Người 'tiếp lửa' cho những bữa cơm 0 đồng

Buổi trưa Chủ nhật một ngày đầu tháng 6, nắng hè oi ả, trước cổng Bệnh viện Phổi Nam Định (phường Thiên Trường), hàng chục bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đứng chờ. Trên chiếc bàn vừa được xếp ra, những hộp cơm nóng hổi liên tục được chuyển xuống, sắp xếp ngay ngắn để chuẩn bị phát cho người bệnh, người nhà người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Anh Nguyễn Hồng Sơn và các thành viên Hội Cơm từ thiện chuẩn bị thực phẩm nấu cơm cho bệnh nhân nghèo.

Anh Nguyễn Hồng Sơn và các thành viên Hội Cơm từ thiện chuẩn bị thực phẩm nấu cơm cho bệnh nhân nghèo.

Giữa dòng người tất bật ấy, anh Nguyễn Hồng Sơn thoăn thoắt chuyển từng hộp cơm, canh, kiểm tra lại các suất ăn rồi cùng các thành viên Hội Cơm từ thiện Thiên Trường trao tận tay người nhận.

Mồ hôi ướt lưng áo, nhưng trên gương mặt anh vẫn thường trực nụ cười hiền lành. Với nhiều bệnh nhân nghèo điều trị dài ngày tại các bệnh viện trên địa bàn phường Thiên Trường như Bệnh viện Đa khoa Nam Định, Bệnh viện Phổi Nam Định..., hình ảnh anh Sơn đã trở nên quen thuộc trong những buổi phát cơm nghĩa tình của Hội mỗi tuần.

Nhiều năm qua, vào các ngày Chủ nhật, thứ Hai hoặc thứ Tư hằng tuần, những căn bếp thiện nguyện ở phường Thiên Trường lại đỏ lửa. 5 giờ sáng, các thành viên Hội Cơm từ thiện Thiên Trường đã tập trung. Người chuẩn bị nguyên liệu, người cắm cơm, người xào, nấu thức ăn, người đóng hộp.

Công việc được thực hiện khẩn trương nhưng cẩn thận, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm. Anh Sơn là một trong số những người thường xuyên có mặt từ rất sớm. Gắn bó với hoạt động thiện nguyện từ năm 2018, anh hiện là thành viên của hai bếp cơm từ thiện trên địa bàn phường Thiên Trường. Một bếp đặt tại khu vực đường 10 gần chân cầu Tân Phong, trung bình mỗi tuần cung cấp từ 400 đến 500 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo và người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện quanh khu vực, với kinh phí khoảng 7 triệu đồng/1 lần nấu.

Bếp còn lại ở đường Thái Bình duy trì hoạt động khoảng 1-2 tuần một lần, trao khoảng hơn 300 suất cơm miễn phí với kinh phí 7,5- 8 triệu đồng/1 lần nấu. Để duy trì những bếp ăn ấy, kinh phí được anh và mọi người huy động từ nhiều nguồn khác nhau: Từ chính các thành viên trong Hội Cơm tình nguyện, từ những người con xa quê hương đang sinh sống ở nước ngoài gửi tiền ủng hộ đều đặn mỗi tuần, những nhà hảo tâm đóng góp hoặc những người bạn, những nhóm đồng môn sẵn sàng chung tay khi biết đến ý nghĩa của hoạt động thiện nguyện...

Trong hoạt động chung tay đó, anh Sơn chính là nguồn kết nối. Điều khiến anh Sơn gắn bó suốt nhiều năm bắt nguồn từ suy nghĩ rất giản dị. Anh tâm sự: “Con cái đã trưởng thành nên tôi có nhiều thời gian cho hoạt động cộng đồng. Với tôi, được giúp đỡ người già yếu, người neo đơn, bệnh nhân nghèo là niềm vui. Trong thâm tâm tôi luôn tự nhủ làm được việc gì có ích cho mọi người thì cố gắng làm”.

Những người cùng đồng hành với anh hoặc nhiều bệnh nhân cho biết, ngoài việc tham gia các buổi nấu cơm miễn phí định kỳ, vào chiều thứ Bảy hằng tuần, cũng tại các bệnh viện trên địa bàn phường, nhiều bệnh nhân đã quen với hình ảnh anh Sơn cùng những chiếc bánh bao nóng được phát miễn phí để bệnh nhân ăn thêm vào giữa buổi chiều.

Để duy trì hoạt động này, anh Sơn chủ động kết nối, vận động nguồn kinh phí từ nhiều cá nhân hảo tâm. Mỗi đợt anh phát khoảng 260 chiếc bánh. Bánh được anh đặt làm tại cơ sở quen biết, được anh hấp, ủ nóng trước khi mang đến bệnh viện. Có thời điểm, anh lại tất bật với những bao quần áo cũ được gửi đến từ nhiều nơi. Quần áo còn lành lặn được anh chọn lọc, giặt sạch, phân loại, đóng gói cẩn thận cho phù hợp giới tính, độ tuổi trước khi trao tận tay cho bệnh nhân nghèo, để mùa đông họ có áo ấm, mùa hè có quần áo phù hợp với thời tiết...

Những việc làm này diễn ra âm thầm, lặng lẽ như cách anh vẫn đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện suốt nhiều năm qua. Tuy nhiên, anh luôn cho rằng mình chỉ là một thành viên trong tập thể những người đang chung tay giữ lửa cho các bếp ăn lan tỏa tình yêu thương trong cộng đồng.

Anh cho biết: Trong Hội Cơm từ thiện có bà cụ Lạng, dù đã gần 80 tuổi nhưng vẫn đều đặn tham gia mỗi khi bếp tổ chức nấu cơm; có bà Tình, gần 70 tuổi, luôn góp mặt rất nhiệt tình trong các buổi nấu cơm, phát cơm từ thiện; có chị Tuyết, người đã có gần 20 năm cho công việc thiện nguyện này; có chị Mướt, chị Khoa, em Hương, em Huyền, anh Phú, anh Tùng... và rất nhiều thành viên khác. Mỗi khi có lịch nấu, chẳng ai bảo ai, mỗi người một việc, xắn tay vào làm, người thái rau, người rang thịt, tôm, người rán trứng, đậu, người nấu cơm, múc canh rau, người vận chuyển đến bệnh viện. Có người còn mang cả xe tải đến hỗ trợ chở thực phẩm và suất ăn tới bệnh viện.

Đến nay, Hội Cơm từ thiện phường Thiên Trường đã có khoảng hơn 30 thành viên. Mỗi buổi nấu, Hội huy động từ 10 đến 15 người chuẩn bị khoảng 400-500 suất cơm dành cho bệnh nhân nghèo. Các nguyên liệu đều được lựa chọn kỹ càng từ những nguồn cung uy tín, phù hợp với người bệnh. Từng khâu chế biến, bảo quản được thực hiện cẩn thận nhằm bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Sự tận tâm của những người trong Hội Cơm từ thiện đã mang lại nguồn động viên thiết thực cho nhiều bệnh nhân và gia đình bệnh nhân. Cầm trên tay suất cơm vừa nhận tại Bệnh viện Đa khoa Nam Định, chị Trần Thị Vui xúc động chia sẻ: “Gia đình tôi ở xa, có người thân điều trị dài ngày nên chi phí rất tốn kém. Những suất cơm như thế này giúp giảm bớt gánh nặng sinh hoạt. Điều đáng quý hơn là chúng tôi cảm nhận được sự quan tâm của cộng đồng, để chúng tôi có thêm động lực tiếp tục đồng hành cùng người nhà điều trị bệnh”.

Trong hành trình thiện nguyện với những bữa cơm tiếp sức cho bệnh nhân nghèo, anh Sơn và các thành viên trong Hội Cơm từ thiện Thiên Trường đang góp phần lan tỏa, giữ cho ngọn lửa yêu thương luôn được thắp sáng ở những bếp cơm nghĩa tình, để mỗi suất cơm trao đi sẽ giúp người bệnh vơi bớt khó khăn giữa cuộc sống đời thường.

Bài, ảnh: Minh Thuận

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nguoi-tiep-lua-cho-nhung-bua-com-0-dong-260609195818202.html