Người sáng lập CLB Đọc sách cùng con Nguyễn Thụy Anh đoạt giải Nhất cuộc thi viết 'Cha và con gái'
Tại cuộc thi viết 'Cha và con gái' lần thứ 3, tác phẩm 'Giọng cha' của tác giả Nguyễn Thụy Anh (CLB Đọc sách cùng con, Hà Nội) đã xuất sắc đoạt giải Nhất. Hai giải Nhì được trao cho tác phẩm 'Để gió cuốn đi' của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam) và 'Cha tôi' của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân).
Ngày 12.9, tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Hà Nội tổ chức lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3.
Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi, lãnh đạo Trường Đại học Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo nhiều cơ quan báo chí, các tác giả đoạt giải và đông đảo sinh viên.

Tổng Biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam Hồ Minh Chiến phát biểu tổng kết cuộc thi
Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Hồ Minh Chiến - Tổng Biên tập tạp chí Gia đình Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức - cho biết, sau 3 mùa, cuộc thi viết “Cha và con gái” đã trở thành một cầu nối ý nghĩa, nơi mỗi người có dịp bày tỏ tình cảm dành cho người cha, người con gái thân yêu.
“Mỗi bài dự thi không chỉ là những trang viết mà còn là lời tri ân, thông điệp gửi tới cộng đồng về việc trân trọng và gìn giữ tình cảm gia đình trong cuộc sống hiện đại”, Tổng Biên tập Hồ Minh Chiến nói.
Theo Ban Tổ chức, cuộc thi năm nay nhận được gần 1.000 bài dự thi từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Các tác giả thuộc nhiều lứa tuổi, nghề nghiệp, hoàn cảnh khác nhau nhưng đều viết bằng tình cảm chân thành, xuất phát từ trải nghiệm sâu lắng trong mối quan hệ cha và con gái.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi phát biểu
Nhiều câu chuyện được viết từ ký ức cá nhân nhưng gợi lại hình ảnh quen thuộc trong các gia đình Việt: người cha như trụ cột vững vàng, điểm tựa ấm áp, đôi khi hóa thân thành “người mẹ thứ hai” chăm sóc con gái bằng sự tận tụy thầm lặng.
Đặc biệt, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, điều lệ cuộc thi có thêm nội dung dành cho con gái của các quân nhân, chiến sĩ cách mạng, những người có công với nước. Điểm mới này đã gây xúc động mạnh mẽ đối với nhiều tác giả và bạn đọc.
Tại lễ trao giải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi đánh giá cao ý nghĩa, sự lan tỏa và truyền cảm hứng tích cực của cuộc thi. Ông khẳng định, chương trình được tổ chức chuyên nghiệp, phù hợp định hướng và đáp ứng nhu cầu của độc giả; đồng thời góp phần đa dạng hóa hoạt động báo chí trong bối cảnh hội nhập.

Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban giám khảo cuộc thi phát biểu
Nhà thơ Hồng Thanh Quang - Trưởng Ban Giám khảo - nhận xét: “Cuộc thi năm nay có nhiều bài viết sâu sắc, xúc động. Ban Giám khảo không chấm bằng công nghệ mà chấm bằng xúc cảm.
Có tác phẩm viết về người cha lam lũ, dành trọn đời gánh nặng mưu sinh để con gái được học hành đến nơi đến chốn; có câu chuyện về người cha ít lời nhưng thể hiện tình thương qua từng hành động nhỏ như chiếc áo mưa dúi vội, những đêm chờ con về muộn, hay bữa cơm nóng khi con gái đi làm xa trở về”.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Thụy Anh
Kết quả, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 7 giải Khuyến khích và 4 giải Chuyên đề cho các tác phẩm xuất sắc nhất.
Trong đó, tác phẩm Giọng cha của tác giả Nguyễn Thụy Anh (CLB Đọc sách cùng con, Hà Nội) đoạt giải Nhất. Hai giải Nhì được trao cho tác phẩm Để gió cuốn đi của tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam) và Cha tôi của tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân).

Hai giải Nhì được trao cho tác giả Đặng Diễm Quỳnh (Đài Truyền hình Việt Nam - bên trái) và tác giả Phan Thanh Phong (Báo Nhân Dân - bên phải).
Xúc động khi nhận giải, tác giả Nguyễn Thụy Anh bùi ngùi về người cha của mình. Ông là quân nhân, nghiêm nghị và thường xuyên vắng nhà, nên chị lớn lên chưa cảm nhận hết được tình cảm của cha. Chị từng mong được cha ôm ấp, âu yếm, nhưng điều đó hiếm khi xảy ra. Nay ông đã đi xa, chị vẫn cảm thấy sự kết nối với cha chưa trọn vẹn.
“Cuộc thi này đã cho người tham gia cơ hội ngồi lại, nhìn lại và chia sẻ những cảm xúc về mối quan hệ giữa cha và con gái. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện giáo dục gia đình, là sự đồng hành, chia sẻ và kết nối. Sự kết nối trong gia đình vô cùng quan trọng, nếu mất đi sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống”, chị Thụy Anh bày tỏ.

Các tác giả nhận giải Ba
Cuộc thi viết “Cha và con gái” lần thứ 3 không chỉ tôn vinh những tác phẩm giàu cảm xúc mà còn khẳng định giá trị bền vững của tình phụ tử, tình cảm gia đình trong đời sống hôm nay.
Những câu chuyện giản dị nhưng sâu sắc đã góp phần lan tỏa thông điệp nhân văn: hãy trân trọng, giữ gìn và nuôi dưỡng sợi dây kết nối thiêng liêng giữa cha và con gái – một chỗ dựa không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của mỗi người.