Người phụ nữ 72 tuổi và hành trình đi bộ từ Venice đến Bắc Kinh

Vienna Cammarota - một phụ nữ người Italy 72 tuổi, đã lên kế hoạch cho một cuộc hành trình dài 22.000 km đi bộ trên con đường tơ lụa cổ đại từ Venice tới Bắc Kinh.

Đam mê khám phá mọi nơi

Vienna Cammarota dự định sẽ bắt đầu chuyến đi của mình từ Venice, vượt qua 15 quốc gia, với mục đích đến Bắc Kinh vào tháng 12/2025 - thời điểm bà bước qua 75 tuổi.

Vienna Cammarota cùng cuốn nhật ký du lịch của Goethe và Marco Polo đã truyền cảm hứng tạo nên hành trình của bà. (Nguồn: Dpa Picture Alliance/Alamy)

Vienna Cammarota cùng cuốn nhật ký du lịch của Goethe và Marco Polo đã truyền cảm hứng tạo nên hành trình của bà. (Nguồn: Dpa Picture Alliance/Alamy)

Cụ thể, từ miền bắc Italy bà sẽ tới Slovenia, sau đó trải qua chặng đường tới Croatia, Serbia, Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ, Georgia, Iran, Turkmenistan, Azerbaijan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Mông Cổ và cuối cùng là Trung Quốc.

Với niềm đam mê mãnh liệt đã hơn 30 năm, bà đã từng có những chuyến phiêu lưu đi bộ qua Tây Tạng, Palestine, Israel, Patagonia và Madagascar.

Cuộc hành trình gần đây nhất của bà là đi qua các thị trấn thời trung cổ ở một số vùng thuộc miền Nam Italy như Campania, Calabria và Basilicata.

Bày tỏ cảm nghĩ trước khi lên đường, Vienna Cammarota cho biết bà đã sẵn sàng đối mặt với thử thách mới nhất mà mình đặt ra trên tuyến đường dài qua các quốc gia ở châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Ngoài ba lô, bà còn trang bị thêm máy ảnh GoPro để có thể ghi lại hết toàn cảnh hành trình vĩ đại của mình cùng một chiếc điện thoại được cài đặt ứng dụng để bác sĩ có thể kiểm tra sức khỏe từ xa.

Cảm hứng dẫn tới chuyến đi

Để thực hiện các chuyến đi khám phá những vùng đất mới, Vienna Cammarota được truyền cảm hứng từ Johann Wolfgang von Goethe - tác giả nổi tiếng người Đức từng xuất bản cuốn nhật ký về những chuyến du lịch ở Italy từ năm 1786-1788 và Marco Polo - một thương nhân huyền thoại đã khởi hành từ Venice vào năm 1271 khi ông mới chỉ 17 tuổi.

Marco Polo đã mất hơn hai thập kỷ để đi khắp châu Á trên con đường mà sau này được gọi với cái tên "con đường tơ lụa". Ông cũng người châu Âu nổi tiếng nhất từng khám phá con đường này, và đã viết một cuốn sách về cuộc phiêu lưu của mình, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất thế giới.

Cammarota hiện là Đại sứ của Hiệp hội bảo tồn di sản văn hóa Archeoclub tại Italy. Vì rất yêu lịch sử, văn hóa và khảo cổ học nên bà thực hiện những chuyến đi bộ để được nhìn ngắm, lắng nghe và kể lại.

Mô tả chuyến đi của mình là một hành trình hòa bình với nỗ lực đoàn kết mọi người trên khắp các quốc gia, bà nói: “Có khả năng cuộc hành trình này sẽ kéo dài khoảng 22.000 km, tôi không loại trừ những rủi ro, thay đổi có thể xảy ra dọc theo con đường tơ lụa...

Chắc chắn sẽ có lúc tôi phải đối mặt với những thử thách đầy khó khăn, chẳng hạn như cái lạnh thấu da ở Mông Cổ, nhưng tôi đã sẵn sàng".

Tuy nhiên, bà hy vọng sẽ nhận được sự tiếp đón từ những người bà gặp gỡ trên đường đi. “Không phải cố gắng tiết kiệm tiền mà là vì tôi mong muốn có thể được trò chuyện trực tiếp và lắng nghe những câu chuyện từ mỗi quốc gia tôi đặt chân đến qua lời kể của họ", bà nói.

(theo The Guardian)

Hồng Hạnh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nguoi-phu-nu-72-tuoi-va-hanh-trinh-di-bo-tu-venice-den-bac-kinh-181869.html