Người tốt, việc tốt

Trên hành trình từ Hà Nội về Huế, chị Trần Thị Bích Vân (1982, quê Hải Dương) để quên chiếc túi xách có hàng chục triệu đồng trên toa số 2, tàu SE3.

Đại diện tàu SE3 bàn giao tài sản khách bỏ quên cho Ga Đà Nẵng để giao trả cho chị Vân.

Đại diện tàu SE3 bàn giao tài sản khách bỏ quên cho Ga Đà Nẵng để giao trả cho chị Vân.

Trên hành trình từ Hà Nội về Huế, chị Trần Thị Bích Vân (1982, quê Hải Dương) để quên chiếc túi xách có hàng chục triệu đồng trên toa số 2, tàu SE3. Rất may, anh Nguyễn Văn Vân (phụ trách toa 2) khi làm vệ sinh toa tàu vào sáng 5-10 nhặt được, báo cho Trưởng tàu Nguyễn Đình Tài lập biên bản sự việc, bàn giao tài sản tại ga Đà Nẵng để trao trả cho chị Vân. Sau khi nhận được tài sản, chị Vân đã bày tỏ lòng cảm kích, gửi lời cảm ơn sâu sắc về hành động đẹp của anh Vân và e kíp chạy tàu.

CÔNG HẠNH

Anh Vũ nhận lại tài sản bị đánh rơi.

Anh Vũ nhận lại tài sản bị đánh rơi.

* CATX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa trao trả chiếc ví cùng số tiền 20.150.000 đồng, một số tiền ngoại tệ và các giấy tờ tùy thân khác cho anh Đinh Quang Vũ (trú P. Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh). Tối 4-10, trong lúc quét dọn vệ sinh trên đường Nguyễn Đổng Chi (P. Nam Hồng), chị lao công Trần Thị Hồng Lam (1974, trú P. Bắc Hồng) nhặt được chiếc ví, bên trong có CMND, 1 thẻ ATM đều mang tên Đinh Quang Vũ, cùng số tiền 20.150.000 đồng và một số ngoại tệ. Sau đó, chị Lam mang đến CAP Nam Hồng trình báo, nhờ tìm chủ tài sản đánh rơi để trả lại.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/120_213825_nguoi-tot-viec-tot.aspx