Người thuyền trưởng nhiệt tình, trách nhiệm với công việc
Khi nhắc đến Đại úy Hồ Bá Dũng (31 tuổi), thuyền trưởng Tàu CSB 6001, Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn dành cho anh sự yêu mến bởi tinh thần trách nhiệm cao, ý chí vượt khó và không ngừng học hỏi.

Đại úy Hồ Bá Dũng (bên trái) luôn “tròn vai” trên cương vị, chức trách được giao
Đại úy Hồ Bá Dũng chia sẻ, anh sinh ra và lớn lên ở mảnh đất Nghệ An giàu truyền thống cách mạng, được học tập và rèn luyện trong môi trường quân ngũ đã góp phần hun đúc nên bản lĩnh chính trị vững vàng, tác phong chững chạc, nền tảng chuyên môn tốt.
“Trên cương vị là thuyền trưởng, khó khăn với tôi là kinh nghiệm thực tiễn trong quản lý, chỉ huy và trực tiếp tổ chức huấn luyện…Tôi luôn xác định rõ vị trí, vai trò trách nhiệm của mình, nêu cao tinh thần xung kích đi đầu, hạt nhân đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao”, anh Dũng trải lòng.
Với vai trò là cán bộ chủ trì, Đại úy Hồ Bá Dũng đã cùng với cấp ủy, ban chỉ huy tàu thường xuyên làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết 847 ngày 28.12.2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới và nội dung Chỉ thị 212 ngày 10.6.2021 của Ban Thường vụ Đảng ủy Cảnh sát biển Việt Nam về đẩy mạnh thực hiện phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” trong Đảng bộ và toàn lực lượng Cảnh sát biển.
Qua kiểm tra, giám sát, đội ngũ cán bộ, chiến sỹ toàn tàu không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”, giữ vững đoàn kết nội bộ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Trên cương vị thuyền trưởng, Đại úy Hồ Bá Dũng đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy tàu trong lãnh đạo, chỉ đạo và trực tiếp chỉ huy, điều động tàu hoàn thành tốt và xuất sắc các nhiệm vụ, tiêu biểu như: Nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu tại khu vực đảo Thuyền Chài, đảo Sinh Tồn Đông, bãi Ba Kè thuộc Quần đảo Trường Sa; đảo Cồn Cỏ (Quảng Trị); tham gia diễn tập chung với Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản và các nhiệm vụ khác, tàu hành trình được trên 50.789 hải lý an toàn tuyệt đối.
Tàu luôn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, kỷ luật nghiêm minh. Cán bộ, chiến sĩ trên tàu luôn xác định tốt tinh thần, trách nhiệm rằng: “Là người lính Cảnh sát biển, chúng ta phải luôn vững vàng về bản lĩnh, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, chấp nhận gian khổ, sẵn sàng hi sinh”. Chính tinh thần đó đã giúp Tàu CSB 6001 luôn hoàn thành tốt các đợt tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển.
“Một con tàu mạnh không phải dựa hoàn toàn vào vũ khí, trang bị hiện đại mà quan trọng nhất là yếu tố con người. Vì vậy, tôi luôn chú trọng huấn luyện, bồi dưỡng nâng cao trình độ làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật cho cán bộ, chiến sĩ thuộc quyền, giúp anh em luôn bình tĩnh, bản lĩnh vững vàng trong xử lý các tình huống trên biển, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt”, anh Dũng bày tỏ.
Trong các buổi huấn luyện, anh không ngại xuống tận nơi, hướng dẫn tỉ mỉ từng thao tác cho các chiến sĩ trẻ. Những bài học kinh nghiệm thực tế mà anh truyền đạt không chỉ giúp đồng đội nắm vững chuyên môn mà còn rèn luyện bản lĩnh vững vàng khi làm nhiệm vụ. Nhiều đồng chí được anh dìu dắt nay đã trở thành những cán bộ, nhân viên nòng cốt trong đơn vị, tiếp tục phát huy truyền thống của Tàu CSB 6001.

Cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 6001 khắc phục khó khăn, không quản hiểm nguy, để cứu hộ, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển
Bên cạnh đó, anh đặc biệt quan tâm đến đời sống văn hóa tinh thần của cán bộ, chiến sĩ. Những lần tàu thực hiện nhiệm vụ dài ngày trên biển, anh luôn động viên, chăm lo đến từng bữa ăn, giấc ngủ của bộ đội. Qua đó giúp anh em cán bộ, chiến sĩ thêm gắn bó, đoàn kết, yêu mến đơn vị, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thử thách.
Trung tá Ngô Thái Cảnh, Phó Bí thư Đảng ủy, Hải đội trưởng Hải đội 211 nhận xét: “Đại úy Hồ Bá Dũng là một thuyền trưởng trẻ, nhưng rất bản lĩnh và có chuyên môn vững vàng. Trong bất cứ nhiệm vụ nào, đồng chí cũng luôn chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án thực hiện một cách bài bản, khoa học.
Tinh thần trách nhiệm trong công việc rất cao, luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó khăn, gian khổ. Ngoài ra đồng chí còn rất sâu sát, gần gũi với đồng chí, đồng đội, và chính điều đó đã giúp tập thể Tàu CSB 6001 luôn đoàn kết, thống nhất. Đồng chí là một trong những điển hình tiên tiến của tập thể đơn vị”.
Đối với Đại úy Hồ Bá Dũng thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện sóng to, gió lớn, mưa bão, nhiều hiểm nguy, nhưng mệnh lệnh “Cứu giúp nhân dân như cứu chính người thân của mình” đã trở thành “Mệnh lệnh từ trái tim” của người chiến sỹ Cảnh sát biển, là “Nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình”.
Vì vậy, anh đã trực tiếp chỉ huy cán bộ, chiến sỹ Tàu CSB 6001 khắc phục khó khăn, không quản hiểm nguy, để cứu hộ, cứu nạn nhiều vụ việc trên biển, điển hình là trong chuyến cứu nạn tàu cá Bình Thuận số hiệu BTh 98539 TS và 5 ngư dân tại Đông Nam đảo Phú Quý 60 hải lý, cứu nạn tàu cá Quảng Nam số hiệu QNa 91180 TS và 12 ngư dân gặp nạn tại Đông Bắc đảo Lý Sơn 44 hải lý về bờ an toàn…

Đại úy Hồ Bá Dũng luôn chủ động nghiên cứu, xây dựng phương án thực hiện một cách bài bản, khoa học
Đại úy Hồ Bá Dũng đã đạt được nhiều thành tích xuất sắc, được cấp trên vinh danh và khen thưởng, tiêu biểu như: Danh hiệu Chiến sỹ Tiên tiến năm 2019, 2020; Danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cơ sở năm 2023, 2024. Gương mặt trẻ triển vọng Cảnh sát biển Việt Nam năm 2023 và được vinh danh là Gương mặt trẻ tiêu biểu Cảnh sát biển Việt Nam năm 2024 và nhiều bằng khen, giấy khen các loại.
Góp phần quan trọng trong thành tích chung của con Tàu CSB 6001 đạt được đó là: Danh hiệu Đơn vị Quyết thắng và Danh hiệu đơn vị Vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” các năm 2023, 2024.

Tổ chức chào cờ và phổ biến nhiệm vụ cho cán bộ chiến sỹ trong Tàu CSB 6001
Trên các vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, mỗi con tàu Cảnh sát biển là một pháo đài vững chắc, mỗi cán bộ, chiến sĩ là một chiến binh kiên cường, và mỗi thuyền trưởng là một trụ cột vững vàng. Thao trường của người lính Cảnh sát biển là biển cả mênh mông với biết bao hiểm nguy, khó khăn vất vả.
Sự hiểm nguy đó đã giúp Đại úy Hồ Bá Dũng rèn ý chí, bản lĩnh để khẳng định trí tuệ, nhiệt huyết và sức trẻ, thực sự là tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Phong trào Thi đua Quyết thắng. Góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh trật tự an toàn, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.