quảng Nam cũng đang phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chương trình “Chuyến xe chở gạo yêu thương”, mang đến tận nhà cho những hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ”, anh Đức thông tin.

Ngoài 4 “ATM gạo” trên, 2 ngày nay, tại địa chỉ số 2 đường Phan Đăng Lưu (TP Tam Kỳ) cũng nhộn nhịp với cây “ATM gạo” do Đoàn Thanh niên CA tỉnh, Hội từ thiện Quảng Nam phối hợp với CLB Hội người Quảng Nam và Cty Bách Đạt (đơn vị tài trợ) tổ chức thực hiện. Ông Trần Hồng Phúc – Chủ tịch Hội từ thiện Quảng Nam cho hay, xuất phát từ mong muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có thêm chén cơm đầy trong lúc dịch bệnh, Hội đã phối hợp với các đơn vị tài trợ xây dựng “ATM gạo”, phát gạo, mỳ tôm cho người dân. Ngày 20-4, Hội đã phát được 600 suất, mỗi suất quà gồm: 3kg gạo, 5 gói mỳ tôm và 1 chai nước mắm; sáng 21-4 được 400 suất. Sau khi “ATM gạo” được triển khai, có nhiều cá nhân, tổ chức đã đến Hội ủng hộ được gần 3 tấn gạo, tiền, mỳ tôm…

Vợ chồng chị Thanh hạnh phúc khi được nhận gạo.

Vợ chồng chị Thanh hạnh phúc khi được nhận gạo.

Miền núi cũng có “ ATM gạo”

Hiệp Đức là huyện miền núi của xứ Quảng, bà con nghèo sống rải rác ở các thôn xa xôi. Nếu tìm nơi trung tâm nhất để đặt máy “ATM gạo” thì cũng có 80% người dân phải lội bộ từ 10km đến 15km thậm chí 20km. Với người già, đau ốm vượt chặng đường xa, chỉ để nhận 3kg gạo là điều không hay. Trước thực tế đó, chị Võ Thị Minh Nga ở thị trấn Tân Bình đã nảy sinh ý tưởng triển khai mô hình “ATM gạo di động”. Thông qua mạng xã hội facebook, chị Nga đã kêu gọi các Mạnh Thường Quân, cùng chung tay góp sức. Chỉ trong thời gian ngắn, mô hình “ATM gạo di động” đã hình thành, với tổng kinh phí huy động đợt một là gần 13 triệu đồng.

Chị Nga đã trực tiếp đến 62 hộ gia đình ở 6 xã gồm: Bình Sơn, Quế Thọ, Tân Bình, Quế Lưu, Hiệp Thuận và Sông Trà để trao những món quà từ mô hình “ATM gạo di động”, mỗi suất có giá trị 200 nghìn.

Nhận 10kg gạo, cùng dầu ăn, nước mắm, mỳ chính từ tay chị Nga, bà Hồ Thị Hà ở thôn Trà Va, xã Sông Trà, quá vui mừng mà khóc không thành tiếng. Hai tháng nay, gia đình chị Hà rơi vào hoàn cảnh bi đát. Chồng bị tai nạn xe máy chết hồi tháng 2, mọi công việc kiếm tiền lo cái ăn cho con đều dồn hết lên đôi vai của chị. Thế nhưng, giữa mùa dịch bệnh, không ai thuê làm việc, không nghề nghiệp. Cả ba mẹ con người phụ nữ Ca Dong này đang ăn đến những hạt gạo cuối cùng.

“Cả nhà giờ còn hơn bốn lon gạo, không có sự giúp đỡ của chị Nga, không biết ngày mai mẹ con tôi liệu có còn gạo ăn. Tôi cũng không hiểu ý nghĩa của “ATM gạo di động”, nhưng được cho gạo như thế này, mẹ con tôi biết ơn nhiều lắm”, lau vội dòng nước mắt, chị Hà nói.

Chị Nga tiết lộ, sẽ triển khai chương trình “ATM gạo di động” trong đợt hai, với dự kiến 50 suất. Bên cạnh, chị sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm cùng mở “Siêu thị 0 đồng” cho bà con nghèo Hiệp Đức. Siêu thị sẽ có đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết và túi gạo 3kg cho bà con.

LÊ VƯƠNG – TẤN SỸ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_223743_-nguoi-ngheo-chung-toi-xuc-dong-biet-on-lam-.aspx