Người phụ nữ tật nguyền mang rất nhiều vàng trước khi chết trong căn nhà hoang

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nạn nhân là chị T.H.D. (SN 1983; ngụ thị trấn Cái Nước, huyện Cái nước). Trước khi mất tích, chị D. có mang theo nhiều trang sức.

Liên quan đến việc phát hiện thi thể người phụ nữ đang trong quá trình phân hủy tại căn nhà hoang sau 4 ngày mất tích, chiều nay, theo nguồn tin của Báo Người lao động, công an đã xác định được nghi phạm sau nhiều giờ tung lực lượng truy tìm.

Đó là Nguyễn Văn Minh (SN 1965; ngụ huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau). Tuy nhiên, nghi phạm này đã treo cổ tự tử.

Hiện trường vụ phát hiện thi thể người phụ nữ sau 4 ngày mất tích. Ảnh: Facebook

Hiện trường vụ phát hiện thi thể người phụ nữ sau 4 ngày mất tích. Ảnh: Facebook

Hôm 12/11, gia đình chị T.H.D. (37 tuổi, người địa phương) báo tin người phụ nữ này mất tích. Trong lúc cơ quan chức năng đang truy tìm thì chiều 15/11, người dân địa phương phát hiện mùi tử khí trong căn nhà hoang.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng xác định thi thể đang phân hủy là chị D.

Được biết, trước khi mất tích, chị D. mang trên người rất nhiều nữ trang, tuy nhiên, số lượng bao nhiêu thì cơ quan chức năng đang xác minh làm rõ.

Chị D. mang trên người nhiều vàng trước khi bị sát hại.

Chị D. mang trên người nhiều vàng trước khi bị sát hại.

Người nhà nạn nhân cho biết, chị D. có tật bẩm sinh ở chân từ nhỏ, hành nghề bán vé số dạo hơn 10 năm qua. Do cần kiệm nên chị để dành được một số vốn làm ăn và sắm vàng.

Lily (tổng hợp)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nguoi-phu-nu-tat-nguyen-mang-rat-nhieu-vang-truoc-khi-chet-trong-can-nha-hoang-20201116154737436.htm