Người phụ nữ ở Hải Dương cứu 3 em nhỏ đuối nước: Sức khỏe không tốt vẫn không chút nao núng
4 ngày sau khi cứu 3 em nhỏ đuối nước vào mùng 4 Tết, cô Nguyễn Thị Trang (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) vẫn chưa hết bàng hoàng. Cư dân mạng dành cho người phụ nữ này nhiều lời khen ngợi, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước việc làm dũng cảm của cô.
Khoảng 17h ngày 1/2 (mùng 4 Tết), một nhóm học sinh ở thị trấn Nam Sách (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương) đi chơi ở khu đô thị phía tây thị trấn Nam Sách. Không may, 1 học sinh nữ và 2 học sinh nam ngã xuống hồ nước.
Lúc đó, cô Nguyễn Thị Trang (50 tuổi, ở khu Nguyễn Văn Trỗi, thị trấn Nam Sách) đang đi dạo thì phát hiện các em nhỏ có dấu hiệu bị đuối nước. Ngay lập tức, cô Trang băng qua lan can, lao xuống hồ để cứu các bạn nhỏ. Chồng cô Trang là chú Nguyễn Trí Dũng (sinh năm 1970 ở khu La Văn Cầu, thị trấn Nam Sách, tỉnh Hải Dương) cùng đưa 3 em nhỏ lên bờ an toàn.
Kể lại giây phút cứu các em nhỏ, cô Trang cho biết: "Đến bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn chưa hết sợ. Lúc đó, hồ nước sâu khoảng 5m, các cháu đã gần như kiệt sức, sức tôi lại có hạn nhưng lúc đó, tôi chỉ nghĩ làm sao để cứu sống được các cháu. Tôi băng qua lan can cao hơn 1m rồi lao xuống hồ nước. Phải rất vất vả, tôi mới đưa được các cháu vào bờ. Thời tiết hôm đó rất lạnh, lên đến bờ, mặt mũi các cháu đã nhợt nhạt do ngâm nước lâu".
Cô Trang chỉ biết bơi ở mức sơ đẳng, khi ấy cô cố đẩy từng nạn nhân vào bờ nhưng các em nhỏ không bám được vào bậc lên xuống. Nhìn thấy sự việc, chồng cô Trang đạp xe gần đó hốt hoảng chạy đến, chìa chân tạo chỗ bám, lần lượt kéo từng em nhỏ lên vị trí an toàn.
Nguyên nhân sự việc do một em nhỏ bị ngã xuống hồ trong lúc rửa tay. Nhìn thấy bạn kêu cứu, hai em còn lại giang tay ra kéo nhưng bất thành dẫn đến đuối nước. Trong 3 em nhỏ được cứu, 2 em là học sinh lớp 4, em còn lại học lớp 7.
Trở về nhà an toàn, 3 em nhỏ giấu kín chuyện bị rơi xuống hồ nhưng bố mẹ vẫn phát hiện ra. Vài ngày sau, nhờ thông tin trên mạng xã hội, phụ huynh mới biết việc làm tốt đẹp của cô Trang và đến nhà để cảm ơn.
Từ năm 2017, sức khỏe cô Trang không được tốt do mắc chứng bệnh rối loạn lo âu. Mỗi khi có áp lực hay căng thẳng, huyết áp thường tăng cao hơn 200 mmHg. Từ khi xảy ra sự việc cứu 3 em nhỏ, bệnh tình có phần trở nặng, cô Trang chưa hết bàng hoàng, phải thay đổi liều thuốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Cứ đến tầm chiều, cô Trang lại cảm thấy sợ hãi vì ám ảnh khoảnh khắc cứu các em nhỏ. Tuy nhiên, nhìn thấy niềm vui của gia đình các em nhỏ, cô Trang cảm thấy ấm lòng.
Cư dân mạng dành cho người phụ nữ này nhiều lời khen ngợi, đồng thời bày tỏ sự khâm phục trước việc làm dũng cảm, cao cả dịp đầu năm.