Người nhà xúc động chia sẻ lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Với những người thân trong gia đình hai bên nội, ngoại của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự ra đi của 'anh Trọng', 'cậu Trọng', 'chú Trọng'…để lại nỗi tiếc thương vô hạn. Bởi đó không chỉ là vị lãnh đạo đất nước, mà còn là một người thân với lối sống bình dị, liêm khiết, luôn quan tâm và không quên căn dặn mọi người trong gia đình về lối sống có trách nhiệm và đạo đức.

Bà Ngô Thị Minh xúc động khi nhắc đến người anh rể đáng kính - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Bà Ngô Thị Minh xúc động khi nhắc đến người anh rể đáng kính - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cách nơi tổ chức lễ viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại thôn Lại Đà vài chục mét là ngôi nhà của bà Ngô Thị Minh – em họ của bà Ngô Thị Mận, phu nhân đồng chí Tổng Bí thư. Ngồi trong nhà nhìn ra phía ngoài đường, bà Minh mắt đỏ hoe, liên tục lấy tay vuốt dòng nước mắt thi thoảng lại trào ra. Con đường nội thôn đi ngang qua nhà bà cũng là lối ra của những người đến dự lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư.

Bà Minh nghẹn ngào chỉ vào đôi chân bị giảm chức năng vận động sau một vụ tai nạn, khiến bà không thể sang tận nơi để viếng anh rể. Từ nhỏ đến lúc thiếu thời, bà và người chị họ Ngô Thị Mận thân thiết với nhau như hai chị em ruột, làm gì cũng có nhau. Người chị trong tâm trí của bà Minh, tuy kém bà 4 tuổi nhưng có tính cách vô cùng điềm đạm, dịu dàng và sống rất tình cảm. Sau này, khi kết hôn, bạn đời của bà Mận cũng là một người có “màu” tính cách tương tự. Đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Nhớ lại, bà Minh kể, đồng chí Tổng Bí thư ngày còn trẻ đã nổi tiếng hiền lành, cư xử rất lễ phép, lễ độ với mọi người xung quanh. Thời gian đầu khi mới đến với nhau, rồi cả khi về chung một nhà và cho tới tận sau này khi người chồng của mình trở thành người lãnh đạo đứng đầu đất nước, vợ chồng bà Mận vẫn giữ nếp sống đơn sơ, giản dị.

Căn nhà của Tổng Bí thư ở làng Lại Đà mãi sau này mới được xây cất đơn giản, bên trong cũng không có đồ đạc gì đắt tiền. Ngày trước khi còn ở trong căn nhà này, thỉnh thoảng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và vợ vẫn đi bộ quanh thôn, lần nào đi qua cũng rẽ vào nhà bà Minh để hỏi thăm xem “dì thế nào, dì ăn chưa, dì có khỏe không?”.

“Ngay cả khi làm Tổng Bí thư rồi, bác Trọng vẫn giữ cách nói chuyện như cũ, rất bình dân bình dị, không quan cách bao giờ.” – bà Ngô Thị Minh kể và chia sẻ, khi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mất, bà mới được biết đến nhiều câu chuyện về lối sống đơn sơ không ngờ của người anh đáng kính, từ chiếc áo cũ sờn mặc bao nhiêu năm, đến cả chiếc ô tô công vụ đời cũ vẫn được sử dụng để đưa đón ông…Tuy nhiên bà không ngạc nhiên về điều đó, bởi bà hiểu người anh rể của mình từ xưa đến nay vẫn thế, luôn dân dã, tiết kiệm và sống tình cảm, trân trọng từng đồ vật gắn bó với mình.

Cô Ngô Thị Lan - cháu gái của bà Ngô Thị Mận nghẹn ngào trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Cô Ngô Thị Lan - cháu gái của bà Ngô Thị Mận nghẹn ngào trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Trở ra từ khu vực cử hành lễ viếng đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cô Ngô Thị Lan, cháu của bà Ngô Thị Mận đầu quấn khăn tang trắng, mắt đỏ hoe. Nhắc đến người bác vừa khuất núi, cô Lan bật khóc, vẫn không muốn tin rằng ông đã ra đi.

Cô Lan chia sẻ, từ khi nghe tin sức khỏe của bác Trọng giảm sút và tiên lượng xấu, cả gia đình nội tộc ai cũng bàng hoàng không muốn tin. Trước đó, thấy bác tuổi cũng đã cao nhưng vẫn làm việc không ngơi nghỉ, con cháu ai cũng vừa kính phục, vừa thương bác.

“Từ thời trẻ cho tới bây giờ, bác Trọng vẫn là người nhẹ nhàng, tình cảm lắm, lúc nào gặp cũng hỏi thăm, động viên các con, các cháu trong nhà cố gắng học hành tốt. Bác cũng không quên nhắc nhở con cháu rằng làm người thì đạo đức là quan trọng nhất. Bác bảo, các cháu bây giờ đang tuổi lớn, phấn đấu làm ăn nhưng nhớ phải có đạo đức, không được dối trá, nhớ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.” – cô Lan xúc động kể.

Cũng theo chia sẻ từ cô Lan, cuộc sống của gia đình hai bác của mình lúc nào cũng vậy, đơn sơ, giản dị, trong nhà mọi thứ được xếp sắp ngăn nắp, gọn gàng và không có gì đồ vật gì xa xỉ. Vừa rồi căn nhà cũng được sang sửa lại nhưng vẫn thế, không thay đổi gì nhiều. Sau khi nhà sang sửa xong, Tổng Bí thư cũng cùng vợ về qua nhà thắp hương gia tiên. Thời điểm đó, sức khỏe của bác cũng yếu đi nhiều. Không lâu sau thì bác nhập viện và bệnh tình trở nặng.

Không chỉ có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà phu nhân của ông – bà Ngô Thị Mận cũng là một người giữ lối sống “cần, kiệm, liêm, chính”, luôn căn dặn con cháu trong gia đình phải nhớ “học theo đạo đức của chú, noi theo và nghe lời nhé”. Bà Mận cũng dặn dò các con, các cháu rằng: “không được lấy cái gì của ai, không được nhũng nhiễu, ai biếu gì cũng không được nhận”. Thời gian theo chồng chuyển vào nội thành sinh sống để phục vụ công việc của ông, bà cũng rất nhớ quê, cũng mong sau này về già sẽ cùng ông trở về an dưỡng tại nơi này. Thế nhưng ....

“Cách cư xử, nói chuyện của hai cô chú giống nhau lắm, lúc nào cũng điềm đạm, nhẹ nhàng, tình cảm. Chúng tôi ngưỡng mộ và kính yêu vô cùng.” – bà Lan rưng rưng tâm sự.

An Vy

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/nguoi-nha-xuc-dong-chia-se-loi-can-dan-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post584054.antd