Người 'truyền lửa' ở xóm chạy thận
Suy thận mãn, căn bệnh khiến bao hoạch định ước mơ của chàng công an trẻ tuổi Giàng A Thắng ở bản Huổi Toong 1, xã Huổi Lèng, huyện Mường Chà (cũ) phải tạm gác lại. Thế nhưng, cũng từ đây chàng thanh niên trẻ ấy bắt đầu một sứ mệnh mới, hành trình gieo hy vọng cho những bệnh nhân cùng cảnh ngộ.

Giàng A Thắng hướng dẫn bệnh nhân trong xóm vót đũa tre.
Tháng 10/2017, Giàng A Thắng khi ấy vừa tròn 22 tuổi đến nhận công tác tại Công an huyện Mường Chà (cũ). Trẻ trung, năng nổ và luôn hết mình vì công việc, thế nhưng, khi sự nghiệp vừa chớm nở, Thắng bất ngờ phát hiện mình mắc căn bệnh suy thận mãn. Sau cú sốc ban đầu, chàng thanh niên trẻ ấy vực lại tinh thần, bước vào hành trình đầy gian nan giành lại sự sống với hành trình chạy thận định kỳ.
"Thời gian đầu, mỗi tuần 1 lần tôi phải đi quãng đường 50km từ huyện Mường Chà (cũ) về Bệnh viện Đa khoa tỉnh để lọc máu. Năm 2022, khi chu kỳ lọc máu tăng lên 3 lần/tuần, tôi đành gác lại công việc để chuyển về gần Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thuê phòng trọ ở để tiếp tục chiến đầu với căn bệnh” - Giàng A Thắng chia sẻ.

Mỗi chiếc đũa tre được vót tỷ mỉ bằng tinh thần, nghị lực của bệnh nhân xóm chạy thận.
Đến trọ tại xóm chạy thận, Thắng nhận thấy hầu hết những bệnh nhân thuê trọ ở đây đều có hoàn cảnh khó khăn, sống lay lắt qua ngày với số tiền trợ cấp ít ỏi từ gia đình. Cũng từ đây, ý tưởng vót đũa tre để kiếm kế mưu sinh cho các bệnh nhân ở xóm chạy thận ra đời.
Giàng A Thắng cho hay: “Ở xóm chạy thận có nhiều bệnh nhân vẫn đang trong độ tuổi lao động, dù bệnh tật khiến họ không thể lao động nặng nhọc nhưng những công việc nhẹ nhàng, lao động tại chỗ thì vẫn có thể tham gia. Bởi vậy, vót đũa tre là công việc khá phù hợp”.
Nghĩ là làm, những ngày không phải lên viện chạy thận, Thắng cùng anh Lành Văn Anh, cũng là bệnh nhân ở xóm chạy thận đi tìm mua tre ở các vùng lân cận để làm nguyên liệu vót đũa. Tre sau khi mua về sẽ được cắt khúc, chẻ nhỏ và vót thành đũa. Vót đũa không khó, chỉ cần kiên trì và khéo tay, bởi vậy, những bệnh nhân ở xóm chạy thận, ai cũng có thể tham gia, miễn là đảm bảo sức khỏe và phải có tay nghề khéo léo, tỷ mỷ.

Quá trình hoàn thiện đũa tre được Giàng A Thắng quay lại bằng điện thoại, sau đó được đăng trên mạng xã hội.
Toàn bộ quá trình để hoàn thiện một đôi đũa sẽ được Thắng cùng những bệnh nhân trẻ, biết sử dụng mạng xã hội ghi lại hình ảnh, sau đó đăng tải trên các trang mạng xã hội như facebook, tiktok để quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Mỗi đôi đũa thành phẩm sẽ được bán với giá 3.000 đồng.
Nhờ mạng xã hội, câu chuyện vót đũa tre mưu sinh của xóm chạy thận được nhiều người biết đến hơn. Một số nhóm thiện nguyện đã tìm cách hỗ trợ tiêu thụ đũa, giúp tăng thêm thu nhập. Sản phẩm đũa tre của xóm chạy thận, nhờ vậy ngoài được bán trên các trang facebook, tiktok cá nhân, phần lớn được tiêu thụ thông qua quảng bá, kết nối của các mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh.

Sản phẩm đũa tre được Giàng A Thắng giới thiệu tới mạnh thường quân.
Là một trong những mạnh thường quân thường xuyên kết nối để tiêu thụ sản phẩm đũa tre cho “xóm chạy thận”, chị Nông Thị Thu Thủy, tổ dân phố 14, phường Điện Biên Phủ chia sẻ: “Qua mạng xã hội tôi biết đến những hoàn cảnh khó khăn ở xóm chạy thận nên tôi cũng thường xuyên đến đây đăng tải hình ảnh, chia sẻ, lan tỏa cùng kêu gọi mọi người mua ủng hộ bà con để bà có có thêm động lực chữa bệnh. Những sản phẩm đũa tre được hoàn thiện không chỉ giúp bệnh nhân kiếm thêm thu nhập, trang trải một phần chi phí chạy thận mà còn mang theo thông điệp về sự kiên cường, tình đoàn kết và tình người”.
Mỗi ngày ở xóm nhỏ chạy thận, có khoảng 200 đôi đũa tre được hoàn thiện và tất cả đều được làm thủ công từ đôi bàn tay của những bệnh nhân đang chạy thận tại đây. Thay vì không khí ảm đạm, hiu quạnh trước đây, xóm chạy thận giờ đây đã rộn ràng hơn trước. Người biết làm thì chẻ tre, vót đũa, người không biết làm thì cùng ngồi góp vui câu chuyện. Mỗi tháng tiền vót đũa bán được khoảng 15 triệu đồng, số tiền này sẽ được chia đều cho mọi người. Từ đây họ có thêm chi phí để chiến đấu với căn bệnh hiểm nghèo.

Vót đũa tre giúp bệnh nhân xóm chạy thận có thêm thu nhập, sự tự tin, nỗ lực vượt lên bệnh tật.
Anh Vừ A Xó, bệnh nhân tại xóm chạy thận chia sẻ: “Tưởng như vót đũa tre chỉ là việc thủ công đơn giản, nhưng với những bệnh nhân như chúng tôi, đây là công việc không chỉ giúp có thêm khoản thu nhập mà còn mang đến niềm vui, sự tự tin, là nỗ lực vượt lên bệnh tật. Cứ cách ngày sau khi lọc máu, mọi người trong xóm lại cùng nhau làm từng công đoạn để tạo nên những đôi đũa của nghị lực và tinh thần không bỏ cuộc”.
Bệnh tật là thứ chẳng ai muốn, với Giàng A Thắng cũng vậy. Thế nhưng, nhưng bằng nghị lực, tinh thần vì dân phục vụ của người chiến sĩ Công an Nhân dân, ở xóm nhỏ ấy, chàng thanh niên trẻ Giàng A Thắng và những bệnh nhân chạy thận không chỉ đang mưu sinh - họ đang sống, đang truyền cảm hứng, ngày ngày "vót" lên hi vọng bằng nghị lực, niềm tin và sự sẻ chia.
Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/bai-thuong/xa-hoi/votduatre