Người phụ nữ bật khóc kể về cuộc vượt cạn đáng sợ và nỗi đau thấu tim
Sau 6 lần làm IVF, trải qua cuộc 'vượt cạn' đáng sợ, chị Anh mới có hạnh phúc được làm mẹ. Nhưng không lâu sau, chị bất ngờ đón nhận nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua.
Cuộc vượt cạn đáng sợ
Sau khi cưới, chị Trâm Anh (36 tuổi) và chồng quyết định sinh con sớm. Thế nhưng anh chị mãi không có tin vui.
Đến bệnh viện, chị được các bác sĩ cho biết muốn có con phải thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Theo liệu trình của bác sĩ, cứ 21h mỗi đêm, chị Anh phải tiêm 2 mũi thuốc vào cơ thể. Sau 6 lần làm IVF, chị Anh mang song thai, bước vào thai kỳ nhiều mệt mỏi.
Chị Trâm Anh tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa. Ảnh: Tâm sự mẹ bỉm sữa
Chị ốm nghén đến mức không thể ăn cơm nhà. Thương vợ, chồng chị tìm mua các món ăn phù hợp ở những nhà hàng sang trọng, đắt tiền cho chị bồi bổ.
Sau thời gian mang thai được chồng, mẹ chăm sóc chu đáo, chị Anh cùng gia đình đến bệnh viện chờ đợi khoảnh khắc 2 con chào đời. Lúc ở bệnh viện, gia đình chị ai cũng căng thẳng, lo lắng.
Ngược lại, chị Anh bình tĩnh, tươi vui đến bất ngờ. Chị háo hức, mong chờ được gặp con đến nỗi quên đi nỗi sợ sinh nở.
Tuy vậy, khi hai con chào đời, chị Anh chỉ kịp nghe tiếng khóc của 2 bé. Sau đó, chị bỗng nhiên cảm thấy chóng mặt, mọi thứ mờ dần đi.
Trong mơ màng, chị nghe tiếng bác sĩ hối: “Vệ sinh bé nhanh lên để cho mẹ nhìn mặt…” rồi ngất lịm. Tỉnh lại, chị thấy mình nằm trong phòng hồi sức.
Tại chương trình Tâm sự mẹ bỉm sữa tập 273, chị kể: “Lúc tỉnh lại, các bác sĩ cho biết tôi bị băng huyết khi sinh. Rất may lúc đó bác sĩ kịp thời xử lý.
Lúc thiếp đi, nghe bác sĩ hối thúc y tá đưa con cho tôi nhìn mặt, tôi đã nghĩ mình sẽ không qua khỏi. Tôi rất sợ. Câu nói ấy vẫn ám ảnh tôi đến bây giờ”.
Do mất nhiều máu, cơ thể chị Anh yếu ớt, buộc phải tiêm thuốc bổ, nằm tĩnh dưỡng. Nhưng khi nhìn thấy con, chị như được tiếp thêm sức mạnh.
Chỉ 2 ngày sau, chị đã có thể đi lại, đến xem các bác sĩ chăm sóc 2 con. Sau đó không lâu, chị được xuất viện, cùng 2 bé về nhà.
Trước khi qua đời, chồng chị Trâm Anh được nhận định là người chồng, người cha mẫu mực, hết lòng thương yêu vợ con. Ảnh: Tâm sự mẹ bỉm sữa
Lời hứa
Những tháng đầu sau sinh, chị Anh được chồng, mẹ chồng, mẹ ruột đồng hành. Vì vậy, mẹ bỉm không mấy vất vả dù phải chăm sóc 2 bé sinh đôi.
Hơn thế, hai bé của chị Anh rất ngoan, không khóc đêm quấy mẹ. Sau khi thức uống sữa, thay tã, 2 bé lại say giấc, ngủ ngon lành.
Luôn có chồng, gia đình đồng hành, chị Anh thấy mình đã chạm tay vào hạnh phúc. Thế nhưng biến cố đau thương bất ngờ ập đến.
Khi con hơn 2 tuổi, bố chị Anh mắc bệnh nan y, phải nhập viện điều trị. Trong lúc ông nằm viện, chồng chị bất ngờ ra đi mãi vì bạo bệnh.
Đón nhận cú sốc lớn, chị đau đớn đến ngã quỵ. Nhưng vì con nhỏ, bố nằm viện, chị gắng gượng, tỏ ra mạnh mẽ.
Chị tâm sự: “Những ngày đưa ba vào bệnh viện hóa trị là lúc tôi khóc nhiều nhất. Ba vào phòng bệnh là tôi ra ghế đá ngồi khóc một mình, vì ở đây không ai biết tôi, tôi không sợ bị người quen nhìn thấy mình khóc.
Nỗi đau khiến tôi thu mình lại, không làm chủ được cảm xúc. Tôi nổi nóng với mọi người, với con.
Tôi khóc trước mặt con và nghĩ đến việc không cần phải sống tiếp cho đến khi nghe con trai út nói: “Mẹ đừng khóc nữa, bố không thích mẹ khóc đâu”.
Chị Trâm Anh không kìm được nước mắt khi chia sẻ biến cố đau thương của gia đình. Ảnh: Tâm sự mẹ bỉm sữa
Câu nói khiến tôi sực tỉnh, nhận ra mình phải khỏe, tốt hơn để các con vui. Tôi tập thể dục, trao đi yêu thương để cân bằng cảm xúc và bước vào hành trình vừa làm cha, làm mẹ của mình”.
Cuối chương trình, chị Anh tiết lộ việc tham gia Tâm sự mẹ bỉm sữa để thực hiện lời hứa với chồng. Trước khi mất, chồng muốn chị tham gia chương trình.
Chị từ chối và hứa khi đủ tự tin sẽ tham gia. Nào ngờ, chị chưa kịp thực hiện, chồng đã ra đi.
Giờ đây, khi có mặt tại chương trình, chị gửi đến người chồng quá cố lời cảm ơn trong nước mắt.
Chị nói: “Cám ơn anh đã luôn yêu thương, chiều chuộng em và cả gia đình của em. Tuy thời gian chúng ta bên nhau không quá nhiều nhưng cũng đủ để em nhớ anh rất nhiều.
Em vẫn còn nợ anh lời hứa gửi 2 con để vợ chồng mình đi du lịch riêng với nhau. Giờ đây, em chỉ có thể đưa con đến nơi anh từng muốn vợ chồng mình đi riêng mà thôi.
Cám ơn anh vì đã xuất hiện trong cuộc đời của em”.