Người trẻ TP.HCM chăm chút quà Tết dành tặng gia đình

'Với tôi, quà tặng quan trọng là thể hiện được tình cảm và sự quan tâm của mình dành cho các thành viên trong gia đình', anh Xuân Trường bày tỏ.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến giao thừa, Xuân Trường (29 tuổi, quận Bình Thạnh) vừa loay hoay xử lý công việc, dọn dẹp về quê và tìm mua quà cho ba mẹ trước khi lên đường về Vũng Tàu đón Tết.

“Mấy ngày giáp Tết bận rộn lắm, mình vừa phải làm nốt vài việc ở công ty, vừa nghĩ xem nên đi về bằng phương tiện nào, rồi còn sắp xếp tìm mua quà cho ba mẹ, ông bà ở quê. Dù mẹ nói mình chỉ cần về ăn Tết cả nhà vui rồi nhưng mình cũng muốn tặng bố mẹ những món quà ý nghĩa đầu năm”, Trường chia sẻ.

“Ưu tiên sức khỏe trước hết”

Đợt dịch vừa rồi, bố mẹ của Trường bị nhiễm Covid-19, hiện đã khỏi nhưng anh cho biết sức khỏe ba mẹ không được như trước kia. Mua quà về dịp Tết, Xuân Trường ưu tiên tìm mua những món đồ có thể giúp ba mẹ bồi bổ lại cơ thể.

Qua giới thiệu của bạn bè, Trường chọn một vài loại vitamin tổng hợp và thực phẩm chức năng. Xuân Trường cho hay vì ba mẹ cũng thường xuyên đau nhức vai cổ nên anh quyết định thay mới toàn bộ gối nằm cho cả hai để họ ngủ đúng tư thế.

“Ba mẹ mình chắc cũng như phụ huynh các bạn khác thường hay tiết kiệm, gì cũng để cho con cái chứ ít khi mua sắm cho bản thân. Bây giờ, mình đi làm rồi nên muốn san sẻ gánh nặng cho gia đình và chăm sóc ba mẹ. Sau khi khỏi Covid-19, mẹ mình hay bị xây xẩm, mình mua vitamin theo lời khuyên của bác sĩ và bạn bè để mẹ bồi bổ”, Trường vui vẻ kể.

Thời điểm Tết, những món quà liên quan đến sức khỏe thường được nhiều người ưu tiên mua cho gia đình nhằm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc đến người thân. Chưa kể, sau dịch Covid-19, không ít bạn trẻ cũng muốn tìm các sản phẩm có thể hồi phục sức khỏe cho ba mẹ, ông bà.

 Món quà đơn giản mà Nhật Thi dành tặng bà nội. Ảnh: NVCC.

Món quà đơn giản mà Nhật Thi dành tặng bà nội. Ảnh: NVCC.

Cả nhà cùng mắc Covid-19 hồi tháng 10, Nhật Thi (28 tuổi, quận 5) là người duy nhất trong gia đình không bị ảnh hưởng nhiều sau khi khỏi. Sức khỏe của ba mẹ và bà nội Thi có phần giảm sút sau khi khỏi bệnh. Thi cho biết ngoài các vitamin tổng hợp tìm mua theo hướng dẫn của bác sĩ, cô còn tặng yến cho bà nội như là món quà dịp đầu năm.

“Cả nhà bị nhưng ai cũng lo nhất cho cho nội vì bà lớn tuổi rồi, lại có một ít bệnh nền. Tết này mình với các anh chị cùng bàn nhau mua quà về biếu nội, người thì trái cây các loại, người thì mua quần áo mới, mình và em gái thì tặng nội yến uống để bồi bổ. Ai cũng muốn ưu tiên sức khỏe trước hết”, Nhật Thi chia sẻ.

Bên cạnh bà nội, người được cả nhà “ưu tiên” Nhật Thi cũng không quên mua quà Tết tặng ba mẹ. Vì mẹ cô bạn bị nhạt miệng, ăn không ngon kể từ khi mắc Covid-19, Thi thường xuyên tìm mua các loại bánh, đồ ăn lạ miệng để mẹ thử.

“Vì ba chỉ thường xuyên mệt mỏi, buồn ngủ vào ban ngày sau khi khỏi Covid-19 nên mình tìm mua cho ba kẹo sâm. Còn mẹ thì ăn không ngon nên mình hay đặt các loại bánh kẹo lạ lạ về cho mẹ đổi vị. Giá trị món quà tuy không quá lớn nhưng ba mẹ mình vui vì bảo con gái biết tỉ mỉ, lo lắng, vậy là mình cũng vui theo”, Nhật Thi hào hứng nói.

Quà của những đứa con đi xa

Với Vũ Hoàng Tú (25 tuổi, nghiên cứu sinh), năm nay lại là năm đón Tết xa nhà, xa cái ấm áp mùa xuân của TP.HCM vì cô bạn đang học tại Pháp. Không có được niềm vui sum vầy, Tú tìm cách gửi gắm tình cảm từ những món quà ngày Tết dành cho gia đình.

 Hoàng Tú không về nhà ăn Tết được nên gửi gắm tình cảm qua những món quà. Ảnh: NVCC.

Hoàng Tú không về nhà ăn Tết được nên gửi gắm tình cảm qua những món quà. Ảnh: NVCC.

“Không về kịp năm nay là một sự tiếc nuối với mình, đã 3 năm mình không được ăn Tết ở nhà rồi. Thôi thì không về được thì gửi quà cho gia đình, thấy quà trước, rồi nếu hè này kịp thì mình về sau”, Tú bộc bạch.

Vì ba là người thích xem tin tức nhưng máy tính bàn phải để em trai học, Tú quyết định mua tặng ba một chiếc máy tính bảng. Quà của mẹ là bộ trang điểm, còn em trai thì được tặng đôi giày mới.

“Ba mẹ la mình vì ở xa không về được, sinh hoạt tốn kém mà còn bày đặt mua quà cáp cho cả nhà. Nhưng mình thấy vui vì dù ở xa vẫn có thể quan tâm gia đình”, cô bạn bày tỏ.

Trong khi đó, Nguyễn Quốc Minh (26 tuổi, TP Thủ Đức) chia sẻ cả năm vừa rồi vì dịch bệnh, cậu bạn không thể về thăm nhà. Mãi đến gần Tết, Minh mới sắp xếp xong công việc và về Đồng Nai sớm.

Trước đó, Minh dành một buổi chiều để đi mua quà Tết cho gia đình. Vì cả ba mẹ đều là giáo viên, mỗi năm Minh thường mua tặng giày để cả hai có thể thường xuyên thay đổi khi đi dạy.

“Vì thường xuyên mua đồ cho ba mẹ nên tôi lựa chọn khá nhanh. Cả năm rồi kẹt ở TP.HCM nên gần Tết phải tranh thủ, mua quà xong là về luôn ở chơi cho lâu với ba mẹ”, Quốc Minh nói.

 Với Quốc Mình, việc được chăm sóc cho ba mẹ khiến cậu bạn vui vẻ. Ảnh: NVCC.

Với Quốc Mình, việc được chăm sóc cho ba mẹ khiến cậu bạn vui vẻ. Ảnh: NVCC.

Tương tự Quốc Minh, anh Hữu Xuân (32 tuổi, quận 3) chia sẻ cả năm qua kẹt lại ở TP.HCM vì dịch, anh cũng quyết định về quê sớm. Món quà anh Hữu Xuân mang về quê cho ba là cành mận rừng anh đặt từ ngoài bắc.

“Ba mình thích chăm chút cho cây hoa, đợt này lại thấy mọi người có mang mận với đào rừng từ ngoài Hà Nội vào, mình cũng đặt một cành mận, ba ưng ý lắm. Thấy ba vui thì mình cũng vui lây”, anh Xuân bày tỏ.

Người đàn ông này cho biết anh cũng vừa chở ba vào tận lò gốm để lựa chiếc bình như ý về cắm hoa mận.

“Thật ra phương châm mua quà Tết của mình đấy là không cần phải là đồ đắt tiền, quan trọng là thể hiện được thành ý của mình là tốt nhất”, anh Xuân nói.

Bạn đọc ở TP.HCM có câu chuyện muốn chia sẻ hay vấn đề cần phản ánh có thể gửi thông tin về hộp mail Saigontalk@zing.vn.

Thịnh Vũ

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nguoi-tre-tphcm-cham-chut-qua-tet-danh-tang-gia-dinh-post1292989.html