Người người xuống phố, Hà Nội nhộn nhịp mừng xuân mới

Trong sắc xuân rạng rỡ ngày đầu năm Bính Ngọ, người dân thủ đô rộn ràng xuống phố, hòa mình vào không khí đón Tết cổ truyền.

Du xuân đầu năm từ lâu đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt, gửi gắm mong ước về một năm mới hanh thông, thịnh vượng. Tại Hà Nội, ngay từ sáng sớm, đông đảo người dân đã xuống phố đón xuân, tận hưởng không khí rộn ràng của những ngày đầu năm Bính Ngọ 2026.

Tại không gian Hồ Văn (Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội), người dân thong thả, thưởng thức không khí trong lành. Ảnh: Diệu Anh

Tại không gian Hồ Văn (Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội), người dân thong thả, thưởng thức không khí trong lành. Ảnh: Diệu Anh

 Một em bé được bố mẹ cho tham gia vẽ tranh truyền thần. Ảnh: Diệu Anh

Một em bé được bố mẹ cho tham gia vẽ tranh truyền thần. Ảnh: Diệu Anh

Sạp hàng tò hè rực rỡ sắc màu được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Ảnh: Diệu Anh

Sạp hàng tò hè rực rỡ sắc màu được rất nhiều bạn nhỏ yêu thích. Ảnh: Diệu Anh

Hình chú lân, mẫu ngũ quả đậm lấy ý tưởng từ văn hóa Tết truyền thống. Ảnh: Diệu Anh

Dòng người tấp nập đón chào mùa xuân mới. Ảnh: Diệu Anh

Dòng người tấp nập đón chào mùa xuân mới. Ảnh: Diệu Anh

Các gian hàng truyền thống đông đúc ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Diệu Anh

Các gian hàng truyền thống đông đúc ngày mùng 1 Tết. Ảnh: Diệu Anh

Xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, gửi gắm mong ước con trẻ chăm học, biết tôn sư trọng đạo. Ảnh: Diệu Anh

Xin chữ đầu năm là nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, gửi gắm mong ước con trẻ chăm học, biết tôn sư trọng đạo. Ảnh: Diệu Anh

Mỗi bức thư pháp đều mang ý nghĩa sâu sắc, có tính thẩm mỹ cao. Ảnh: Diệu Anh

Mỗi bức thư pháp đều mang ý nghĩa sâu sắc, có tính thẩm mỹ cao. Ảnh: Diệu Anh

Các thầy đồ tỉ mỉ đề chữ, gửi tặng những vị khách nhỏ tuổi. Ảnh: Diệu Anh

Các thầy đồ tỉ mỉ đề chữ, gửi tặng những vị khách nhỏ tuổi. Ảnh: Diệu Anh

Nhiều gia đình đến xin chữ để mong năm mới thịnh vượng, cát tường. Ảnh: Diệu Anh

Nhiều gia đình đến xin chữ để mong năm mới thịnh vượng, cát tường. Ảnh: Diệu Anh

Một góc “làm việc” sinh động, lấy chủ đề linh vật ngựa của năm Bính Ngọ. Ảnh: Diệu Anh

Người dân chăm chú nghe thầy đồ giải thích về ý nghĩa bức thư pháp. Ảnh: Diệu Anh

Người dân chăm chú nghe thầy đồ giải thích về ý nghĩa bức thư pháp. Ảnh: Diệu Anh

Bà đồ Hoàng Anh Diệp hướng dẫn khách chọn chữ phù hợp. Ảnh: Diệu Anh

Bà đồ Hoàng Anh Diệp hướng dẫn khách chọn chữ phù hợp. Ảnh: Diệu Anh

Các vị khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc mừng năm mới. Ảnh: Diệu Anh

Các vị khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc mừng năm mới. Ảnh: Diệu Anh

Khác hẳn với không khí yên bình ngày thường, hôm nay xe cộ tấp nập. Mọi người đều muốn bắt đầu một năm mới Bính Ngọ rộn ràng, tươi đẹp. Ảnh: Diệu Anh

Khác hẳn với không khí yên bình ngày thường, hôm nay xe cộ tấp nập. Mọi người đều muốn bắt đầu một năm mới Bính Ngọ rộn ràng, tươi đẹp. Ảnh: Diệu Anh

Người dân đến thăm lăng Bác trong ngày đầu năm. Ảnh: Diệu Anh

Người dân đến thăm lăng Bác trong ngày đầu năm. Ảnh: Diệu Anh

Em bé được cha mẹ cho diện áo dài đi chơi Tết. Ảnh: Diệu Anh

Em bé được cha mẹ cho diện áo dài đi chơi Tết. Ảnh: Diệu Anh

Một trong những địa điểm được nhiều người chọn để check-in. Ảnh: Diệu Anh

Một trong những địa điểm được nhiều người chọn để check-in. Ảnh: Diệu Anh

Không khí đông vui, tấp nập. Ảnh: Diệu Anh

Không khí đông vui, tấp nập. Ảnh: Diệu Anh

Tại công viên Thống Nhất, nhiều gia đình tranh thủ cùng nhau du xuân, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Ảnh: Diệu Anh

Tại công viên Thống Nhất, nhiều gia đình tranh thủ cùng nhau du xuân, tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Ảnh: Diệu Anh

Một gia đình tranh thủ ghi lại những kỷ niệm ngày du xuân. Ảnh: Diệu Anh

Một gia đình tranh thủ ghi lại những kỷ niệm ngày du xuân. Ảnh: Diệu Anh

Diệu Anh

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/nguoi-nguoi-xuong-pho-ha-noi-nhon-nhip-mung-xuan-moi-443436.html