Người tốt quanh ta
Chiều 21-3, chị Hương ở phường Phú Lãm (quận Hà Đông) cùng đoàn của mình kết thúc chuyến đi tham quan tại huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La).
Trên đường về nhà, cả đoàn dừng nghỉ tại đèo Đá Trắng thuộc huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình).
Sau khi nghỉ ngơi uống nước, mọi người cùng nhau lên xe về. Tới nhà, chị Hương mới phát hiện đã để quên túi xách trong đó có điện thoại, giấy tờ quan trọng... tại quán bán hàng bên đường ở đèo Đá Trắng, liền mượn điện thoại để gọi vào số máy của mình. Chuông vừa kêu, một giọng nữ nghe máy và nói:
- Chào cô, điện thoại này để quên ở chỗ tôi.
- Vâng, em để quên túi xách ở quầy hàng chị - chị Hương mừng rỡ đáp.
- Đoàn rời đi là tôi thấy chiếc túi nhưng không cách nào để liên lạc được. Cô đến lấy đồ đi nhé - người phụ nữ nói.
- Vậy nhờ chị giữ giúp em. Mai em sẽ đến ạ - chị Hương đề nghị.
Nhận lại chiếc túi với đầy đủ đồ và giấy tờ bên trong, chị Hương rất xúc động.
Chia sẻ với Người Xây Dựng, chị Hương vô cùng cảm kích và một lần nữa gửi lời cảm ơn chị Đinh Thị Thiệu (người chủ quầy hàng). Sự việc này khiến chị thêm tin rằng cuộc sống còn rất nhiều người tốt và hy vọng những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với người phụ nữ tốt bụng này.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/nguoi-tot-quanh-ta-697234.html