Người phụ nữ 'mắc nợ' xã hội

Bí thư Chi bộ ấp 1, Chủ tịch Hội Người cao tuổi (NCT) xã Long Khê, huyện Cần Đước, tỉnh Long An - Nguyễn Thị Kim Lan nhận mình là người 'mắc nợ' xã hội. Dù sức khỏe kém, bà Lan vẫn ngày qua ngày tham gia công tác ấp. Thấy ở đâu có hoàn cảnh khó khăn, bà lại 'xắn tay' vào giúp đỡ. Nhờ sự kết nối của bà, nhiều mảnh đời cơ cực được đùm bọc, chở che.

Bà Nguyễn Thị Kim Lan đến thăm và trao tiền hỗ trợ của mạnh thường quân cho bà Võ Thị Lệ Hằng (ảnh: nhân vật cung cấp)

Bà Nguyễn Thị Kim Lan đến thăm và trao tiền hỗ trợ của mạnh thường quân cho bà Võ Thị Lệ Hằng (ảnh: nhân vật cung cấp)

Nhắc đến bà Lan, những người có hoàn cảnh khó khăn ở xã Long Khê, huyện Cần Đước đều biết. Với những gia đình có người mắc bệnh nhiều năm, người thuộc diện bảo trợ xã hội,... bà thường ghé thăm và mang theo ít quà là tấm lòng của mạnh thường quân do chính bà vận động, trao tặng. Điều đó không ai rõ hơn gia đình bà Võ Thị Lệ Thương (ấp 2, xã Long Khê).

Bà Thương sống cùng em gái và đứa cháu ruột từ khi em gái đổ vỡ hạnh phúc gia đình. Hai chị em nương tựa nhau nhưng sự hụt hẫng riêng khiến em gái bà Thương (bà Võ Thị Lệ Hằng) rơi vào trầm cảm ngày càng nặng. Cùng những chứng bệnh khác, đến nay, bà Hằng không đi lại được. Bà Thương lại “một tay” chăm sóc em.

Đôi tháng một lần, bà Lan tới thăm chị em bà Thương, mang theo số tiền hỗ trợ của mạnh thường quân gửi tặng. Thỉnh thoảng, bà còn tặng riêng gia đình ít nhu yếu phẩm. “Chị Thương vất vả lắm! Trước thì làm lụng lo cho cháu, giờ cháu lớn, có việc làm thì lo cho em. Gia đình cũng không khá giả. Mỗi tháng, mạnh thường quân hỗ trợ gia đình chị Thương 200.000 đồng. Vài ba tháng, tôi tới thăm và trao tiền cho gia đình một lần” - bà Lan kể.

Nhờ sự vận động của bà Lan, xã Long Khê có 15 NCT và 10 trẻ em được mạnh thường quân hỗ trợ hàng tháng. Việc hỗ trợ đó kéo dài khá nhiều năm, kể cả trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19. Khi trong xã có người mắc bệnh hiểm nghèo, bà Lan cũng vận động kinh phí hỗ trợ.

Không biết cách kêu gọi trên mạng xã hội nên bà đến từng nhà của mạnh thường quân, người dân để vận động. Có khi phải đi vài ba lần mới gặp được người, “xin” được tiền.

Bà Nguyễn Thị Kim Lan đến thăm và trao tiền hỗ trợ của mạnh thường quân cho người cao tuổi trong xã (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Bà Nguyễn Thị Kim Lan đến thăm và trao tiền hỗ trợ của mạnh thường quân cho người cao tuổi trong xã (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Chồng mất từ khi còn trẻ, bà Lan “một nách hai con” và vẫn làm tròn trách nhiệm. Các con lớn khôn, có việc làm, cuộc sống ổn định. Giờ đây, bà toàn tâm toàn ý lo cho những hoàn cảnh khó khăn, mặc dù sức khỏe của bà cũng không tốt lắm.

Vừa trở về sau đợt điều trị thoái hóa đốt sống hơn 2 tháng, bà Lan vội vã trở lại với công việc. Trên chiếc xe máy có phần “cà tàng”, bà đến thăm các công trình mới hoàn thành trong ấp, thăm các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, NCT ốm đau và gặp gỡ mạnh thường quân trong, ngoài xã,...

Với vai trò Bí thư Chi bộ ấp 1, Chủ tịch Hội NCT xã Long Khê, huyện Cần Đước, nhiều năm qua, bà Lan cùng địa phương vận động người dân tham gia xây dựng nông thôn mới, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống. Ngoài ra, bà còn làm tốt công tác chăm lo cho NCT tại địa phương.

Nguồn quỹ hội từ khi bà nhận nhiệm vụ tăng từ 20 triệu đồng lên 100 triệu đồng. Các hoạt động chúc thọ, thăm hỏi, khám sức khỏe,... cho NCT được thực hiện đầy đủ, tạo sự gắn kết trong tổ chức Hội, từng bước tăng số lượng hội viên tham gia Hội.

Bà Lan chia sẻ: “Tôi lớn tuổi, sức khỏe không còn tốt như trước, nhiều lúc cũng cảm thấy mệt và muốn nghỉ ngơi nhưng nghĩ lại mình bây giờ may mắn hơn nhiều người khác, còn vận động được kinh phí để chăm lo, giúp đỡ NCT, người có hoàn cảnh khó khăn thì cố gắng làm, đến khi nào không thể nữa thì thôi!”./.

Thu Lam

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/nguoi-phu-nu-mac-no-xa-hoi-a163201.html