Người phụ nữ gánh nợ 'còng lưng' để đến Olympic Paris

Khắp người phủ đầy phụ kiện và đồ trang sức về Thế vận hội, Vivianne Robinson đặc biệt nổi bật ở đường phố Paris.

 Vivianne Robinson sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng và phải làm thêm hai công việc mới đủ tiền cho chuyến đi đến Pháp tham dự Thế vận hội. Ảnh: @WFLA/X.

Vivianne Robinson sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng và phải làm thêm hai công việc mới đủ tiền cho chuyến đi đến Pháp tham dự Thế vận hội. Ảnh: @WFLA/X.

Vivianne Robinson, 66 tuổi, đến từ Los Angeles (Mỹ), là một người hâm mộ cuồng nhiệt của Olympic khi tham dự 7 mùa trong suốt 40 năm. Nhưng theo bà, chuyến đi đến Paris năm nay đắt đỏ hơn cả. Cụ thể, tổng số tiền người phụ nữ phải chi là 10.000 USD.

Để đủ tiền cho chuyến đi và có 38 vé xem các trận tranh tài, Robinson sử dụng hết hạn mức thẻ tín dụng và phải làm thêm hai công việc. Bà làm việc tại bãi biển Venice vào ban ngày, sau đó ghi tên lên vòng cổ và đóng gói hàng tạp hóa vào ban đêm. Người phụ nữ cho biết phải làm thêm 2 năm nữa mới bù lại số tiền bà chi cho chuyến đi đến Thế vận hội tại Paris 2024.

“Việc tiết kiệm rất khó khăn và ngân sách thì lớn, nhưng nó xứng đáng gấp nghìn lần”, Robinson nói với New York Post.

Dù vậy, bà vẫn thất vọng khi phải trả 1.600 USD cho lễ khai mạc chỉ để xem qua màn hình trên một cây cầu.

Một người qua đường gợi ý Robinson nên dùng danh tiếng của mình để mở một tài khoản và nhờ mọi người tài trợ cho đam mê của bà. Tuy nhiên, Robinson nói: "Điều đó không quan trọng. Cuối cùng tôi cũng có thể kiếm được tiền".

Niềm đam mê của Robinson với Thế vận hội bắt đầu khi mẹ bà là phiên dịch cho các vận động viên tại Đại học California, Los Angeles trong Olympic năm 1984. Mẹ thường về nhà sau giờ làm với những chiếc ghim cài áo của các vận động viên rồi tặng lại cho con gái mình.

Từ đó, sở thích mới của Robinson là sưu tập ghim cài áo. Sở thích này còn đưa bà đến Atlanta vào năm 1996, nơi Robinson làm vòng cổ cho các vận động viên để đổi lấy ghim cài áo của họ.

 Sự xuất hiện với trang phục gắn đầy phụ kiện ghim cài của bà Robinson khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Ettoday.

Sự xuất hiện với trang phục gắn đầy phụ kiện ghim cài của bà Robinson khiến nhiều người thích thú. Ảnh: Ettoday.

"Tôi đã có tất cả huy hiệu và được gặp tất cả vận động viên. Thời điểm đó, an ninh không quá chặt chẽ. Bây giờ, tôi thậm chí không thể đến gần Làng Olympic", Robinson, kể.

Bà đã đến xem Sydney 2000, Athens 2004, London 2012 và Rio 2016. Dù xin được thị thực đến Bắc Kinh 2008, Robinson đành bỏ lỡ Thế vận hội này do không đủ khả năng chi trả chuyến đi. Tại Thế vận hội Tokyo, bà mua vé nhưng được hoàn tiền lại vì tình hình Covid-19. Thế vận hội vẫn tổ chức mà không có khán giả.

Trang phục của Robinson ban đầu đơn giản nhưng trở nên phức tạp hơn theo thời gian. Trước khi tham dự Olympics Paris 2024, bà dành một năm để chuẩn bị trang phục, trang trí với hàng trăm phụ kiện.

Trang phục của bà thu hút sự chú ý trên đường phố Paris. Nhiều người dừng lại để xin chụp ảnh và bà đồng ý với nụ cười trên môi.

"Có chút choáng ngợp. Tôi thực sự không thể đi đâu được vì mọi người đều dừng lại để chụp ảnh. Phải mất nhiều thời gian để đến địa điểm tổ chức, nhưng không sao cả", Robinson nói.

Hơn nữa, bà cảm thấy có chút giống những người nổi tiếng. Người phụ nữ mong muốn được thấy Tom Cruise, Lady Gaga và Snoop Dogg... tại sự kiện.

Được biết, ngay sau khi Olympic Paris kết thúc, Robinson bắt đầu chuẩn bị cho Thế vận hội mùa tiếp theo, từ việc chuẩn bị trang phục cho đến tiết kiệm tiền mua vé, bất kể giá cả ra sao. Bà tuyên bố: "Tôi sẽ làm điều đó mãi mãi. Tôi sẽ tiết kiệm hết tiền và chỉ tập trung vào Thế vận hội".

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-phu-nu-ganh-no-cong-lung-de-den-olympic-paris-post1489703.html