Người phụ nữ của làng

'Năng nổ, nhiệt tình với công tác hội, luôn tận tâm giúp đỡ, chăm lo cho đời sống hội viên', đó là những đức tính nổi bật của Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Gò Tranh, xã Long Sơn (Minh Long) Đinh Thị Vinh.

Hơn 15 năm làm chi hội trưởng

Từ nhỏ, chị Vinh đã chứng kiến rất nhiều câu chuyện giúp đỡ nhau của các bà, các mẹ trong làng, nên lớn lên chị tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Trong thôn xóm, nhà ai có tang ma hay gặp khó khăn, chị Vinh đều có mặt giúp đỡ. Thông qua những việc làm thiết thực ấy, năm 2005, chị Vinh được cấp trên cùng chị em phụ nữ tín nhiệm, giao trọng trách đứng đầu Chi hội Phụ nữ của thôn. Lúc ấy, chị Vinh mới 22 tuổi.

Chị Đinh Thị Vinh (ngoài cùng bên trái) thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của chị em phụ nữ trong thôn để kịp thời giúp đỡ, sẻ chia.

Với địa phương còn nhiều khó khăn như thôn Gò Tranh, với 100% người dân là người đồng bào dân tộc thiểu số Hrê sinh sống, chị Vinh thường xuyên sâu sát, chia sẻ với phụ nữ trong thôn. Từ đó kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và luôn quan tâm đến công tác tập hợp đoàn kết hội viên phụ nữ, đẩy mạnh các phong trào tương thân, tương ái. Người cần giúp tiền mặt, giúp gạo thì chị Vinh vận động chị em góp tiền, góp gạo. Người cần giúp ngày công lao động, cũng được chị khéo léo vận động chị em bớt việc nhà để cùng chung tay sẻ chia. Từ hũ gạo tình thương, heo đất tiết kiệm, hay chia sẻ ngày công lao động giúp đỡ nhau lúc ốm đau, hoạn nạn, đến chung tay kiến thiết xóm làng, chị Vinh luôn nêu gương đi đầu để mọi người cùng chung tay thực hiện.

Chị Đinh Thị Huỳnh là một trong nhiều hoàn cảnh được chị Vinh kêu gọi giúp đỡ. Hai năm trước, chị Huỳnh bị viêm ruột, nhưng vì gia đình khó khăn, nên chị không có tiền đi bệnh viện chữa trị. Khi biết được hoàn cảnh của chị Huỳnh, chị Vinh đã kêu gọi người dân địa phương đóng góp được gần 5 triệu đồng để chị đi chữa bệnh.

Chị Huỳnh xúc động cho biết: “Không chỉ chung tay quyên góp tiền giúp tôi chữa bệnh, mà trong thời gian tôi nằm viện, chị Vinh còn huy động các chị em khác trông coi nhà cửa, chăm sóc con cái giúp tôi. Ngoài ra, chị Vinh còn thường xuyên giới thiệu công việc lúc nông nhàn, giúp tôi có thêm thu nhập, vươn lên trong cuộc sống, nên tôi rất quý tấm lòng của chị”.

Mang lại lợi ích cho cộng đồng

Nhiều năm qua, với cương vị là Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ thôn Gò Tranh, chị Vinh đã hòa giải thành công nhiều vụ tranh chấp đất đai, mâu thuẫn vợ chồng. Cùng với đó, chị Vinh còn nỗ lực làm cầu nối cho phụ nữ ở địa phương vay vốn làm ăn, vận động chị em đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Đến nay, chị Vinh đã vận động được khoảng 100 triệu đồng, hơn 10 tấn gạo, gần 1.000 ngày công lao động giúp đỡ chị em phụ nữ trong thôn Gò Tranh gặp khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

“Tôi không làm được việc lớn, thì làm việc nhỏ, nhưng luôn mang lại lợi ích cho cộng đồng, thiết thực cho dân làng. Khi đã nói hay nhận bất cứ việc gì cho thôn, tôi luôn cố gắng thực hiện cho tốt. Chính công tác hội đã giúp tôi cảm thấy cuộc sống thêm ý nghĩa”, chị Vinh bày tỏ.

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Long Sơn Đinh Thị Mân cho biết: “Chị Vinh là một Chi hội trưởng phụ nữ tâm huyết với công tác hội, là đầu tàu gương mẫu, với việc tổ chức nhiều mô hình, hoạt động thiết thực. Những việc làm chứa chan nghĩa tình của chị Vinh không chỉ tiếp sức cho hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, mà còn thắt chặt tình cảm xóm làng ở thôn vùng cao Gò Tranh”.

Nhiệt huyết, cống hiến trong công tác hội phụ nữ, chị Vinh vinh dự nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp Hội. Song, đối với chị Vinh, niềm vui lớn nhất là được nhìn thấy cuộc sống của hội viên, phụ nữ ngày càng ấm no, tình làng, nghĩa xóm ngày càng bền chặt.

Bài, ảnh: HẢI CHÂU

Nguồn Quảng Ngãi: http://baoquangngai.vn/channel/2024/202105/nguoi-phu-nu-cua-lang-3055682/