Người phụ nữ Mỹ thoát chết sau 40 ngày bị xích vào cây trong rừng Ấn Độ

Một phụ nữ tố cáo chồng bỏ mặc mình trong rừng sau mâu thuẫn gia đình, sống sót thần kỳ nhờ uống nước mưa và ăn lá cây.

Người phụ nữ được tìm thấy khi bị trói vào một cái cây (Ảnh: Daily Mail)

Người phụ nữ được tìm thấy khi bị trói vào một cái cây (Ảnh: Daily Mail)

Theo Daily Mail, người phụ nữ Mỹ được phát hiện bị xích vào một cái cây giữa rừng sâu ở Ấn Độ, khẳng định đã sống sót trong suốt 40 ngày không có thức ăn trước khi được giải cứu. Cảnh sát đang truy tìm chồng nạn nhân với nghi ngờ tội cố ý giết người.

Bà Lalita Kayi Kumar, 50 tuổi, công dân Mỹ, được một người chăn gia súc phát hiện trong tình trạng kiệt sức vào sáng 3/8 gần Sawantwadi, bang Maharashtra, Ấn Độ. Bà bị xích vào một cái cây bằng xích sắt, chân phải sưng phồng, mất nước nghiêm trọng và không thể nói chuyện.

Sau khi được giải cứu và đưa đến bệnh viện, bà Kumar đã viết một lá thư tố cáo chồng cũ đã bỏ mặc bà trong rừng sau một cuộc cãi vã gia đình. Bà cũng cho biết đã không ăn uống gì trong hơn một tháng, chỉ sống sót nhờ uống nước mưa và ăn lá cây.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và xác định chồng cũ của Kumar, tên là Satish, là nghi can chính trong vụ việc. Ông này bị cáo buộc các tội danh cố ý giết người, gây nguy hiểm đến tính mạng người khác và giam giữ người trái pháp luật.

Bà Kumar sinh ra ở Mỹ nhưng sống ở Goa, một bang lân cận nơi bà được tìm thấy, trong một thời gian dài. Bà kết hôn với một người đàn ông đến từ bang Tamil Nadu, Ấn Độ, và đã sống ở đây ít nhất một thập kỷ.

Cảnh sát đang nỗ lực tìm hiểu những người mà bà Kumar đã liên lạc trong vài tháng qua để làm rõ vụ việc.

Việt Vũ

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/nguoi-phu-nu-my-thoat-chet-sau-40-ngay-bi-xich-vao-cay-trong-rung-an-do-post520756.html