Người phụ nữ bỗng 'mắc nợ' gần 40 triệu đồng sau khi ngủ dậy

Người phụ nữ bỗng rơi vào tình huống oái ăm khi tỉnh dậy sau một giấc ngủ.

Vào ngày 6 tháng 3 năm 2015, một phóng viên đến từ tỉnh Udon Thani, cùng với ông Phanumas Chitwasinkun (còn được gọi là Hia Piek) - chủ trang "Anh Piek, xin hãy giúp tôi" - đã tiếp nhận một vụ việc nghiêm trọng từ hai mẹ con người phụ nữ tên Mae Noi (49 tuổi) và cô Nan (28 tuổi), cư ngụ tại huyện Ban Tad, huyện Mueang, tỉnh Udon Thani. Theo lời kể của họ, vào rạng sáng ngày 4 tháng 3, một nhóm cho vay nặng lãi hung bạo đã xông vào nhà họ để đòi nợ, khiến cả gia đình hoảng loạn.

Theo lời thuật lại, vào thời điểm đó, một người đàn ông cho vay cùng năm đồng bọn đã bất ngờ đột nhập vào nhà. Họ không chỉ hét lớn những lời đe dọa mà còn gây ra sự kinh hoàng cho những người bên trong. Sau vụ việc, cô Nan đã lập tức đến đồn cảnh sát huyện Non Sung để trình báo, nhưng cảnh sát chỉ ghi nhận vụ việc vào sổ nhật ký hằng ngày mà không có hành động cụ thể nào.

Nhận thấy tình hình nghiêm trọng, nhóm tin tức cùng với ông Hia Piek đã trực tiếp đưa nạn nhân đến gặp Đại tá cảnh sát Phattanawong Chanphon, Trưởng đồn cảnh sát thành phố Udon Thani. Cùng với đó, họ cũng cung cấp đoạn video từ camera giám sát làm bằng chứng. Sau khi tiếp nhận vụ việc, Đại tá Phattanawong cam kết sẽ vào cuộc điều tra, truy bắt nhóm đối tượng này và đảm bảo rằng nạn nhân không phải lo lắng về sự an toàn của họ.

Cô Nan kể lại giây phút kinh hoàng khi nhóm đòi nợ xuất hiện. Lúc đó, cô đang ngủ thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng còi xe inh ỏi ngay trước nhà. Một nhóm đàn ông ngang nhiên mở cổng và xông vào, liên tục gõ cửa sổ và gọi tên mọi người. Bị đánh thức đột ngột, cô vội vã ra ngoài hỏi chuyện. Ngay lập tức, một trong số họ lớn tiếng quát: "Sao cô chưa trả tiền cho chúng tôi?". Cô Nan bối rối vì không hiểu chuyện gì xảy ra, khẳng định rằng bản thân không nợ nần ai cả. Khi hỏi kỹ hơn, cô mới biết rằng người vay tiền thực chất là chị gái sinh đôi của mình.

Cô cố gắng giải thích rằng mình không liên quan đến khoản nợ này, nhưng nhóm đòi nợ không quan tâm. Họ tiếp tục đe dọa, thậm chí thách thức cô: "Cứ việc báo cảnh sát đi, chúng tôi không sợ!". Sau khi nhóm người rời đi, cô ngay lập tức gọi điện cho chị gái để hỏi rõ sự tình. Chị gái cô thừa nhận rằng đã vay một khoản tiền từ một nhóm cho vay tư nhân, chỉ chậm thanh toán một ngày mà đã bị họ kéo đến tận nhà đòi nợ.

Cô Nan tỏ ra hoang mang và lo lắng bởi chị gái cô là chị em sinh đôi, có ngoại hình giống hệt nhau. Nếu nhóm cho vay không phân biệt được hai người, họ có thể tiếp tục tìm đến nhà và gây nguy hiểm. Số tiền vay ban đầu chỉ là 50.000 baht (Khoảng 38 triệu đồng), nhưng với lãi suất cao ngất ngưởng, chị gái cô phải trả 1.000 baht mỗi ngày. Suốt thời gian qua, cô ấy đã luôn tuân thủ, chỉ chậm trễ một ngày mà đã bị họ đến nhà quấy rối.

Chia sẻ thêm, cô Nan cho biết chị gái cô hiện đang bán rau ở chợ, đã lập gia đình và sống tại một nơi khác. Cô hoàn toàn không biết về khoản vay này cho đến khi nhóm đòi nợ tìm đến nhà. Theo lời chị gái cô, vì tình hình buôn bán gặp khó khăn hai tháng trước, không có đủ thu nhập để duy trì sinh hoạt, chị ấy buộc phải vay từ nhóm cho vay nặng lãi. Nhưng chỉ vì một lần chậm thanh toán, họ đã đến nhà gây áp lực, dù người nợ không sống tại đó.

Bà Mae Noi, mẹ của cô Nan, cũng bàng hoàng trước sự hung hăng của nhóm người này. Khi thấy họ kéo đến la hét trước cửa nhà con gái, bà lập tức bảo con gái chạy vào nhà. Bà ra mở cửa thì bị một gã đàn ông lớn tiếng đòi nợ, khiến bà vô cùng sợ hãi. Vì quá lo lắng, bà đã dùng điện thoại ghi lại toàn bộ sự việc. Dù đã cố giải thích rằng con gái bà không phải là người vay tiền, nhưng những kẻ đòi nợ không quan tâm, chỉ liên tục gào lên về khoản nợ. Để tránh rắc rối thêm, bà buộc phải đưa cho họ 1.000 baht để họ rời đi.

Tưởng rằng sự việc đã kết thúc, nhưng không, nhóm cho vay nặng lãi lại tiếp tục xuất hiện. Buổi tối hôm đó, họ quay lại lần nữa để đòi tiền. Và đến sáng hôm sau, họ tiếp tục kéo đến nhà. Gia đình bà Mae Noi nhiều lần nhấn mạnh rằng họ không phải là người vay, nhưng những kẻ đòi nợ không chấp nhận bất kỳ lời giải thích nào. Cảm thấy không thể tự bảo vệ mình, họ quyết định cầu cứu cảnh sát.

Vụ việc này là một minh chứng rõ ràng về sự tàn bạo của các nhóm cho vay nặng lãi ngoài vòng pháp luật, gây ra nỗi sợ hãi và nguy hiểm cho nhiều gia đình vô tội. Với sự vào cuộc của lực lượng cảnh sát, hy vọng rằng nhóm đối tượng này sẽ sớm bị bắt giữ và đưa ra xét xử theo đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn cho người dân.

Thanh Phúc

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/nguoi-phu-nu-bong-mac-no-gan-40-trieu-dong-sau-mot-giac-ngu-202503062315368182.html