Người phụ nữ suýt mất 300 triệu đồng vì bị Công an 'dỏm' đe dọa
Sáng 14, Công an phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng cho biết một phụ nữ sống trên địa bàn suýt mất 300 triệu đồng, khi ra ngân hàng định chuyển tiền cho đối tượng lừa đảo.
Được biết ngày 13/8, bà V.T.P (SN 1957), trú phường Cẩm Lệ nhận được cuộc gọi của một đối tượng giả danh Công an, đe dọa sẽ bắt giữ bà vì có liên quan đến một đường dây “rửa tiền, lừa đảo”.
Sau một lúc khai thác thông tin, biết bà P có khoản tiết kiệm 300 triệu đồng ở chi nhánh Ngân hàng NN&PTTN khu vực Cẩm Lệ, đối tượng yêu cầu bà P đến đó để làm thủ tục chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định nhằm “xác minh”, nếu không liên quan đến hoạt động tội phạm thì sẽ chuyển lại cho bà P. Nếu bà không thực hiện thì sẽ bị khởi tố.
Vì lo sợ nên chiều cùng ngày, bà P đã đến ngân hàng với mục đích chuyển tiền cho kẻ lừa đảo. Trong quá trình giao dịch chuyển tiền, nhân viên Ngân hàng thấy bà P có biểu hiện lạ nên đã báo cho Công an phường Cẩm Lệ đến hỗ trợ.

Đại diện ngân hàng trao lại sổ tiết kiệm 300 triệu đồng cho bà P trước sự chứng kiến của Công an phường Cẩm Lệ.
Nhận được tin báo, tổ Phòng chống tội phạm Công an phường Cẩm Lệ đã nhanh chóng có mặt, tiếp cận trấn an và giải thích để bà P yên tâm, đồng thời phối hợp với ngân hàng ngăn chặn lệnh chuyển tiền, hoàn tất các thủ tục mở lại số tiền 300 triệu đồng cho bà P.
Phương thức, thủ đoạn giả danh cán bộ Công an, Viện kiểm sát, tòa án… nhằm thao túng tâm lý nạn nhân và thực hiện hành vi lừa đảo tuy không mới, nhưng vẫn có nhiều người mắc bẫy kẻ gian. Vì vậy, người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tuyên truyền tới người thân, bạn bè – đặc biệt là người lớn tuổi, học sinh, sinh viên về các phương thức, thủ đoạn lừa đảo qua không gian mạng, không để các đối tượng lợi dụng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.