Người phụ nữ nhặt ve chai trả lại ví tiền cho Việt kiều
Buổi tối trong lúc đi nhặt ve chai trên đường DD6, bà Đinh Thị Thủy (SN 1965) nhặt được chiếc ví chứa gần 400 USD cùng nhiều giấy tờ tùy thân của một Việt kiều Mỹ đánh rơi. Không chút đắn đo, người phụ nữ đã mang chiếc ví đến Công an phường Đông Hưng Thuận nhờ tìm chủ nhân trả lại. Ngay sáng 15/9, tài sản cùng giấy tờ đã được trao trả tận tay người bị mất.
Khoảng 21h30 ngày 14/9, bà Đinh Thị Thủy đang đi lượm đồ ve chai để mưu sinh thì nhìn thấy trước cổng một ngôi nhà trên đường DD6 có một chiếc ví “đẹp đẹp”.
Cầm chiếc ví lên, bà Thủy nhìn thấy bên trong có những tờ tiền lạ và các giấy tờ toàn bằng ngôn ngữ nước ngoài. Về hỏi mọi người, biết đó là tiền thật, ngay trong buổi tối bà đã đem đến Công an phường với suy nghĩ trong đầu “Của ai bị rơi thì tìm người trả lại”.

Chiếc ví chứa gần 400 USD cùng giấy tờ tùy thân mà bà Thủy mang đến Công an phường Đông Hưng Thuận nhờ tìm chủ nhân trả lại.
Công an phường Đông Hưng Thuận sau khi tiếp nhận thông tin đã sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để tìm người trả lại.
Khoảng hơn 7h sáng ngày hôm nay 15/9, người bị mất số giấy tờ trên đã được xác định là anh P.T.D. (SN 1971). Sau khi nhận được điện thoại, anh D. đã đến Công an phường nhận lại giấy tờ trên.
Trao đổi với Công an phường phục vụ công tác xác minh, anh D. chia sẻ bản thân sinh sống ở Mỹ, mới trở về Việt Nam chơi và đang sinh sống trên địa bàn phường Đông Hưng Thuận. Ngày hôm qua, trong lúc đi dự tiệc cưới về, anh bị rơi chiếc ví, bên trong có khoảng gần 400 đô la.

Công an phường Đông Hưng Thuận cùng bà Thủy trao trả lại chiếc ví cho chủ nhân.
Tại Công an phường, anh D. cảm ơn chân thành đến bà T., một người phụ nữ thân thương và tốt bụng; cảm ơn Công an phường Đông Hưng Thuận đã nhanh chóng tiếp nhận, xác minh và hỗ trợ kết nối để người đánh mất tìm lại được tài sản; đồng thời tạo một địa chỉ tin cậy để những người nhặt được của rơi có thể yên tâm gửi gắm, trao trả cho người đánh mất.
Trước đó, trên địa bàn phường Hiệp Bình, ngày 8/9, cụ bà Nguyễn Thị Mùi (SN 1948, ngụ tại khu phố 41, phường Hiệp Bình, TP Hồ Chí Minh) trong lúc đi nhặt ve chai cũng đã nhặt được một bao giấy, bên trong có một số hộp đựng nữ trang bằng vàng, gồm 15 nhẫn, 2 dây chuyền, 1 lắc tay và mặt dây chuyền.
Ngay sau khi nhặt được tài sản, bà Mùi cũng đã chủ động đến Công an phường Hiệp Bình trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh, tìm kiếm và trao trả tài sản cho người đánh mất.
Nguồn CAND: https://cand.vn/nguoi-phu-nu-nhat-ve-chai-tra-lai-vi-tien-cho-viet-kieu-post822127.html
