Người nhặt ve chai trả lại vàng lưới cho ngư dân

Ngày 9.4.2020, trong lúc đi lượm ve chai ở bãi biển Đông Luật, xã Vĩnh Thái (Vĩnh Linh), chị Đỗ Thị Vân (sinh năm 1976), trú tại thôn Tân Hòa, xã Vĩnh Thái đã nhặt được một vàng lưới dài khoảng 300 mét và mang trả lại cho người đã đánh mất.

 Vàng lưới được mang trả cho các ngư dân – CAVT cung cấp

Vàng lưới được mang trả cho các ngư dân – CAVT cung cấp

Theo thông tin từ công an xã Vĩnh Thái cho biết, vào khoảng 5 giờ sáng mồng 8.4.2020, thuyền đánh cá của ba ngư dân gồm anh Nguyễn Văn Tiều (sinh năm 1976), anh Trần Như Hoàn (sinh năm 1976) và anh Nguyễn Văn Dưỡng (sinh năm 1977) trú tại thôn Đông Luật, xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh trong lúc đi đánh cá gần bờ bất ngờ bị lật tại khu vực bờ biển Đông Luật, xã Vĩnh Thái.

Phát hiện có người bị nạn, người dân gần đó đã nhanh chóng tiến hành trục vớt và cứu sống được cả ba ngư dân. Tuy nhiên trong quá trình bị sóng đánh dạt, trên thuyền bị mất một lưới vàng (loại 3 lớp), chiều dài khoảng 300 m trị giá 4 triệu đồng. Nhận được thông tin trên, công an xã đã tích cực tổ chức tìm kiếm và đăng tải qua các kênh mạng xã hội để nhiều người được biết. Đến trưa ngày 9.4.2020, trong lúc làm việc, chị Đỗ Thị Vân đã nhặt được vàng lưới và mang trả cho 3 ngư dân nói trên.

Được biết hoàn cảnh gia đình chị Vân rất khó khăn, chị phải làm nghề buôn bán ve chai để kiếm sống, nhưng chị không tham lam, nhặt được của rơi liền mang trả lại cho người mất. Việc làm tốt đẹp của chị Vân rất đáng tuyên dương và cần được lan tỏa nhiều hơn nữa trong xã hội.

Trúc Phương

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=75&modid=422&itemid=147513