Người tư lệnh đi giữa lòng dân gánh việc quân-Bài 1: Trọn nghĩa với đồng bào vùng lũ

Trước khi thực hiện viết bài này, tôi cũng như rất nhiều người khác, nhất là với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn miền Trung-Tây Nguyên đều biết Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5. Nhưng để hiểu sâu hơn về những điều rất bình dị, những việc làm thầm lặng của ông thì chưa nhiều, vì ông ít khi nói về mình. Sau mấy giờ trò chuyện, tôi còn được biết thêm về ông ở hình ảnh một vị tướng khác. Một vị tướng của thế trận thời bình, dành nhiều tâm huyết vào việc giải quyết những vấn đề an sinh xã hội, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống của đồng bào ở những vùng biên cương xa xôi, hẻo lánh. Thế nên mọi người ví ông là người lính 'đi giữa lòng dân gánh việc quân'...

Cứ đến mùa mưa bão, người dân miền Trung lại thấy một vị tướng lúc quần xắn gối lội giữa dòng nước bạc đến từng nhà dân cứu trợ, lúc lại men theo chân sóng về những địa bàn trọng điểm động viên bộ đội gắng sức giúp dân... Vị tướng ấy là Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5...

Món quà nặng nghĩa tình

Có một ân tình của Trung tướng Thái Đại Ngọc đối với bà con vùng lũ mà tôi nhớ mãi. Ấy là sáng 30-10-2020, ông nhận bàn giao chức Tư lệnh Quân khu 5, thì ngay trong chiều ấy ông phải tức tốc hành quân lên xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam-nơi xảy ra vụ lở núi khiến 8 người chết và 14 người dân bị mất tích. Mưa nặng hạt, gió thốc từng cơn, Trung tướng Thái Đại Ngọc choàng áo mưa lội bộ trên con đường nhão nhoét bùn đất lên nóc ông Đề, nóc ông Tắc Pát-nơi người dân vẫn còn bàng hoàng đến thẫn thờ bởi trận sạt lở đất vừa xảy ra.

 Trung tướng Thái Đại Ngọc trao quà tặng người dân thôn 1, xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam), ngày 30-10-2020. Ảnh: VĂN CHUNG

Trung tướng Thái Đại Ngọc trao quà tặng người dân thôn 1, xã Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam), ngày 30-10-2020. Ảnh: VĂN CHUNG

Sau khi nắm tình hình thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra và vụ sạt lở tại thôn 1 (xã Trà Leng), Trung tướng Thái Đại Ngọc ân cần thăm hỏi, động viên bà con cố gắng vượt qua nỗi đau và hoạn nạn. Ông căn dặn cán bộ địa phương sớm đề nghị với trên có kế hoạch xây dựng khu tái định cư hợp lý. Quân khu sẽ tăng cường thêm lực lượng để giúp bà con khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Trước nỗi đau thương mất mát quá lớn của nhân dân, cho nên khi trao những phần quà đến tay thân nhân gia đình người bị nạn, tôi thấy nét mặt ông đượm buồn. Chứng kiến nỗi đau mất cha, mất mẹ của các cháu bé trong vụ sạt lở đất kinh hoàng xảy ra tại xã Trà Vân và Trà Leng (huyện Nam Trà My, Quảng Nam), Trung tướng Thái Đại Ngọc không cầm được nước mắt. Ngay sau chuyến công tác trở về, Trung tướng Thái Đại Ngọc đã trao đổi, thống nhất với các đồng chí trong Bộ tư lệnh về phương án nhận đỡ đầu các cháu. Trước thềm Xuân Tân Sửu 2021, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã giao Bộ CHQS tỉnh Quảng Nam, Sư đoàn 315 và Lữ đoàn Công binh 270 phụ trách đỡ đầu 7 cháu bé mồ côi.

Sau khi được Quân khu 5 nhận đỡ đầu, em Hồ Thị Điệp (học sinh Lớp 11/2, Trường PTTH Nam Trà My) xúc động nói: “Khi cả làng bị đất đá vùi lấp, các chú bộ đội, dân quân là những người đầu tiên có mặt tham gia tìm kiếm, cứu nạn; nhường cơm sẻ áo, quan tâm, chăm sóc, động viên giúp chúng cháu từng bước vượt qua nỗi đau mất người thân. Hôm nay, được bộ đội nhận đỡ đầu, chị em cháu rất hạnh phúc. Các cô, các chú bộ đội chính là người cha, người mẹ thứ hai của chúng cháu!”.

Giữa mùa đông giá rét, sự sẻ chia, quan tâm, hỗ trợ, động viên của bộ đội Quân khu 5 như vòng tay ấm áp yêu thương, chở che, bảo vệ, nâng đỡ, giúp các cháu vơi bớt những thiệt thòi, bất hạnh để tự tin, vững bước vào đời.

Những công trình thắm tình quân - dân

Mấy tháng sau những trận sạt lở đất kinh hoàng xảy ra trên địa bàn hai xã Trà Vân và Trà Leng khiến hàng chục người chết và mất tích, từ chỉ đạo của Trung tướng Thái Đại Ngọc cùng với sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của LLVT Quân khu 5 cùng cấp ủy, chính quyền địa phương và các nhà tài trợ, những ngôi nhà cấp 4 khang trang, kiên cố tại khu tái định cư mới được hoàn thành. Nhờ vậy, cuộc sống của 39 hộ dân nơi đây dần trở lại bình thường. Giữa vùng sâu, vùng xa, ngôi làng thực sự là một điểm nhấn ấn tượng, độc đáo, ý nghĩa về tinh thần đoàn kết cộng đồng, mối quan hệ máu thịt quân dân.

Bên dòng sông Leng hung dữ ngày nào, trong câu chuyện với chúng tôi, những chàng trai, cô gái MNông, Cơ Tu, Co không giấu được niềm vui khi được chuyển về những ngôi nhà mới. Họ đang chung sức, đồng lòng xây dựng khu tái định cư Bằng La ngày càng ổn định, phát triển. Tuy chưa đến tuổi trưởng thành, song dịp này, những cháu nhỏ không may mất cả cha lẫn mẹ trong vụ sạt lở núi ở Trà Leng vẫn được cấp ủy, chính quyền địa phương bố trí nhà mới tại khu tái định cư Bằng La. Tuy học bán trú ở xa nhà, nhưng mỗi dịp lễ, tết, các em lại được trở về mái ấm, thắp hương tưởng nhớ mẹ, cha.

Ngày đón Trung tướng Thái Đại Ngọc cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 5 trong ngôi nhà cấp 4 xây cách điệu, mô phỏng những mái nhà sàn truyền thống của đồng bào MNông vùng cao, nằm ở cuối khu dân cư Bằng La, già làng Hồ Văn Đề xúc động nói: “Được chuyển về ở trong những ngôi nhà mới khang trang, rộng rãi, dân làng rất mừng. Lúc hoạn nạn, thiên tai, bộ đội Quân khu 5 là những người đầu tiên có mặt, tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, khám bệnh, cấp thuốc, trao quà, làm nhà tạm cho dân. Bão lũ qua, các anh lại tiếp tục cùng cấp ủy, chính quyền địa phương khảo sát, chọn địa điểm, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, tặng bò, tặng gạo giúp bà con từng bước ổn định cuộc sống khiến chúng tôi rất cảm kích”.

Tâm sự với già làng Hồ Văn Đề, chúng tôi được kể nhiều về những ân tình của Bộ đội Cụ Hồ, về những đổi thay sau trận lũ quét kinh hoàng năm 2020... Ông nói: “Từ ngày chuyển về làng mới, chiều nào bà con cũng gọi nhau tham gia quét dọn vệ sinh, làm đẹp đường làng, ngõ xóm. Trên con đường bê tông rộng thênh thang, đám trẻ tíu tít đùa vui. Nhờ hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời, đêm xuống, cả ngôi làng đẹp lung linh. Bà con ta ai cũng ưng cái bụng, sáng cái đầu!”...

Không chỉ giúp bà con vùng sạt lở núi ở Trà Leng xây dựng nhà tái định cư, sớm ổn định cuộc sống, Trung tướng Thái Đại Ngọc cùng các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu còn thống nhất đầu tư xây dựng công trình nhà sinh hoạt cộng đồng với tổng mức đầu tư hơn 3 tỷ đồng được trích từ nguồn quỹ vốn của Quân khu. Với quy mô kiên cố hai tầng, mô phỏng kiến trúc nhà sàn truyền thống, công trình có đầy đủ các thiết chế văn hóa, trang thiết bị, không chỉ là điểm sinh hoạt, vui chơi, hội họp, mà còn là nơi tránh trú an toàn của người dân khi mùa mưa lũ đến.

Có mặt tại lễ khánh thành khu tái định cư và khởi công xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng xã Trà Leng do Quân khu 5 tổ chức, ông Trần Văn Mẫn, Phó chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cảm kích: “Trước sự tàn phá khắc nghiệt của thiên tai, sự hỗ trợ, động viên, giúp đỡ kịp thời, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 giúp cuộc sống của người dân vùng cao dần trở nên tốt đẹp hơn..”.

Là người lính chiến gắn bó với vùng đất “Khu 5 giằng dặc, khúc ruột miền Trung”, từng được đồng bào che chở, đùm bọc nên Trung tướng Thái Đại Ngọc hiểu rất rõ cuộc sống khó khăn, gian khổ của bà con ở vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiệt hại nặng nề do thiên tai, lụt bão gây nên. Vì lẽ đó nên việc gì có lợi cho đồng bào là ông gắng sức làm cho bằng được.

Cho dù với cương vị là Tư lệnh Quân khu 5 nhưng chiếc xe ông đi thường xuyên lấm lem bùn đất bởi những chuyến đi trong bão lụt, về với đồng bào vùng sâu, vùng xa... Những ngày lễ, tết, dù bận nhiều công việc, nhưng ông vẫn dành thời gian tới thăm các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình người có công, những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... Ông thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc LLVT Quân khu phải “gần dân, bám dân”, từ đó đề xuất chính sách hỗ trợ kịp thời...

Để góp phần giúp người dân nơi biên giới, hải đảo giảm bớt khó khăn, vất vả, Trung tướng Thái Đại Ngọc cùng các đồng chí trong Bộ tư lệnh Quân khu thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trích hàng trăm triệu đồng từ Quỹ “Ngày vì người nghèo” để mua gạo và đồ dùng thiết yếu tặng các gia đình người có công, hộ nghèo. Nhớ lần cùng đoàn công tác của Bộ tư lệnh Quân khu 5 lên vùng cao Kon Tum tặng quà, Trung tướng Thái Đại Ngọc đã nói một câu mà tôi cảm thấy thấm thía và có sức lan tỏa sâu sắc: “Mươi cân gạo, vài bộ quần áo, tấm chăn, chiếc màn đối với đồng bào nghèo là rất quý. Món quà tuy nhỏ nhưng nghĩa lớn, vì đó là tất cả tấm lòng của người chiến sĩ dành cho nhân dân”.

(Còn nữa)

PHAN TIẾN DŨNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Phóng sự Điều tra xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/cuoc-thi-nhung-tam-guong-binh-di-ma-cao-quy-lan-thu-15/nguoi-tu-lenh-di-giua-long-dan-ganh-viec-quan-bai-1-tron-nghia-voi-dong-bao-vung-lu-752056