Người tốt, việc tốt!

Tích cóp được hơn 9,1 triệu đồng để đi chữa bệnh nhưng ông Lê Bảy (1955, trú phường Điện Nam Đông, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) không may đánh rơi khi đi trên đường Hai Bà Trưng (P. Cẩm Phô, thành phố Hội An, Quảng Nam) vào ngày 25-3.

Anh Bình trao trả tài sản nhặt được cho ông Bảy.

Anh Bình trao trả tài sản nhặt được cho ông Bảy.

Ngay khi nhận tin báo của người dân, Công an phường Cẩm Phô khẩn trương trích xuất các camera an ninh dọc tuyến đường và xác định người nhặt số tiền trên là anh Lê Trung Bình (trú phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cũng đang tìm người đánh rơi để trả lại. Ngay lập tức, anh Bình đến Công an phường Cẩm Phô trao trả tài sản nhặt được cho ông Bảy. Nhận thấy hoàn cảnh của ông Bảy khó khăn, anh Bình tình nguyện hỗ trợ thêm cho ông Bảy 10 triệu đồng để chữa bệnh nhưng ông Bảy cảm ơn và xin từ chối không nhận. Hành động và nghĩa cử cao đẹp trên của anh Lê Trung Bình thật đáng trân trọng.

M.T

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/nguoi-tot-viec-tot-post275254.html