Người phụ nữ Mỹ bắn tài xế Uber vì tưởng bị bắt cóc

Sau khi nhìn thấy biển báo 'Juarez, Mexico', nữ hành khách Mỹ rút súng bắn vào đầu tài xế Uber vì lầm tưởng bị bắt cóc đến Mexico.

Bà Phoebe Copas, 48 tuổi, bị cáo buộc bắn vào đầu tài xế Uber Daniel Piedra Garcia, 52 tuổi, khi họ đang đi trên đường cao tốc US 54 ở El Paso, bang Texas, Mỹ vào ngày 16/6. El Paso là thành phố nằm giáp biên giới với Mexico.

Copas là cư dân thành phố Tompkinsville, bang Kentucky. Bà đã đặt chuyến xe Uber đến sòng bạc Speaking Rock Casino ở El Paso, dự định gặp bạn trai sau khi ông tan làm.

 Phoebe Copas (phải) và tài xế Uber. Ảnh: Sở Cảnh sát El Paso.

Phoebe Copas (phải) và tài xế Uber. Ảnh: Sở Cảnh sát El Paso.

Khi ở trong xe Uber, Copas nhìn thấy biển báo giao thông đề dòng chữ “Juarez, Mexico” nên tưởng tài xế Garcia bắt cóc mình đến đó. Copas sau đó rút khẩu súng lục từ túi xách của mình, bắn vào ông Garcia.

Hành động của Copas khiến chiếc xe bị mất lái, đâm vào barrier bên đường. Theo hồ sơ tòa án, Copas không gọi cho cảnh sát để báo cáo mình đang gặp nguy hiểm trước khi nổ súng vào tài xế Uber.

Sau khi bắn, Copas bị cáo buộc chụp ảnh tài xế và nhắn tin cho bạn trai trước khi gọi 911. Khi cảnh sát đến nơi, bạn trai của Copas đã giúp bà ra khỏi chiếc xe gặp nạn. Ông Garcia được đưa đến bệnh viện và đang được điều trị tích cực.

Các nhà điều tra không tìm thấy bằng chứng cho thấy Copas bị bắt cóc hay ông Garcia đi chệch hướng so với điểm đến của khách hàng.

Copas bị bắt và bị buộc tội tấn công nghiêm trọng gây ra thương tích nặng.

Hồng Hạnh

Theo Metro

Nguồn Znews: https://lifestyle.zingnews.vn/nguoi-phu-nu-my-ban-tai-xe-uber-vi-tuong-bi-bat-coc-post1442021.html