Người phụ nữ bất ngờ xuất hiện tại tòa án sau 70 năm được tuyên bố qua đời

Người phụ nữ này đã được gia đình tuyên bố qua đời vào nhiều năm trước.

Một câu chuyện hy hữu xảy ra tại Đài Loan đã khiến dư luận không khỏi ngỡ ngàng: một người phụ nữ cao tuổi được tuyên bố "sống lại" sau gần 70 năm bị pháp luật xác nhận là đã qua đời. Tình huống trớ trêu bắt nguồn từ một sự hiểu lầm kéo dài, khi người cháu trai của bà trong lúc làm thủ tục thừa kế tài sản, đã nhầm tưởng rằng bà mình đã mất tích từ lâu, và từ đó tiến hành thủ tục pháp lý để tuyên bố bà đã tử vong.

Câu chuyện kỳ lạ bắt đầu vào tháng 8 năm 2018, khi người cháu đệ đơn lên tòa án xin xác nhận người bà của mình – họ Lai – đã qua đời. Theo truyền thông Đài Loan, bà Lai từng sử dụng một cái tên Nhật Bản trong thời kỳ Đài Loan là thuộc địa của Nhật, nhưng sau này đã đổi lại sang tên tiếng Trung. Điều đáng nói là người cháu chỉ biết tên cũ của bà và không hay biết việc bà đã đổi tên. Khi không thể tìm thấy tung tích bà qua tên gọi quen thuộc, anh ta tin rằng bà đã mất tích từ lâu và điều này, theo pháp luật, có thể được xem là “đã chết”.

Tòa án quận Cơ Long đã tiếp nhận vụ việc và dựa trên các quy định của Luật Gia đình, đã tuyên bố rằng bà Lai “đã tử vong” từ ngày 1 tháng 10 năm 1956 – một mốc thời gian được xác lập một cách tượng trưng dựa trên hồ sơ và thông tin được cung cấp. Theo quyết định này, tên bà cũng bị xóa khỏi hộ khẩu tại Thành phố Tân Bắc, chính thức hóa “cái chết” hợp pháp của bà Lai.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Gần 70 năm sau “ngày tử vong” được tuyên bố, vào năm 2024, bà Lai đích thân xuất hiện tại tòa án cùng con gái và các thành viên trong gia đình, yêu cầu được “trở lại từ cõi chết”. Con gái của bà đã nộp đơn xin hủy bỏ tuyên bố tử vong, kèm theo nhiều bằng chứng xác thực, cho thấy bà Lai vẫn còn sống, khỏe mạnh và hoàn toàn minh mẫn.

Tại phiên xét xử, bà Lai giải thích rõ ràng rằng, vào thời trẻ bà đã đổi tên và không ngờ sau nhiều năm lại có người thân đi tuyên bố bà đã chết mà không xác minh kỹ lưỡng. Bà cũng chia sẻ rằng bản thân không biết gì về vụ kiện này cho đến khi được con gái thông báo. Trong phiên tòa, không chỉ con gái mà anh trai và chị gái của bà Lai cũng có mặt để xác nhận thân phận, đồng thời làm rõ mọi hiểu lầm kéo dài gần 7 thập kỷ.

Sau khi xem xét toàn bộ sự việc và lời khai của các nhân chứng, tòa án đi đến kết luận rằng tuyên bố tử vong là hoàn toàn sai lầm. Dựa trên Điều 160 của Luật Hôn nhân và Gia đình Đài Loan, nếu phát hiện người bị tuyên bố đã chết vẫn còn sống, tòa án có quyền hủy bỏ quyết định trước đó. Vị thẩm phán chủ tọa đã chấp thuận yêu cầu và chính thức hủy bỏ tuyên bố tử vong được ban hành từ sáu năm trước.

Tình huống hy hữu này không chỉ khiến dư luận sửng sốt mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về hệ thống quản lý hộ tịch và sự cẩn trọng trong các thủ tục pháp lý liên quan đến tuyên bố mất tích hay tử vong. Đối với bà Lai, việc được “sống lại” trên giấy tờ pháp lý không chỉ là sự minh oan mà còn là hành trình trở về với thân phận thật của mình – một hành trình mất gần 70 năm để hoàn thành.

Minh Quân

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-phu-nu-xuat-hien-tai-toa-an-sau-70-nam-duoc-tuyen-bo-qua-doi-202504072316512718.html