Người nghèo thơm thảo tiếp sức đồng bào vùng lũ

'Của ít lòng nhiều, tôi nhờ các anh mang vào giúp cho bà con trong đó', người đàn ông tật nguyền, tay phải chống nạng, tay trái ôm thùng mì tôm dúi vào tay trưởng đoàn. Phía sau ông, từng tốp người cũng vội vàng chuyển những phần quà lên chiếc xe tải chở hàng cứu trợ của người dân thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê chuẩn bị lăn bánh, thẳng tiến vào vùng lũ Đắk Lắk trong chiều muộn.

Người đàn ông tật nguyền có tấm lòng thơm thảo ấy là ông Nguyễn Thế Châu (69 tuổi), ở thôn Phú Bình. Ở tuổi xế chiều, cuộc sống của ông Châu vẫn bộn bề nỗi lo. Vợ bị bệnh nan y nằm một chỗ. Kinh tế gia đình phụ thuộc cả vào ông, một người chỉ còn lại một chân lành lặn. "Vốn lận lưng" chỉ có hơn 2 sào ruộng, nên ngày qua ngày, dù ông Châu quần quật với việc đồng áng, nhưng tiền chợ búa, thuốc men vẫn luôn thiếu trước hụt sau.

 Ông Nguyễn Thế Châu mang mì tôm đến Nhà văn hóa thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê để hỗ trợ đồng bào vùng tâm lũ.

Ông Nguyễn Thế Châu mang mì tôm đến Nhà văn hóa thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê để hỗ trợ đồng bào vùng tâm lũ.

Ấy vậy mà, khi nghe tin địa phương huy động tiền bạc, nhu yếu phẩm cứu trợ, ông Châu liền trích một phần từ nguồn thu nhập vốn đã ít ỏi của gia đình mình để mua mì tôm ủng hộ đồng bào vùng lũ.

“Tôi khổ, nhưng người dân vùng lũ còn khổ hơn tôi nên tôi tâm niệm thôi thì của ít lòng nhiều. Khi mỗi người, mỗi nhà cùng chung tay với người dân vùng lũ, thì mọi người sẽ vượt qua khó khăn nhanh hơn”, ông Châu tâm niệm.

Hướng lòng về với người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai, ông Nguyễn Hồng Minh (46 tuổi), một người khuyết tật ở thôn Phú Bình cũng nhiệt thành đóng góp nhu yếu phẩm cho người dân tỉnh Đắk Lắk, thông qua chính quyền địa phương.

Khoảnh khắc người đàn ông khuyết tật ở tay cùng vợ là bà Nguyễn Thị Trâm cặm cụi dắt chiếc xe đạp vận chuyển 5 thùng mì tôm đến sân nhà văn hóa thôn Phú Bình, nhiều người có mặt ở đó đã lặng đi vì xúc động.

Ông Nguyễn Hồng Minh cùng vợ mang 5 thùng mì tôm đến Nhà văn hóa thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Ông Nguyễn Hồng Minh cùng vợ mang 5 thùng mì tôm đến Nhà văn hóa thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê gửi hỗ trợ đồng bào vùng lũ.

Ông Minh bị mất sức lao động do khuyết tật ở tay. Ngày qua ngày, để có tiền trang trải cuộc sống, bà Trâm rong ruổi khắp các đường làng, ngõ xóm để bán vé số mưu sinh. Với hoàn cảnh gia đình ông Minh, bà Trâm, hơn 600 nghìn đồng không phải là con số nhỏ. Song, với tinh thần “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, cặp vợ chồng giàu lòng nhân ái đã sẵn sàng dành số tiền này để mua 5 thùng mì tôm gửi ủng hộ đồng bào vùng lũ.

“Sự đóng góp của vợ chồng tôi, vẫn còn quá ít ỏi so với người khác. Nhưng đó là tất cả tấm lòng, là ngày công lao động mấy ngày trời của tôi với mong muốn bà con vùng lũ sớm vượt qua thời điểm khó khăn này”, bà Trâm trải lòng.

Chung tay vì người dân vùng lũ, hơn 80% hộ dân thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê tham gia ủng hộ nhu yếu phẩm, tiền mặt. Từ ngày 22/11 đến nay, toàn thôn đã góp 62 triệu tiền mặt và hơn 6 tấn hàng hóa gồm gạo, mì tôm, sữa, nước uống, đồ dùng học tập… cho người dân vùng tâm lũ Đắk Lắk.

 Bà Trần Thị Thượng mang gạo đến Nhà văn hóa thôn Phú Bình, gửi ủng hộ đồng bào Đắk Lắk.

Bà Trần Thị Thượng mang gạo đến Nhà văn hóa thôn Phú Bình, gửi ủng hộ đồng bào Đắk Lắk.

Trong danh sách hơn 1.000 hộ dân đóng góp, cùng với 2 người khuyết tật, còn có bà Trần Thị Thượng (84 tuổi), một người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, cuộc sống chủ yếu dựa vào tiền bảo trợ xã hội hằng tháng.

“Tôi nghèo nên chỉ biết mang gạo ở nhà đi đóng góp. Dẫu ít, nhưng là tất cả tấm lòng của tôi. Tôi mong bà con trong ấy sớm ổn định được cuộc sống”, bà Thượng rưng rưng.

 Những ngày qua, nhà chị Nguyễn Thị Hiệp, ở xã Trà Giang đã trở thành điểm thu gom hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ thu hút đông đảo nhà hảo tâm tìm đến gửi gắm. Ảnh: NVCC

Những ngày qua, nhà chị Nguyễn Thị Hiệp, ở xã Trà Giang đã trở thành điểm thu gom hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ thu hút đông đảo nhà hảo tâm tìm đến gửi gắm. Ảnh: NVCC

Kinh tế gia đình không mấy dư dả khi phải nghỉ việc ở nhà để chăm người con trai nằm một chỗ vì nhiễm chất độc da cam, song, chị Nguyễn Thị Hiệp (33 tuổi), ở thôn An Hòa Nam, xã Trà Giang vừa đóng góp nhu yếu phẩm vừa vận động người thân, bạn bè tiếp sức cho người dân vùng lũ.

Chỉ trong 3 ngày (22/11 - 24/11), thông qua sự kết nối, vận động của chị Hiệp, 80 thùng mì tôm, 17 thùng nước lọc, 10 thùng sữa, 600 chiếc bánh ngọt, 90 chai dầu xoa cùng hàng tấn quần áo cũ đã theo các chuyến xe thiện nguyện, mang vào cho người dân bị thiệt hại nặng tại vùng lũ Đắk Lắk.

Đối với các trường hợp nhà hảo tâm góp nhu yếu phẩm nhưng không có thời gian chuyển đồ về nơi tập kết, chị Hiệp đến tận nhà để thu gom. Ảnh: NVCC

Đối với các trường hợp nhà hảo tâm góp nhu yếu phẩm nhưng không có thời gian chuyển đồ về nơi tập kết, chị Hiệp đến tận nhà để thu gom. Ảnh: NVCC

Thở phào nhẹ nhõm vì vừa gửi xong chuyến hàng thứ 3 đi Đắk Lắk, chị Hiệp bộc bạch, những ngày qua, Quảng Ngãi mưa và lạnh. Tần suất co giật, sốt của con tôi cũng vì vậy mà dày đặc hơn. Vừa chăm con, tôi vừa như chạy như con thoi để thu gom nhu yếu phẩm, quần áo cũ rồi phân loại. Tôi không có nhiều tiền của, nên chỉ biết gắng sức góp công sức, góp tấm lòng như thế thôi…

 Chị Hiệp chăm sóc người con 8 tuổi, bị nhiễm chất độc da cam.

Chị Hiệp chăm sóc người con 8 tuổi, bị nhiễm chất độc da cam.

“Thương người như thể thương thân”, dẫu cuộc sống còn lắm gian truân, nhưng những cá nhân như ông Châu, ông Hùng, bà Thượng, chị Hiệp vẫn sẵn lòng chung tay, góp sức vì đồng bào vùng lũ. Dáng vẻ tần tảo, tất bật chở từng thùng mì tôm, gom từng ký gạo, lốc sữa của họ là những lát cắt đong đầy yêu thương, nghĩa tình về người Quảng Ngãi những ngày qua.

Như lời hiệu triệu từ trái tim, nhà nhà, người người trên đất Quảng Ngãi nghĩa tình đã tìm đến các điểm tập kết hàng cứu trợ cho đồng bào vùng lũ bằng tất cả yêu thương và tấm lòng.

“Đây không phải lần đầu tiên, những người khuyết tật như ông Nguyễn Thế Châu, Nguyễn Hồng Minh và cụ bà có hoàn cảnh khó khăn Trần Thị Thượng đóng góp cho đồng bào vùng lũ. Trước đó, khi địa phương huy động đóng góp nhu yếu phẩm cho đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do thiên tai, các cá nhân này cũng nhiệt thành tham gia. Dù cuộc sống còn nhiều vất vả, nhưng ai cũng muốn góp một phần nhỏ để hỗ trợ đồng bào vùng lũ, từ các cụ già, người khuyết tật đến các cháu thiếu nhi. Những món quà có thể không lớn, nhưng nghĩa tình thì rất lớn. Đây chính là nghĩa đồng bào mà cộng đồng dân cư thôn Phú Bình luôn gìn giữ và phát huy”.
Ông LÝ DUY VŨ, Bí thư Chi bộ thôn Phú Bình, xã Tịnh Khê

Bài, ảnh: Ý THU - HOÀNG PHƯƠNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nguoi-ngheo-thom-thao-tiep-suc-dong-bao-vung-lu-66862.htm