Người tốt ở muôn nơi

Mới đây, tại xã vùng cao Sơn Hà có một vụ 'trả lại tiền cho người mất', được nhiều người khen ngợi. Chị Huỳnh Thị Vàng (33 tuổi) đánh rơi một chiếc túi, trong đó có 117 triệu đồng. Đây là số tiền khá lớn đối với một gia đình ở vùng cao này. Chị Vàng vô cùng hoảng loạn và đi trình báo công an, nhờ tìm giúp.

Trong lúc đó, chị Phạm Thị Huế (46 tuổi) ở thôn Làng Bồ, xã Sơn Hà phát hiện một túi xách trên đường. Công an chưa kịp thông báo cho người dân về vụ mất 117 triệu của chị Vàng thì chị Huế đã đem túi xách đựng tiền mà chị vừa nhặt được, giao cho công an.

Chị Huỳnh Thị Vàng nhận lại số tiền và nghẹn ngào trước nghĩa cử cao đẹp của chị Phạm Thị Huế. Nhiều người hỏi về vụ trả lại tiền này, chị Huế chỉ cười: “Không phải của mình thì không nên lấy”.

Câu trả lời đơn giản vậy mà mang một ý nghĩa sâu xa về cách hành xử ở đời. Vâng, cái gì không phải của mình, không phải đánh đổi bằng mồ hôi và trí tuệ của mình thì không nên lấy!

Trong đợt lũ lụt vừa qua, bao nhiêu gia đình tan nát trước cơn giận dữ của thiên nhiên. Đồng bào cả nước đã chung tay sẻ chia những khó khăn của người dân vùng lũ. Cũng qua đợt lũ lụt vừa rồi mới thấm thía ba chữ “nghĩa đồng bào” là như thế nào.

Trong lúc sắp xếp lại số hàng hóa chuẩn bị đưa tới vùng lũ thì nhiều người ở các nhóm tình nguyện đã phát hiện ra một số chỉ vàng để quên trong quần áo. Rồi số vàng ấy cũng được trả lại cho chủ của nó sau rất nhiều cuộc “truy tìm” số người cho quần áo nhưng “quên” vàng trong đó.

Đà Nẵng cũng có việc tương tự, chỉ khác là chủ nhân của số tài sản để quên trong quần áo cứu trợ là hơn 1.800 đô la. Những tình nguyện viên trong lúc sắp xếp lại quần áo cứu trợ đã phát hiện ra số tiền này và trình báo công an, trả lại cho chủ.

Trường hợp của chị Nguyễn Thị Bích Hạ (28 tuổi) ở phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai thì lại khác với những vụ việc kể trên. Trong lúc “bán cá chạy bão”, chị Bích Hạ bán 1 tấn cá thu được 50 triệu đồng. Tranh thủ lúc đông người, kẻ gian đã lấy của chị 50 triệu. Bán xong cá, chị Bích mới phát hiện là chiếc túi đựng tiền của mình đã bị mất cắp.

Sự việc trên được một chủ Facebooker đưa lên mạng xã hội. Ngay lập tức, những người tốt bụng đã xin số tài khoản của chị Bích Hạ và chuyển cho chị số tiền trên 100 triệu đồng. Cảm kích trước tấm lòng của mọi người, chị Hạ cảm ơn và chỉ lấy 50 triệu, đúng số tiền bị mất cắp đồng thời chuyển số tiền còn lại cho những hoàn cảnh khó khăn hơn. Còn rất nhiều, rất nhiều người tốt bụng và không tham lam như chị Bích Hạ ở Quy Nhơn, chị Phạm Thị Huế ở Sơn Hà.

Không ít người lo ngại và cảnh báo rằng, đạo đức hiện nay đã xuống cấp trầm trọng, ngày càng nhiều kẻ xấu hãm hại người lương thiện. Tuy nhiên, qua những vụ việc vừa nêu trên thì thấy rằng, người tốt vẫn còn nhiều lắm. Không tham lam, biết nhường nhịn sẻ chia nhau trong lúc khó khăn hoạn nạn, đó là phẩm chất của người Việt Nam. Chúng ta tin rằng, những việc làm tốt đẹp, những nghĩa cử hào hiệp đó sẽ lan tỏa trong cộng đồng.

TRẦN ĐĂNG

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/nguoi-tot-o-muon-noi-70271.htm