Người phụ nữ suýt đổi mạng sống để sinh Hồ Ngọc Hà, giờ liên tục khoe chuyện vui

Từng gặp nguy hiểm khi sinh Hồ Ngọc Hà, mẹ ruột của nữ ca sĩ giờ đây tự hào về con gái tài năng.

20 năm hoạt động nghệ thuật, Hồ Ngọc Hà trải qua nhiều thăng trầm và may mắn luôn có mẹ ruột là hậu phương vững chắc, hết lòng hỗ trợ từ công việc đến đời sống. Gần đây, khi giọng ca Cả Một Trời Thương Nhớ sắp tổ chức đêm nhạc kỷ niệm 20 năm ca hát, bà Ngọc Hương - mẹ ruột của Hồ Ngọc Hà thường xuyên có động thái ủng hộ con gái.

Mới đây, trên trang Facebook, bà Ngọc Hương chia sẻ lại bài đăng của con gái trước một đêm diễn ở Hà Nội kèm dòng chú thích: “Vẫn là cô ấy”. Trước đó, mẹ ruột của Hồ Ngọc Hà cũng chia sẻ lại những khoảnh khắc của con gái khi biểu diễn tại một cuộc thi nhan sắc. “Vẫn tràn đầy năng lượng… vì sự quan tâm cổ vũ và yêu mến của mọi người”, mẹ ruột của Hồ Ngọc Hà viết trên trang cá nhân.

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ bài đăng ủng hộ con gái.

Mẹ ruột Hồ Ngọc Hà thường xuyên chia sẻ bài đăng ủng hộ con gái.

Bà Ngọc Hương xúc động và biết ơn khi thấy Hồ Ngọc Hà được nhiều người yêu mến, ủng hộ.

Bà Ngọc Hương xúc động và biết ơn khi thấy Hồ Ngọc Hà được nhiều người yêu mến, ủng hộ.

Khi con gái chuẩn bị tổ chức đêm nhạc đặc biệt nhằm kỷ niệm 20 năm ca hát, bà Ngọc Hương đã bày tỏ sự xúc động cũng như biết ơn những người đã luôn yêu thương, ủng hộ con gái. “Đi quá nửa đời người. chứng kiến tận mắt những khó khăn, những nỗ lực, những phấn đấu, sự đoàn kết một lòng của mọi người để nâng bước cho cô ấy đến tận hôm nay.

Mỗi một lần được gặp gỡ, được ngắm nhìn, được chìm đắm trong những ánh mắt yêu thương và những nụ cười trìu mến dành cho cô ấy, trong tôi luôn dâng trào niềm cảm xúc khó tả, khóe mắt bỗng cay cay. Lần nào cũng vậy.

Cám ơn lắm lắm. Trân trọng lắm lắm những gương mặt cả lạ và quen ngần ấy năm trời đã và vẫn đồng hành cùng cô ấy”.

Hồ Ngọc Hà luôn có gia đình là hậu phương vững chắc để tỏa sáng.

Hồ Ngọc Hà luôn có gia đình là hậu phương vững chắc để tỏa sáng.

Có thể thấy, mỗi chặng hành trình của Hồ Ngọc Hà luôn có sự đồng hành và ủng hộ của mẹ ruột. Nhờ có chỗ dựa vững chắc từ gia đình, nữ ca sĩ càng thêm bản lĩnh vượt thị phi và ngày càng tỏa sáng trong con đường hoạt động nghệ thuật.

Trước tình cảm quá đỗi lớn lao từ mẹ, Hồ Ngọc Hà từng có lần bộc bạch: "Bà ngoại là người đôi lúc gánh vác nhiệm vụ làm mẹ đến hai lần. Lần thứ nhất là cho con, lần thứ hai là cho cháu. Cứ như vậy một đời tần tảo trôi qua bằng tất cả sự hi sinh và tình thương cho con cháu".

Hồ Ngọc Hà biết ơn trước tình yêu thương từ mẹ ruột.

Hồ Ngọc Hà biết ơn trước tình yêu thương từ mẹ ruột.

Trước đây, bà Ngọc Hương từng tiết lộ về biến cố sức khỏe lúc sinh Hồ Ngọc Hà. Cụ thể, bà viết: "Mẹ rứt ruột sinh con ra trên cõi đời này vào một ngày đông giá buốt. Mẹ thì băng huyết suýt chết, con nằm cạnh bên khóc đến tím cả người. Màu tím cũng kỳ lạ, không phải tím lịm, mà là một màu tím huế từ đầu đến chân.

Để chào đời ai cũng cất tiếng khóc bởi biết trước đường đời sẽ gian nan. Tiếng khóc chào đời của con cũng đã khác những đứa trẻ khác trong ngày mưa lạnh ấy. Mẹ đã rất hạnh phúc khi nhìn thấy con, mọi người xung quanh bệnh viện lúc ấy cũng rất hạnh phúc vui mừng, quan tâm chào đón con. Giữa bao nhiêu đứa trẻ khác, giây phút ấy trong cuộc đời mẹ không bao giờ quên được".

Bà Ngọc Hương từng gặp biến cố sức khỏe khi sinh Hồ Ngọc Hà. Sau 40 năm, giờ đây bà tự hào về con gái tài năng.

Bà Ngọc Hương từng gặp biến cố sức khỏe khi sinh Hồ Ngọc Hà. Sau 40 năm, giờ đây bà tự hào về con gái tài năng.

Hoàng Minh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/nguoi-phu-nu-suyt-doi-mang-song-de-sinh-ho-ngoc-ha-202408071424449895.html