Người trẻ châu Á và cách kể câu chuyện Tết
Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, người trẻ châu Á đang lặng lẽ viết tiếp câu chuyện Tết theo cách của riêng mình, vừa gìn giữ nếp xưa, vừa thổi vào đó hơi thở của thời đại...

Mỗi độ xuân về, khi phố phường rực rỡ sắc đỏ và những chuyến xe chở đầy người trở về quê nhà, Tết Nguyên đán lại trở thành điểm hẹn thiêng liêng của cảm xúc và ký ức. Với giới trẻ châu Á, Tết không chỉ là kỳ nghỉ dài sau một năm tất bật, mà còn là dịp để chậm lại, kết nối với gia đình và chạm vào những giá trị truyền thống theo cách riêng của thế hệ mình. Giữa nhịp sống hiện đại, họ vừa gìn giữ những nghi lễ quen thuộc, vừa thổi vào đó tinh thần mới, để Tết không chỉ được lưu giữ, mà còn tiếp tục sống động trong đời sống hôm nay.
MẶC ÁO DÀI TRUYỀN THỐNG NGÀY TẾT
Mỗi dịp Tết đến, giữa sắc mai vàng và đào hồng rực rỡ, hình ảnh người trẻ Việt Nam trong tà áo dài truyền thống lại trở thành một điểm nhấn quen thuộc mà đầy mới mẻ. Không còn chỉ xuất hiện trong những dịp lễ trang trọng, áo dài ngày xuân giờ đây hiện diện trên từng con phố, trong quán cà phê, góc chợ hoa và cả những khung hình mạng xã hội.

Với nhiều bạn trẻ, mặc áo dài đầu năm không đơn thuần là lựa chọn trang phục, mà là cách thể hiện sự trân trọng với truyền thống. Tà áo thướt tha trong gió xuân gợi nhắc về nét duyên dáng, thanh lịch của văn hóa Việt, đồng thời tạo nên cảm giác trang trọng khi đi chúc Tết, thăm họ hàng hay dạo phố du xuân.
Điểm đáng chú ý là áo dài ngày nay được làm mới để gần gũi hơn với giới trẻ. Bên cạnh kiểu dáng cổ điển, nhiều nhà thiết kế sáng tạo thêm họa tiết hiện đại, màu sắc tươi sáng, chất liệu nhẹ nhàng, phù hợp với nhịp sống năng động. Nam giới trẻ cũng ngày càng tự tin diện áo dài cách tân, góp phần làm phong phú thêm bức tranh xuân.
Mạng xã hội cũng góp phần tạo nên “trào lưu” mặc áo dài dịp Tết. Những bộ ảnh đầu năm trong tà áo truyền thống không chỉ lưu giữ khoảnh khắc tuổi trẻ mà còn lan tỏa niềm tự hào văn hóa. Giữa dòng chảy hội nhập, khi thời trang quốc tế len lỏi vào từng góc tủ đồ, việc người trẻ chọn áo dài cho những ngày đầu năm cho thấy truyền thống vẫn có chỗ đứng bền vững.
Tà áo dài vì thế không chỉ là trang phục, mà còn là một lời khẳng định: Tết là dịp để trở về với cội nguồn, và người trẻ Việt Nam đang chọn cách trở về bằng chính bản sắc của mình.
NGHI LỄ TRANG TRỌNG NGÀY SEOLLAL
Tại Hàn Quốc, Seollal là một trong những dịp lễ quan trọng bậc nhất trong năm. Với người trẻ, đây không chỉ là kỳ nghỉ dài ngày mà còn là thời điểm thể hiện lòng hiếu kính với tổ tiên và gia đình thông qua những nghi thức đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Sau thụ lộc và ăn cỗ là lễ Sebae – nghi thức chào năm mới. Đây là lúc thế hệ trẻ thể hiện lòng thành kính của mình với các bậc bề trên bằng cách bái lạy và tặng quà cho người lớn tuổi hơn (thường là ông bà, cha mẹ)
Nghi lễ không thể thiếu trong ngày đầu năm là “sebae” – nghi thức cúi lạy truyền thống. Trong bộ Hanbok rực rỡ, con cháu cúi lạy trước bàn thờ tổ tiên, sau đó cúi lạy ông bà, cha mẹ để bày tỏ sự tôn kính và gửi gắm ước vọng bình an. Đáp lại, người lớn trao lời chúc cùng phong bao đỏ đựng tiền mừng tuổi “sebaet-don” - biểu tượng cho tài lộc và may mắn đầu năm.
Sau phần nghi lễ trang trọng là không khí đoàn viên ấm áp. Cả gia đình cùng tham gia những trò chơi dân gian như yutnori, go-stop, jegichagi, tuho… Khoảnh khắc thiêng liêng này, chính tiếng cười nói rộn ràng xóa nhòa khoảng cách thế hệ.
Bên cạnh đó, tại xứ sở "kim chi", trên mâm cỗ đầu năm, bát canh bánh gạo Tteokguk là món ăn không thể thiếu. Theo quan niệm truyền thống, ăn một bát Tteokguk đồng nghĩa với việc chính thức thêm một tuổi – một dấu mốc trưởng thành và khởi đầu mới đầy hy vọng.
Tuy vậy, cùng với nhịp sống hiện đại, cách đón Tết của giới trẻ Hàn Quốc cũng thay đổi. Không ít người chọn đi du lịch, nghỉ dưỡng hoặc làm thêm trong kỳ nghỉ dài. Giữa truyền thống và lựa chọn cá nhân, Seollal đang được định nghĩa lại theo nhiều cách đa dạng hơn bao giờ hết.
TỤC NÉM QUÝT CẦU DUYÊN CỦA GIỚI TRẺ MALAYSIA
Tại Malaysia, Tết Nguyên đán mang sắc thái lễ hội đậm nét cộng đồng, nổi bật với phong tục ném quýt xuống sông trong ngày Chap Goh Meh – ngày Rằm tháng Giêng âm lịch.
Theo truyền thống, các thiếu nữ chưa lập gia đình viết tên và thông tin liên lạc lên quả quýt rồi thả xuống sông, gửi gắm ước mong tìm được nhân duyên. Nếu một chàng trai vớt được quả quýt này thì có thể chủ động liên hệ. Điều này mở ra cơ hội cho một mối lương duyên đầu xuân.

Các thiếu nữ sẽ ghi tên và địa chỉ liên lạc vào quả quýt
Ngày nay, nghi thức này không chỉ mang ý nghĩa cầu duyên mà còn trở thành sự kiện văn hóa sôi động, thu hút đông đảo người trẻ tham gia. Âm nhạc, trò chơi và những hoạt động ngoài trời khiến không khí đầu xuân thêm rộn ràng, biến dòng sông thành điểm hẹn của hy vọng và những câu chuyện tình yêu có thể bắt đầu.
Ẩm thực ngày Tết tại Malaysia cũng đậm màu sắc biểu tượng, đặc biệt là món Yee Sang (hay yu sheng). Món salad cá sống nhiều màu sắc tượng trưng cho sự dư dả và thịnh vượng. Khi thưởng thức, mọi người cùng nhau trộn nguyên liệu và hô vang những lời chúc tốt đẹp, mong năm mới phát đạt.
GIỚI TRẺ TRUNG QUỐC DIỆN HÁN PHỤC
Tại Trung Quốc, những năm gần đây chứng kiến làn sóng phục hưng văn hóa truyền thống, nổi bật là phong trào mặc Hán phục trong dịp Tết. Hán phục - trang phục của người Hán trước thời nhà Thanh, với thiết kế mềm mại, thanh nhã, đang trở lại mạnh mẽ trong đời sống giới trẻ.

Mặc trang phục truyền thống vào dịp năm mới là một nét đẹp văn hóa tại Trung Quốc
Mỗi độ xuân về, nhiều bạn trẻ khoác lên mình Hán phục để du xuân, tham quan danh thắng, chụp ảnh và tham gia lễ hội. Những bộ trang phục cổ truyền xuất hiện giữa phố phường hiện đại tạo nên khung cảnh giao thoa giữa quá khứ và hiện tại.
Năm 2024, thành phố Tô Châu triển khai chương trình cho phép hành khách mặc Hán phục được đi tàu điện ngầm miễn phí trong dịp Tết, nhằm khuyến khích bảo tồn và quảng bá văn hóa truyền thống. Nhiều khu du lịch cũng cung cấp dịch vụ cho thuê Hán phục kèm trang điểm, làm tóc, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của giới trẻ và du khách.
SẮC XUÂN RỘN RÀNG TẠI PHILIPPINES
So với nhiều quốc gia trong khu vực, Philippines chính thức công nhận Tết Nguyên đán là ngày lễ lớn từ năm 2012. Dù chủ yếu được tổ chức trong cộng đồng người gốc Hoa, lễ hội này ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân.

Hoạt động đón mừng năm mới của người Philippines luôn có các màn múa lân, múa rồng
Tâm điểm của các hoạt động mừng xuân là quận Binondo tại thủ đô Manila - một trong những khu phố Tàu lâu đời nhất thế giới. Mỗi dịp đầu năm, nơi đây rực rỡ sắc đỏ với các màn múa lân, múa rồng, pháo hoa và những đoàn diễu hành sôi động.
Giống như tại Việt Nam, nhiều người dân Philippines đi chùa hoặc nhà thờ để cầu nguyện cho năm mới bình an, hạnh phúc. Trong tiếng trống lân và ánh pháo hoa rực sáng bầu trời, người ta tin rằng những điều không may của năm cũ sẽ được xua tan, nhường chỗ cho hy vọng và khởi đầu mới.
Dẫu mỗi quốc gia mang một sắc thái riêng, điểm chung nổi bật vẫn là vai trò chủ động của người trẻ. Họ không chỉ là người kế thừa mà còn là “người kể chuyện” cho truyền thống bằng sự sáng tạo, bằng lựa chọn cá nhân và bằng tinh thần hội nhập. Nhờ đó, Tết Nguyên đán không chỉ được gìn giữ, mà còn tiếp tục chuyển mình mạnh mẽ trong thế kỷ 21.












