Người phụ nữ chuyên đi xây nhà cho người nghèo

Xưa nay, khi nói đến những việc như xây cầu, làm đường, xây nhà,... người ta thường nghĩ đó là công việc của đàn ông nhưng ở huyện Đức Hòa, tỉnh Long An có một phụ nữ (PN) tuổi ngoài 60, tay yếu chân mềm nhưng lại 'mê' đi xây nhà, nhất là những ngôi nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, nhà tình thương, nhà Đại đoàn kết cho người nghèo. Người PN mà chúng tôi nhắc đến là bà Cù Thị Ánh - Chi hội trưởng Chi hội PN ấp 1A, xã Hựu Thạnh.

“Bóng hồng” trên công trường

Bà Cù Thị Ánh kể về những ngày nhận xây nhà tình thương

Bà Cù Thị Ánh kể về những ngày nhận xây nhà tình thương

Bà Ánh kể, trước đây, chồng bà nhận công trình xây dựng, bà đi theo để nấu cơm cho thợ. Sau đó, bà tìm tòi, học hỏi và làm phụ chồng. Cách đây hơn 10 năm, khi chồng nghỉ làm cũng là lúc bà có mặt trên nhiều công trình. Hàng ngày, bà miệt mài với công việc, bất kể nắng hay mưa. Đôi bàn tay của bà thô ráp, chai sạn theo năm tháng. “Hầu như công đoạn xây nhà nào của nam giới, tôi đều làm được. Ban đầu, tôi nhận những công trình nhỏ, chủ yếu ở địa phương, sau đó từ từ chuyển sang các địa bàn khác. Công việc suôn sẻ nên tôi bắt đầu nhận những ngôi nhà tình nghĩa, nhà tình thương,... để hỗ trợ những hộ có hoàn cảnh khó khăn” - bà Ánh nói.

Bà Cù Thị Ánh cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Hựu Thạnh, chính quyền địa phương bàn giao nhà cho bà Lê Thị Tuyết

Bà Cù Thị Ánh cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Hựu Thạnh, chính quyền địa phương bàn giao nhà cho bà Lê Thị Tuyết

Tháng 8/2022, tại ấp 4, xã Hựu Thạnh xảy ra vụ cháy nhà của bà Lê Thị Tuyết do chập điện. Được biết, bà Tuyết neo đơn, không có người thân, sinh sống dựa vào số tiền ít ỏi từ việc đi nhặt ve chai. Không tiền bạc, không công việc, khi xảy ra sự cố cháy nhà, bà Tuyết không biết phải đi đâu, về đâu. Nhận được tin báo, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã Hựu Thạnh vận động được 40 triệu đồng để cất căn nhà nhỏ cho bà Tuyết. Người nhận xây nhà không ai khác là bà Ánh. Bà cùng thợ gấp rút làm, không ngơi nghỉ, sau hơn 10 ngày, bà Tuyết đã có một căn nhà để ở.

Bà Ánh tâm sự: “Điều mong ước của tôi khi một căn nhà tình thương hay nhà Đại đoàn kết được xây nên là niềm vui của các gia đình. Trực tiếp nhận công trình, trong khi những căn nhà như thế đều do mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí, hoàn cảnh gia đình của họ hầu hết khó khăn, giá trị căn nhà không lớn nên tôi phải tính toán thật chi tiết, cụ thể,... Hầu như tôi và những người thợ chỉ bỏ công chứ chẳng tính phần lời”.

Không chỉ xây nhà trong và ngoài địa phương, bà Ánh còn nhận làm cầu giao thông nông thôn. “Phần lớn những cây cầu do "Nhà nước và nhân dân cùng làm", có cầu được vận động xã hội hóa. Mình xây cầu thì con cháu, học sinh đi học thuận tiện, dễ dàng nên tính giá "mềm" thôi!” - bà Ánh cười nói.

Cứ như vậy, ngày qua ngày, những căn nhà do bà nhận làm ngày càng nhiều, góp phần giúp những gia đình có hoàn cảnh khó khăn được “an cư, lạc nghiệp”.

Làm đẹp cho đời

Gần 30 năm gắn bó với công tác Hội và phong trào PN, người Chi hội trưởng này vẫn lặng thầm đóng góp cho đời. Không chỉ sắp xếp thời gian tham gia sinh hoạt, bà còn đóng góp cho nhiều phong trào ý nghĩa ở địa phương. Trong đó, nổi bật là phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc gắn với việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh,... Bà còn phát động PN trong ấp đăng ký và thực hiện các tiêu chí gia đình văn hóa; thành lập mô hình Tiết kiệm nuôi heo đất với khoảng 70 chị tham gia. Bên cạnh đó, bà đứng ra thành lập và duy trì hoạt động của 2 câu lạc bộ Không sinh con thứ 3 trở lên và Gia đình hạnh phúc,...

Bà Cù Thị Ánh tất bật trên một công trình xây dựng nhà

Bà Cù Thị Ánh tất bật trên một công trình xây dựng nhà

Góp phần cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, bà thực hiện tuyến đường Sáng, xanh, sạch, đẹp, dài 500m với tổng kinh phí trên 25 triệu đồng; vận động sửa chữa, xây mới 3 cây cầu giao thông nông thôn và bêtông hóa đoạn đường ở ấp 1A, dài 100m.

Ngoài ra, thực hiện chương trình hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế gia đình, bà phát động phong trào góp vốn xoay vòng, được 5 tổ, có 80 thành viên với số tiền trên 223 triệu đồng. Song song đó, Chi hội của bà nhận ủy thác với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Đức Hòa, số tiền trên 1 tỉ đồng giúp hội viên, PN vay vốn để sản xuất nông nghiệp, kinh doanh nhỏ, lẻ,...

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa - Mai Lê Vy nhận xét, bà Ánh rất hết lòng với công tác từ thiện, xã hội. Đặc biệt, trong công tác PN, bà là Chi hội trưởng nhiệt tình, năng nổ. Bà được nhận nhiều giấy khen của Chủ tịch UBND xã, Chủ tịch Hội LHPNVN huyện và gần đây được Hội LHPNVN tỉnh tuyên dương Chi hội trưởng PN tiêu biểu./.

Như Nguyệt

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nguoi-phu-nu-chuyen-di-xay-nha-cho-nguoi-ngheo-a146494.html