Người phụ nữ 50 tuổi cưới bạn thân của con trai, thông báo có thai sau 6 tháng
Người phụ nữ đối mặt với nhiều lời dị nghị về câu chuyện của mình.
Đầu tháng 6 vừa qua, cộng đồng mạng Trung Quốc xôn xao trước câu chuyện tình yêu có một không hai của “Cô Xin” – một nữ doanh nhân thương mại điện tử 50 tuổi sinh sống tại Quảng Châu. Không chỉ khiến dư luận chú ý bởi việc kết hôn với một chàng trai người Nga kém hàng chục tuổi, cô còn bất ngờ thông báo đang mang thai ở tuổi ngũ tuần, trở thành hiện tượng truyền thông và tranh cãi sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội.

Theo chia sẻ, cô Xin từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ từ năm 30 tuổi và một mình nuôi hai con khôn lớn. Sáu năm trước, trong dịp Tết Nguyên đán, con trai cô mời ba người bạn thân nước ngoài về nhà dùng bữa. Trong số đó có "De Fu", một du học sinh người Nga, hơn con trai cô vài tuổi, nói tiếng Trung thành thạo nhờ đã sống ở Trung Quốc nhiều năm. Bữa cơm ấm cúng hôm đó chính là điểm khởi đầu cho mối lương duyên kỳ lạ giữa hai người.
Ấn tượng bởi tài nấu ăn và sự hiếu khách của chủ nhà, De Fu đã xin ở lại thêm vài ngày. Từ đó, cả hai giữ liên lạc, và chàng trai trẻ không ngần ngại gửi quà tặng cũng như những lời chúc hỏi thăm đều đặn suốt nhiều năm. “Khi đó, tôi vẫn còn trẻ trung. Anh ấy luôn quan tâm đến tôi, nhưng tôi nghĩ giữa chúng tôi không thể có gì vì khác biệt văn hóa, tuổi tác và cả những tổn thương hôn nhân trước đó”, cô Xin kể lại.
Bất chấp khoảng cách tuổi tác hơn 20 năm và chênh lệch chiều cao 30 cm, De Fu không từ bỏ. Nhiều lần bị từ chối, anh vẫn kiên trì theo đuổi. Chính sự ủng hộ từ con trai đã giúp cô Xin thay đổi suy nghĩ. Đầu năm nay, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Từ đó, họ thường xuyên chia sẻ hình ảnh du lịch cùng nhau khắp các tỉnh thành Trung Quốc, thu hút hàng triệu lượt theo dõi.

Ngày 8/6, cô Xin bất ngờ công bố đang mang thai, thông tin khiến nhiều người sửng sốt. Cô thừa nhận việc mang thai ở tuổi 50 tiềm ẩn nhiều nguy cơ về sức khỏe, nhưng khẳng định niềm hạnh phúc bên chồng trẻ là hoàn toàn xứng đáng. “Chúng tôi đang mong chờ từng ngày để chào đón thành viên mới của gia đình”, cô chia sẻ đầy xúc động.
Ngay lập tức, câu chuyện của họ chia dư luận thành hai luồng ý kiến rõ rệt. Một bên bày tỏ sự chúc phúc, ca ngợi chuyện tình vượt qua định kiến, còn bên kia hoài nghi và cho rằng đây chỉ là chiêu trò đánh bóng tên tuổi, nhằm thu hút sự chú ý. Một số bình luận nghi ngờ tính xác thực của thông tin mang thai, cho rằng đó là “vở kịch truyền thông”.
Trước áp lực dư luận, cô Xin đã công khai kết quả xét nghiệm thai kỳ để chứng minh câu chuyện của mình là có thật. “Thời gian sẽ trả lời tất cả. Chúng tôi không cần phải chứng minh điều gì, bởi tình yêu thật sự luôn tồn tại dù có bị nghi ngờ hay dè bỉu”, cô khẳng định.

Theo: SCMP.