Người phụ nữ dân tộc Mông tự học chữ để tham gia công tác xã hội

Chị Thào Thị Chứ (xem ảnh) ở thôn Khuổi Đẩy, xã Bình Trung, huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) là một phụ nữ dân tộc Mông không viết được tiếng Kinh nhưng đã tự học chữ rồi vươn lên làm Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Khuổi Đẩy từ năm 2002 đến 2020. Hiện nay, chị tiếp tục làm Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, giúp dân xóa đói, giảm nghèo. Chị Chứ không nhớ mình đã bao nhiêu lần đi bộ vượt qua quãng đường hơn 10km, qua 9 con suối để đến trụ sở xã họp. Cũng từng ấy năm, chị đã hàng trăm lượt đến nhà hội viên phụ nữ trong thôn thăm hỏi, giúp đỡ, triển khai công tác hội...

Con số 100% hội viên ở thôn là người dân tộc Mông theo đạo Tin Lành, hầu hết không biết nói, nghe, viết tiếng Kinh cũng đủ nói lên sự khó khăn, vất vả khi chị Chứ tham gia công tác xã hội. Trăn trở, suy tư và rồi chị Chứ xin ý kiến của bí thư chi bộ thôn, phối hợp với trưởng ban công tác Mặt trận thôn, trưởng thôn lồng ghép vào các buổi họp để tuyên truyền, vận động chị em tham gia sinh hoạt Hội Phụ nữ. Với các chị em không tham gia họp thôn, chị đến từng nhà gặp gỡ, tuyên truyền và lắng nghe tâm tư, khó khăn rồi cùng tìm hướng giải quyết. Chị Chứ đã vận động hộ gia đình hội viên không du canh du cư, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thực hiện tốt mô hình “gia đình 5 không, 3 sạch”. Đến nay, hầu hết gia đình hội viên đã có nhà tắm, nhà tiêu hợp vệ sinh, nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo. Nhiều lần, chị vận động hội viên góp tiền, góp của giúp hội viên khó khăn phải đi bệnh viện chữa bệnh và chị cũng là người đưa hội viên tới tận bệnh viện huyện, từ đó, giúp gia đình các hội viên thêm gắn kết, thương yêu, giúp đỡ lẫn nhau... Các khoản quyên góp, ủng hộ và hội phí chi hội của chị đều hoàn thành trước thời gian quy định. Chị cũng là thành viên của tổ hòa giải thôn và đã tham gia hòa giải thành công hàng chục vụ việc trong thôn. Với vai trò là Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, quản lý gần 2 tỷ đồng tiền quỹ, nhiều gia đình trong tổ của chị đã sử dụng khoản vay hiệu quả để phát triển kinh tế, xóa được nghèo, mua sắm được ti vi, xe máy, máy xay xát. Điều quan trọng hơn nữa là nhận thức của bà con có nhiều thay đổi, nhiều phong tục lạc hậu dần bị đẩy lùi.

Chị Hoàng Thị Diệu, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bình Trung cho biết: “Cuộc sống nhiều gia đình hội viên phụ nữ của xã nói chung và thôn Khuổi Đẩy nói riêng có nhiều đổi thay tích cực, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của chị Thào Thị Chứ”. Dù bận rộn với công tác hội, về nhà, chị vẫn là người vợ đảm đang, người mẹ hết mực thương yêu, chăm sóc chồng con, là tấm gương điển hình trong xây dựng gia đình hạnh phúc. Hơn 20 năm làm công tác hội và tham gia hoạt động xã hội tại địa phương, chị Chứ liên tục được các cấp khen thưởng. Năm 2015, chị vinh dự tham dự Hội nghị biểu dương phụ nữ điển hình tiên tiến giai đoạn 2010-2015 cấp huyện và tỉnh; năm 2017, được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam".

Bài và ảnh: ĐỖ KIM TẬP

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/nguoi-phu-nu-dan-toc-mong-tu-hoc-chu-de-tham-gia-cong-tac-xa-hoi-720647