Người phụ nữ quyết sinh đôi ở tuổi 60 sau biến cố mất con gái

Sau khi con gái duy nhất qua đời vì ngộ độc khí than, bà Sheng Hailin quyết định mang thai bằng phương pháp thụ tinh ống nghiệm ở tuổi 60.

Ở tuổi 76, bà Sheng Hailin – người từng được mệnh danh là “mẹ sinh đôi lớn tuổi nhất Trung Quốc” bất ngờ trở lại tâm điểm truyền thông sau khi bộ ảnh ghi lại cuộc đời bà giành giải thưởng quốc tế.

Nhưng điều khiến công chúng xúc động không chỉ là câu chuyện sinh con ở tuổi xế chiều mà còn là hành trình vượt qua hàng loạt bi kịch của người phụ nữ này trong suốt hơn 15 năm qua.

Bà Sheng Hailin cùng 2 cô con gái sinh đôi. Ảnh: SCMP

Bà Sheng Hailin cùng 2 cô con gái sinh đôi. Ảnh: SCMP

Năm 2009, con gái duy nhất của bà – Tingting cùng người chồng mới cưới qua đời vì ngộ độc khí carbon monoxide. Biến cố bất ngờ khiến bà Sheng suy sụp hoàn toàn. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, bà từng thừa nhận điều khiến mình sợ nhất khi ấy không phải tuổi già mà là cảm giác cô độc sau khi mất đi đứa con duy nhất.

Một năm sau, ở tuổi 60, bà quyết định thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm để có thêm con. Quyết định này từng gây chấn động dư luận Trung Quốc thời điểm đó.

Thai kỳ của bà Sheng không hề dễ dàng. Bà phải đối mặt với tình trạng phù nề nghiêm trọng, xuất huyết nhiều và hàng loạt nguy cơ sức khỏe do tuổi tác. Năm 2010, bà sinh hạ hai bé gái Zhizhi và Huihui, chính thức trở thành người phụ nữ lớn tuổi nhất Trung Quốc sinh con ở thời điểm đó.

Sự ra đời của cặp song sinh mang đến cho bà cơ hội thứ hai để làm mẹ nhưng đồng thời cũng kéo theo vô số tranh cãi. Nhiều người hoài nghi khả năng tài chính cũng như việc một cặp vợ chồng lớn tuổi có thể đồng hành cùng con đến khi trưởng thành.

Trước khi nghỉ hưu, bà Sheng từng là giám đốc bệnh viện, chồng bà là giáo sư đại học. Dẫu vậy, chi phí nuôi dạy hai con từ bảo mẫu, sinh hoạt đến học hành vẫn là gánh nặng rất lớn.

Để đảm bảo tương lai cho các con, bà đi khắp nơi diễn thuyết về sức khỏe và dinh dưỡng để kiếm thêm thu nhập. Nhờ sự cố gắng của cha mẹ, hai cô bé được học trong môi trường tốt, thậm chí còn theo học piano và múa như nhiều đứa trẻ khác.

Thế nhưng, sóng gió vẫn chưa dừng lại với người phụ nữ này.

Năm 2016, chồng bà bị đột quỵ. Đến năm 2022, ông qua đời vì suy tim và suy phổi, được chôn cất cạnh cô con gái lớn đã mất trước đó.

Chưa kịp nguôi ngoai nỗi đau, bà Sheng tiếp tục trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo đầu tư, mất hơn 2 triệu nhân dân tệ.

Dẫu trải qua quá nhiều biến cố, bà vẫn không cho phép bản thân gục ngã.

Bà Sheng bên 2 con. Ảnh: SCMP

Bà Sheng bên 2 con. Ảnh: SCMP

Ở tuổi 73, bà bắt đầu livestream bán hàng trên các nền tảng video ngắn để kiếm tiền nuôi con. Bà chia sẻ bí quyết nấu ăn, chăm sóc sức khỏe, kinh nghiệm nuôi dạy trẻ và dần thu hút gần 1 triệu người theo dõi.

Người hâm mộ gọi bà bằng cái tên thân mật “Mẹ Sheng”. Với nhiều bậc cha mẹ từng trải qua mất mát, bà trở thành biểu tượng của sự kiên cường và khả năng đứng dậy sau đau thương.

Bà cũng không né tránh khoảng cách thế hệ với hai con gái tuổi teen. Theo bà, cách tốt nhất để gần con là giữ cho bản thân luôn trẻ trung, cởi mở và cố gắng hiểu thế giới của các con.

“Tôi sẽ luôn tự hào vì được làm mẹ”, bà từng nói. Người phụ nữ ấy cũng hy vọng bản thân có thể sống tới hơn 100 tuổi để được nhìn các con trưởng thành.

Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, bà Sheng thừa nhận không phải ai cũng có thể đi con đường như mình, bởi nó đòi hỏi sức khỏe, kiến thức và khả năng lao động bền bỉ ngay cả khi tuổi đã cao.

Dẫu vậy, bà vẫn mong những người phụ nữ từng trải qua mất mát có thể tìm thấy dũng khí để tiếp tục sống cho chính mình.

Một cư dân mạng từng mất con chia sẻ sau khi đọc câu chuyện của bà: “Tôi từng nghĩ cuộc đời mình đã kết thúc. Nhưng câu chuyện của bà Sheng khiến tôi tin rằng con người vẫn có thể bắt đầu lại, kể cả sau những mất mát đau đớn nhất”.

Lan Anh (Theo SCMP)

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/nguoi-phu-nu-quyet-sinh-doi-o-tuoi-60-sau-bien-co-mat-con-gai-d212306.html