Người nước ngoài tỏ lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Hòa chung vào dòng người đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có không ít trong số đó là những người nước ngoài. Cũng như bao người dân Việt Nam khác, họ đến với tấm lòng thành kính và mong muốn được vào nói lời tiễn biệt vị lãnh đạo tài đức của nhân dân Việt Nam.

Cô gái Lào đi xe máy từ Quảng Ninh tới Hà Nội tiễn đưa Tổng Bí thư

Các ngả đường dẫn về Nhà tang lễ quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội trở nên đông đúc trong ngày Quốc tang. Góc phố Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông chật kín người xếp hàng chờ vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dưới trời nắng nóng. Thời tiết Hà Nội oi bức nhưng không ngăn được dòng người nối dài trên các con phố.

Maysaa xếp hàng cùng đông đảo người dân Việt Nam chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Maysaa xếp hàng cùng đông đảo người dân Việt Nam chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Có mặt từ sớm, Maysaa Phanthabouasy, 22 tuổi, du học sinh Lào tại Việt Nam hòa chung cùng dòng người trật tự xếp hàng, kiên nhẫn chờ đến lượt vào viếng Tổng Bí thư. Maysaa chia sẻ, là sinh viên người Lào hiện đang học tập tại Quảng Ninh, cô đã di chuyển bằng xe máy hơn 2 tiếng tới Hà Nội và tiếp tục chờ đợi hơn 10 tiếng để được vào tiễn biệt Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cô gái Lào cho biết, bản thân rất xúc động khi đọc những câu chuyện về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và nhắc đến vị lãnh đạo của đất nước Việt Nam với niềm biết ơn sâu sắc, đặc biệt với những đóng góp của Tổng Bí thư cho tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam và Lào.

Cô gái 22 tuổi chia sẻ thêm, bản thân ấn tượng nhất với 2 câu nói của Tổng Bí thư: “Nếu là hoa hãy là hoa hướng dương; nếu là chim hãy là chim câu trắng; nếu là đá hãy là đá kim cương; nếu là người hãy là người cộng sản. Đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những việc làm ti tiện, đớn hèn, vô liêm sỉ; tiền bạc lắm làm gì, chết có mang theo được đâu. Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất".

"Khi vào viếng bác, mọi người chung quanh cứ khóc thôi và tôi cũng không cầm được nước mắt. Có như vậy mới thấy Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được người dân yêu quý như thế nào", Maysaa chia sẻ.

Sinh sống và học tập ở Việt Nam 5 năm, cô thường xuyên chia sẻ những hình ảnh, câu chuyện đẹp ở Việt Nam với người thân và bạn bè. Là một nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng trên mạng xã hội với những video ý nghĩa về văn hóa Việt-Lào, Maysaa chia sẻ, mong muốn của cô là tiếp tục được góp phần nhỏ bé của mình để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đặc biệt, tình nghĩa giữa hai dân tộc.

Anh Marvin Everseen và Mika Birchwood (cùng 22 tuổi), hai du khách đến từ Amsterdam, Hà Lan có mặt ở đầu phố Trần Thánh Tông để chờ đến lượt viếng, bày tỏ lòng thành kính với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sau khi du lịch khám phá Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, hai anh biết được tin Tổng Bí thư từ trần từ báo chí. Lễ Quốc tang sẽ diễn ra trong 2 ngày nên các anh đã không chần chừ tới Nhà tang lễ quốc gia, muốn được vào viếng như bao người dân Việt Nam khác.

Anh Scott Lee hòa vào dòng người xếp hàng đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh Scott Lee hòa vào dòng người xếp hàng đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tại ngã tư Nguyễn Công Trứ-Lò Đúc, anh Scott Lee, 31 tuổi, công dân Hàn Quốc, hiện là giáo viên tại Việt Nam, cũng hòa vào dòng người xếp hàng đợi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Biết thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần thông qua truyền thông, với nhiều tình cảm với vị lãnh đạo Việt Nam, anh đã quyết định đến tiễn đưa Tổng Bí thư. Anh Lee đã không ngại chờ đợi để xếp hàng vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng như bao người dân khác.

Rất yêu đất nước, con người Việt Nam

Không giấu nổi cảm xúc khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, anh Min Young Kim, người Hàn Quốc sinh sống ở Việt Nam được 7 năm nay đã khóc nấc lên thành tiếng khi đứng trước linh cữu và di ảnh của Tổng Bí thư.

Anh Min Young Kim không giấu nổi nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh Min Young Kim không giấu nổi nước mắt khi vào viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Anh nghẹn ngào chia sẻ trong nước mắt: “Khi đứng trước linh cữu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tôi đã lặng người một lúc lâu. Tôi không thể kìm nổi nước mắt của mình. Tôi rất yêu Việt Nam, rất yêu con người Việt Nam”.

Đến viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại quê hương Lại Đà (Đông Anh, Hà Nội), chị Nguyễn Phương Lan đi cùng cậu con trai Jae Won mang 2 dòng máu Việt-Hàn. Thường ngày, Jae Won được nghe kể về Tổng Bí thư với nhiều câu chuyện giản dị và ý nghĩa.

Chia sẻ về hoàn cảnh đặc biệt của mình, chị Nguyễn Phương Lan cho biết, bản thân là bệnh nhân K, mang trong mình căn bệnh ung thư trực tràng giai đoạn cuối, chị đến đây cùng con trai.

Vì người đang bệnh, sức khỏe không cho phép, chị đưa con mang theo di ảnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về viếng ở Lại Đà. "Hôm nay là sinh nhật Jae Won. Tôi nói với con: ‘Mẹ tặng con món quà với tấm lòng biết ơn. Quốc tang nên không có sinh nhật nhé. Chúng ta cùng đến làng Lại Đà để đưa Tổng Bí thư về nhìn lại ngôi nhà của mình!’", chị Lan chia sẻ.

Sáng sớm 26/7, anh Eltonbritis đã cùng người bạn của mình đến Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng sớm 26/7, anh Eltonbritis đã cùng người bạn của mình đến Lại Đà viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cũng có mặt tại Lại Đà, anh Eltonbritis đến từ Nam Phi đã ở Việt Nam được 6 năm. Anh cho biết, trong quãng thời gian ở đây, anh rất yêu mến đất nước và con người Việt Nam, đặc biệt là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vì thế, sáng sớm hôm nay (26/7), anh đã nhờ người bạn Việt Nam của mình đưa từ Gia Lâm đến tận quê hương của Tổng Bí thư.

“Tôi rất yêu quý Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi rất xúc động khi hôm nay được đến đây viếng Tổng Bí thư”, anh Eltonbritis bùi ngùi chia sẻ.

NHÓM PHÓNG VIÊN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nguoi-nuoc-ngoai-to-long-thanh-kinh-voi-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong-post821194.html