Người phụ nữ xinh đẹp chết trong gara: Nhân chứng bất ngờ

Không lâu sau khi công khai vụ án mạng lên các phương tiện truyền thông, cảnh sát đã có được manh mối từ một người phụ nữ hành nghề mại dâm.

Năm 2000, bà mẹ 2 con Clara Pantazes được tìm thấy bị sát hại trong gara nhà cô. Hiện trường đẫm máu và đồ đạc bị mất khiến cảnh sát ban đầu nghĩ rằng đây là kết quả của một vụ cướp. Tuy nhiên, cơ quan chức năng đã nhanh chóng phát hiện ra âm mưu giết người thuê mà chủ mưu là người mà không ai có thể ngờ đến.

Chiếc xe bị đánh cắp

Bắt đầu điều tra về vụ sát hại Clara Pantazes ngay trong gara nhà cô, cảnh sát xem xét khả năng việc kinh doanh đã khiến gia đình Clara gặp nguy hiểm. Tuy nhiên nghi ngờ này sau đó được chứng minh là không có cơ sở.

Trong khi đó, chồng của nạn nhân - Dean Pantazes khẳng định cuộc hôn nhân của họ rất hạnh phúc. Vị doanh nhân cho biết cả hai cùng sinh ra và lớn lên trong một cộng đồng có tỷ lệ ly hôn thấp nhất so với bất kỳ cộng đồng nào. Dean thừa nhận hai vợ chồng đôi khi cũng có một vài mâu thuẫn nhưng tất cả sẽ tan biến chỉ trong vòng vài giờ. Những người xung quanh đều có chung nhận xét rằng Dean và Clara luôn tỏ ra rất tình cảm.

Dean Pantazes

Cảnh sát nhận thấy trước khi bị bắn chết trong gara, Clara đã xếp đồ đạc vào vali và có vẻ chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên, bạn bè và người thân đều nói rằng họ không hề hay biết gì về kế hoạch du lịch hay đi đâu đó của cô.

Không lâu sau đó, một cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện chiếc xe ô tô bị mất của Clara di chuyển trên con phố ở Washington liền yêu cầu tài xế dừng lại để kiểm tra. Lúc này, trên xe có 6 người phụ nữ nói rằng họ tìm thấy chiếc xe có cắm chìa khóa bị bỏ lại gần một cửa hàng trong thành phố nên đã lấy đi.

Cuộc gọi từ gái mại dâm

Việc phát hiện ra chiếc xe của nạn nhân không mang lại manh mối nào cho cơ quan chức năng dù đã kiểm tra kỹ lưỡng bên trong. Dù vậy, họ vẫn công bố thông tin về vụ án mạng của Clara cũng như việc tìm thấy xe trên các phương tiện truyền thông.

Nỗ lực này nhanh chóng mang lại kết quả khi cảnh sát nhận được cuộc gọi bất ngờ từ một người phụ nữ có tên Mimi.

Mimi tên thật là Kevin Young, hành nghề mại dâm. Cô khẳng định một khách hàng thường xuyên của mình rất hay lái chiếc xe giống hệt xe của nạn nhân mỗi khi đi mua dâm. Vị khách tự xưng là “Steve” từng nói với Mimi rằng muốn giết vợ anh ta và sẽ trả cô khoản thù lao 10.000 USD để thực hiện việc đó. Ban đầu, người phụ nữ đồng ý nhưng về sau cô lại từ chối.

Khi Mimi tới đồn cảnh sát để nói chuyện, điều tra viên cho cô xem ảnh của nhiều nam giới để cô nhận diện vị khách đã nhắc tới, trong số đó có cả ảnh của Dean Pantazes. Ngay lập tức, cô nhận ra Dean chính là “Steve”. Mimi mô tả đúng chiếc Suburban màu xanh lá cây của Dean và thậm chí còn đưa ra mảnh giấy vẽ đường tới nhà Dean với mật khẩu mở cửa gara trên đó.

Mối liên hệ giữa Mimi và Dean được xác nhận từ hóa đơn điện thoại kèm theo danh sách số liên lạc được tìm thấy trong quá trình khám xét nhà của Dean. Nội dung hóa đơn cho thấy Dean nhiều lần gọi tới số máy của Mimi trong tháng 3/2000, thời điểm Clara bị sát hại.

Cảnh sát lập tức hướng cuộc điều tra vào người đàn ông luôn tỏ ra hết lòng thương yêu vợ cũng như tìm hiểu sự thật về cuộc hôn nhân của họ.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo vào 4h ngày 21/9 trên mục Pháp luật.

Đàm Anh (Theo Oxygen)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nguoi-phu-nu-xinh-ep-chet-trong-gara-nhan-chung-bat-ngo-a627260.html