Người Thái Lan khóc thương nạn nhân thảm kịch nhà trẻ

Gia đình nạn nhân và nhiều người khác ở Thái Lan hôm 7/10 đã tập trung tại nhà trẻ xảy ra vụ thảm sát khiến 37 người chết để tiễn đưa các nạn nhân và bày tỏ sự đau buồn.

 Chỉ mới cách đây 2 ngày, một nhà trẻ ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lam Phu, Thái Lan, còn chứng kiến nụ cười của trẻ thơ. Thế nhưng giờ đây, nơi này đang hứng những giọt nước mắt đau xót của phụ huynh và lắng nghe những lời tiếc thương, đau buồn của người tới viếng.

Chỉ mới cách đây 2 ngày, một nhà trẻ ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lam Phu, Thái Lan, còn chứng kiến nụ cười của trẻ thơ. Thế nhưng giờ đây, nơi này đang hứng những giọt nước mắt đau xót của phụ huynh và lắng nghe những lời tiếc thương, đau buồn của người tới viếng.

 Các bậc cha mẹ, những người đang chịu nỗi đau mất mát tột cùng, đặt hoa hồng trắng trên thềm gạch của nhà trẻ khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi căn phòng vào sáng sớm 7/10, một ngày sau thảm kịch xả súng khiến ít nhất 37 người chết, trong đó có 23 trẻ em. Truyền thông địa phương đưa tin những người thiệt mạng bao gồm một giáo viên đang mang thai 8 tháng. Một trẻ may mắn sống sót nhờ đang ngủ yên trong chăn khi vụ việc xảy ra.

Các bậc cha mẹ, những người đang chịu nỗi đau mất mát tột cùng, đặt hoa hồng trắng trên thềm gạch của nhà trẻ khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi căn phòng vào sáng sớm 7/10, một ngày sau thảm kịch xả súng khiến ít nhất 37 người chết, trong đó có 23 trẻ em. Truyền thông địa phương đưa tin những người thiệt mạng bao gồm một giáo viên đang mang thai 8 tháng. Một trẻ may mắn sống sót nhờ đang ngủ yên trong chăn khi vụ việc xảy ra.

 Hai cháu trai 3 tuổi của Buarai Tanontong nằm trong số người thiệt mạng khi kẻ tấn công xông vào nhà trẻ hôm 6/10 và bắt đầu nổ súng. "Tôi không thể ngủ được. Tôi chưa từng nghĩ rằng hai cháu sẽ gặp chuyện như vậy”, bà nói, ôm lấy người con gái đang nức nở. Trong ảnh, Seksan Sriraj, 28 tuổi, không ngừng khóc khi mất người vợ đang mang thai của mình - một giáo viên tại nhà trẻ, theo AP.

Hai cháu trai 3 tuổi của Buarai Tanontong nằm trong số người thiệt mạng khi kẻ tấn công xông vào nhà trẻ hôm 6/10 và bắt đầu nổ súng. "Tôi không thể ngủ được. Tôi chưa từng nghĩ rằng hai cháu sẽ gặp chuyện như vậy”, bà nói, ôm lấy người con gái đang nức nở. Trong ảnh, Seksan Sriraj, 28 tuổi, không ngừng khóc khi mất người vợ đang mang thai của mình - một giáo viên tại nhà trẻ, theo AP.

 Trong đêm, những chiếc xe chở quan tài của các nạn nhân đến một nhà an táng ở Udon Thani, thành phố gần nhất với vùng nông thôn đang chìm trong đau buồn vì thảm kịch, AFP và Reuters đưa tin.

Trong đêm, những chiếc xe chở quan tài của các nạn nhân đến một nhà an táng ở Udon Thani, thành phố gần nhất với vùng nông thôn đang chìm trong đau buồn vì thảm kịch, AFP và Reuters đưa tin.

 Gia đình một nạn nhân mang theo chăn và bình sữa đến nhà trẻ để tiễn đưa người con đã mất.

Gia đình một nạn nhân mang theo chăn và bình sữa đến nhà trẻ để tiễn đưa người con đã mất.

 Trong ngày 7/10, một đại diện hoàng gia đã đặt vòng hoa tại lối vào nhà trẻ. Các sĩ quan mặc đồng phục trắng với băng tay đen cũng có mặt, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Các tòa nhà chính phủ ngày 7/10 đều kéo cờ rủ để bày tỏ sự thương tiếc cho các nạn nhân và đau buồn cho một trong những thảm kịch chết chóc nhất lịch sử hiện đại của Thái Lan.

Trong ngày 7/10, một đại diện hoàng gia đã đặt vòng hoa tại lối vào nhà trẻ. Các sĩ quan mặc đồng phục trắng với băng tay đen cũng có mặt, chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của Quốc vương Maha Vajiralongkorn. Các tòa nhà chính phủ ngày 7/10 đều kéo cờ rủ để bày tỏ sự thương tiếc cho các nạn nhân và đau buồn cho một trong những thảm kịch chết chóc nhất lịch sử hiện đại của Thái Lan.

 Với khẩu súng lục 9mm và con dao, nghi phạm Panya Khamrab xông vào nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, Đông Bắc Thái Lan vào khoảng 12h30 giờ địa phương. Sau khi giết trẻ em và nhân viên nhà trẻ, nghi phạm trốn khỏi hiện trường, về nhà và giết vợ con trước khi tự sát, kết thúc thảm kịch sau gần 3 giờ.

Với khẩu súng lục 9mm và con dao, nghi phạm Panya Khamrab xông vào nhà trẻ ở tỉnh Nong Bua Lam Phu, Đông Bắc Thái Lan vào khoảng 12h30 giờ địa phương. Sau khi giết trẻ em và nhân viên nhà trẻ, nghi phạm trốn khỏi hiện trường, về nhà và giết vợ con trước khi tự sát, kết thúc thảm kịch sau gần 3 giờ.

 Nanthicha Punchum, quyền Giám đốc nhà trẻ, đã mô tả cảnh đau đớn khi kẻ tấn công xông vào tòa nhà ở huyện Na Klang. "Một số nhân viên đang ăn trưa bên ngoài nhà trẻ. Kẻ tấn công đã đậu xe ở đó và bắn chết bốn người trong số họ", bà nói với AFP. "Tay súng dùng chân đạp cửa rồi vào trong và bắt đầu dùng dao chém vào lũ trẻ”.

Nanthicha Punchum, quyền Giám đốc nhà trẻ, đã mô tả cảnh đau đớn khi kẻ tấn công xông vào tòa nhà ở huyện Na Klang. "Một số nhân viên đang ăn trưa bên ngoài nhà trẻ. Kẻ tấn công đã đậu xe ở đó và bắn chết bốn người trong số họ", bà nói với AFP. "Tay súng dùng chân đạp cửa rồi vào trong và bắt đầu dùng dao chém vào lũ trẻ”.

 Cảnh sát trưởng Quốc gia Damrongsak Kittiprapat cho biết nghi phạm là một cựu cảnh sát đã bị đình chỉ công tác hồi tháng 1 và bị sa thải hồi tháng 6 vì sử dụng ma túy.

Cảnh sát trưởng Quốc gia Damrongsak Kittiprapat cho biết nghi phạm là một cựu cảnh sát đã bị đình chỉ công tác hồi tháng 1 và bị sa thải hồi tháng 6 vì sử dụng ma túy.

 Nhân chứng Paweena Purichan (31 tuổi) cho biết thủ phạm nổi tiếng trong khu vực là người nghiện ma túy. Cô nói với AFP rằng mình bắt gặp Panya lái xe thất thường khi anh ta bỏ trốn khỏi hiện trường. "Anh ta húc vào một xe máy khiến 2 người bị thương. Tôi phải phóng ra chỗ khác để tránh xa anh ta", cô kể.

Nhân chứng Paweena Purichan (31 tuổi) cho biết thủ phạm nổi tiếng trong khu vực là người nghiện ma túy. Cô nói với AFP rằng mình bắt gặp Panya lái xe thất thường khi anh ta bỏ trốn khỏi hiện trường. "Anh ta húc vào một xe máy khiến 2 người bị thương. Tôi phải phóng ra chỗ khác để tránh xa anh ta", cô kể.

 Quang cảnh bên trong căn phòng xảy ra vụ xả súng ở thị trấn Uthai Sawan,Thái Lan, hôm 6/10. Đây không phải là lần đầu tiên Thái Lan chứng kiến thảm kịch tương tự. Cách đây chưa đầy 3 năm, một binh sĩ đã giết chết 29 người và khiến hàng chục người bị thương trong một cuộc tấn công kéo dài 17h.

Quang cảnh bên trong căn phòng xảy ra vụ xả súng ở thị trấn Uthai Sawan,Thái Lan, hôm 6/10. Đây không phải là lần đầu tiên Thái Lan chứng kiến thảm kịch tương tự. Cách đây chưa đầy 3 năm, một binh sĩ đã giết chết 29 người và khiến hàng chục người bị thương trong một cuộc tấn công kéo dài 17h.

 Hoa hồng trắng và các bệ phủ khăn trắng được chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm tại nhà trẻ nơi xảy ra vụ xả súng. Tháng trước, một sĩ quan quân đội đã bắn chết hai đồng nghiệp tại một căn cứ huấn luyện quân sự ở thủ đô Bangkok. Các vụ xả súng hàng loạt như vậy vẫn rất hiếm thấy ở Thái Lan dù nước này có tỷ lệ sở hữu súng cao.

Hoa hồng trắng và các bệ phủ khăn trắng được chuẩn bị cho buổi lễ tưởng niệm tại nhà trẻ nơi xảy ra vụ xả súng. Tháng trước, một sĩ quan quân đội đã bắn chết hai đồng nghiệp tại một căn cứ huấn luyện quân sự ở thủ đô Bangkok. Các vụ xả súng hàng loạt như vậy vẫn rất hiếm thấy ở Thái Lan dù nước này có tỷ lệ sở hữu súng cao.

Hồng Ngọc

Ảnh: AP/Reuters

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-thai-lan-khoc-thuong-nan-nhan-tham-kich-nha-tre-post1363033.html