Người trẻ hân hoan đón Tết Độc lập

Những ngày này, sắc đỏ của cờ Tổ quốc đang tràn ngập khắp các con phố và quán cà phê ở Quảng Ngãi. Người dân nơi đây cùng nhau check-in và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ, tất cả đều hướng về ngày Tết Độc lập 2/9 với niềm tự hào và sự háo hức.

>>> Video không khí rộn ràng mừng Quốc khánh 2/9:

Tại khu đô thị Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ, không gian nhiều góc phố và quán cà phê trở nên rực rỡ hơn bởi cờ đỏ sao vàng. Có nơi còn kết hợp trang trí đèn lồng, hoa hướng dương, hoa hồng… tạo nên phông nền bắt mắt dưới sắc đỏ cờ Tổ quốc, thu hút rất đông người dân đến chụp hình lưu niệm.

Tại khu đô thị Ngọc Bảo Viên, phường Nghĩa Lộ, không gian nhiều góc phố và quán cà phê trở nên rực rỡ hơn bởi cờ đỏ sao vàng. Có nơi còn kết hợp trang trí đèn lồng, hoa hướng dương, hoa hồng… tạo nên phông nền bắt mắt dưới sắc đỏ cờ Tổ quốc, thu hút rất đông người dân đến chụp hình lưu niệm.

Trong tà áo dài trắng tinh khôi, nụ cười hồn nhiên của những nữ sinh bên lá cờ đỏ sao vàng như tái hiện hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam trong sáng, đầy khát vọng. Em Phạm Thị Ly, học sinh Trường THPT số 2 Tư Nghĩa chia sẻ, em rủ bạn đi cà phê check-in, mặc áo dài chụp hình dưới lá Tổ quốc. Chúng em thấy rất biết ơn và may mắn khi được sống trong hòa bình hôm nay.

Trong tà áo dài trắng tinh khôi, nụ cười hồn nhiên của những nữ sinh bên lá cờ đỏ sao vàng như tái hiện hình ảnh tuổi trẻ Việt Nam trong sáng, đầy khát vọng. Em Phạm Thị Ly, học sinh Trường THPT số 2 Tư Nghĩa chia sẻ, em rủ bạn đi cà phê check-in, mặc áo dài chụp hình dưới lá Tổ quốc. Chúng em thấy rất biết ơn và may mắn khi được sống trong hòa bình hôm nay.

Với nhiều gia đình, lưu giữ khoảnh khắc trong dịp Quốc khánh này là cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Anh Mạc Ca, ở xã Vệ Giang, cùng vợ và con gái nhỏ đến chụp ảnh kỷ niệm tại 1 quán cà phê. “Ngày Quốc khánh 2/9 đến gần, ai cũng háo hức đón chờ. Tôi càng thấy biết ơn công lao của Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, để hôm nay đất nước mình được sống trong hòa bình, phát triển”, anh Ca bày tỏ.

Với nhiều gia đình, lưu giữ khoảnh khắc trong dịp Quốc khánh này là cách thể hiện tình yêu quê hương, đất nước. Anh Mạc Ca, ở xã Vệ Giang, cùng vợ và con gái nhỏ đến chụp ảnh kỷ niệm tại 1 quán cà phê. “Ngày Quốc khánh 2/9 đến gần, ai cũng háo hức đón chờ. Tôi càng thấy biết ơn công lao của Bác Hồ và các thế hệ đi trước đã giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, để hôm nay đất nước mình được sống trong hòa bình, phát triển”, anh Ca bày tỏ.

Quán cà phê Hiên, ở phường Nghĩa Lộ, cũng trở thành điểm check-in ý nghĩa trong dịp này. Toàn bộ không gian quán được phủ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Đặc biệt, một khu vực được bài trí công phu để khách chụp ảnh lưu niệm cùng báo Quảng Ngãi, kết hợp với bản đồ Việt Nam, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều tư liệu gợi nhắc truyền thống cách mạng.

Quán cà phê Hiên, ở phường Nghĩa Lộ, cũng trở thành điểm check-in ý nghĩa trong dịp này. Toàn bộ không gian quán được phủ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, cờ Đảng. Đặc biệt, một khu vực được bài trí công phu để khách chụp ảnh lưu niệm cùng báo Quảng Ngãi, kết hợp với bản đồ Việt Nam, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhiều tư liệu gợi nhắc truyền thống cách mạng.

Hòa cùng không khí rộn ràng, bạn trẻ làm trong quán cà phê trang trí thêm sắc hoa cho góc check-in Tết Độc lập.

Hòa cùng không khí rộn ràng, bạn trẻ làm trong quán cà phê trang trí thêm sắc hoa cho góc check-in Tết Độc lập.

Nhiều đoàn viên, thanh niên đã chọn nơi đây làm điểm hẹn, lưu giữ những khoảnh khắc trẻ trung và đầy lý tưởng.

Nhiều đoàn viên, thanh niên đã chọn nơi đây làm điểm hẹn, lưu giữ những khoảnh khắc trẻ trung và đầy lý tưởng.

Không chỉ thanh niên, thiếu nhi cũng hòa vào không khí Tết Độc lập. Trong tà áo dài trắng, em Đặng Thảo Khánh Ngân, ở phường Cẩm Thành, đứng nghiêm trang trước bức ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặt tay lên ngực, ánh mắt hồn nhiên chan chứa niềm tự hào khi được lớn lên trong hòa bình, tự do.

Không chỉ thanh niên, thiếu nhi cũng hòa vào không khí Tết Độc lập. Trong tà áo dài trắng, em Đặng Thảo Khánh Ngân, ở phường Cẩm Thành, đứng nghiêm trang trước bức ảnh Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập, đặt tay lên ngực, ánh mắt hồn nhiên chan chứa niềm tự hào khi được lớn lên trong hòa bình, tự do.

Những góc phố, quán cà phê ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng với những chi tiết trang trí gợi nhớ lịch sử đã góp phần tạo nên không gian ấm áp, hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Những góc phố, quán cà phê ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng với những chi tiết trang trí gợi nhớ lịch sử đã góp phần tạo nên không gian ấm áp, hướng về ngày lễ trọng đại của dân tộc.

Mỗi bức ảnh được lưu giữ cũng là cách lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào của mỗi người con Quảng Ngãi trong dịp Quốc khánh 2/9 thiêng liêng. Ảnh: TƯỞNG TẠ

Mỗi bức ảnh được lưu giữ cũng là cách lan tỏa tình yêu quê hương và niềm tự hào của mỗi người con Quảng Ngãi trong dịp Quốc khánh 2/9 thiêng liêng. Ảnh: TƯỞNG TẠ

Thực hiện: BÌNH MINH - BÌNH NGUYÊN

Nguồn Quảng Ngãi: https://baoquangngai.vn/ron-rang-checkin-don-tet-doc-lap-56188.htm