'Người về với non sông' - mạch nguồn lịch sử được tiếp nối từ Cao Bằng

85 năm trước, vào ngày 28/1/1941, giữa núi rừng biên cương Cao Bằng, Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau hơn ba thập kỷ bôn ba tìm đường cứu nước đã trở về Tổ quốc, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Từ Pác Bó, mảnh đất cội nguồn cách mạng, Người đưa ra những quyết sách chiến lược có ý nghĩa lịch sử, mở ra chặng đường phát triển mới cho dân tộc, đặt nền móng cho sự ra đời của Mặt trận Việt Minh, tiến tới thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Dấu mốc lịch sử thiêng liêng ấy được tái hiện và lan tỏa trong chương trình nghệ thuật 'Người về với non sông' như một sự tiếp nối mạch nguồn lịch sử từ quá khứ hào hùng đến đổi mới hôm nay.

Chương trình nghệ thuật “Người về với non sông” do UNBD tỉnh phối hợp với Bộ Công an tổ chức, là hoạt động chính trị - văn hóa trọng tâm, kỷ niệm 85 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam (28/1/1941 - 28/1/2026). Sự kiện thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, văn nghệ sĩ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tạo nên không khí trang nghiêm, sâu lắng và đầy tự hào.

Chương trình nghệ thuật “Người về với non sông” được tổ chức trang trọng tại Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa lịch sử của sự kiện kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật “Người về với non sông” được tổ chức trang trọng tại Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa lịch sử của sự kiện kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Trước khi chương trình nghệ thuật chính thức diễn ra, không gian Phố đi bộ Kim Đồng từ sớm trở nên sôi động với màn biểu diễn nhạc kèn của lực lượng Công an nhân dân. Trong sắc phục chỉnh tề, đội hình quân nhạc biểu diễn trước sự chứng kiến của đông đảo cán bộ, nhân dân và du khách. Những giai điệu hào hùng vang lên, lan tỏa khí thế và niềm tự hào về truyền thống cách mạng, tạo nên lời dẫn trang trọng cho đêm nghệ thuật “Người về với non sông”.

Màn biểu diễn nhạc kèn của lực lượng Công an nhân dân tạo không khí trang nghiêm, hào hùng.

Màn biểu diễn nhạc kèn của lực lượng Công an nhân dân tạo không khí trang nghiêm, hào hùng.

Tại Khu tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, công tác chuẩn bị được triển khai khẩn trương, từ kiểm tra âm thanh, ánh sáng đến bố trí lực lượng bảo đảm an ninh, trật tự, tạo nên không khí hiện trường vừa trang trọng, vừa sôi động, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của nhân dân đối với sự kiện kỷ niệm trọng đại này.

Trong không gian thiêng liêng, chương trình nghệ thuật “Người về với non sông” đã tái hiện sinh động chặng đường lịch sử trọng đại ấy bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc đầy chiều sâu tư tưởng. Chương trình gồm hai chương lớn: “Người đi tìm hình của Nước” và “Một lòng vì nước, vì dân”, nội dung xuyên suốt là hành trình cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Ngay từ những tiết mục mở đầu, hình ảnh Bác Hồ trở về Tổ quốc sau hơn 30 năm bôn ba đã hiện lên trang trọng, giản dị mà xúc động, gợi nhắc một giai đoạn lịch sử đầy gian nan nhưng cũng tràn đầy niềm tin. Các tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa âm hưởng dân gian các dân tộc Tày, Nùng với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại, tạo nên một không gian nghệ thuật vừa sâu lắng, vừa hào hùng.

Không chỉ dừng lại ở việc tái hiện những dấu mốc lịch sử, chương trình đã làm nổi bật hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, người luôn đặt lợi ích của dân tộc, của nhân dân lên trên hết. Qua từng tiết mục, tư tưởng “một lòng vì nước, vì dân”, tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước hòa bình, phồn vinh của Người được khắc họa rõ nét, tạo nên sự kết nối chặt chẽ giữa quá khứ và hiện tại.

Trong không khí lắng đọng, người xem như thấy bóng dáng Bác Hồ hiện về, với nụ cười nhân hậu, ánh mắt tin yêu, khát vọng hòa bình và khát vọng xây dựng đất nước phồn thịnh; những lời căn dặn ân cần, những suy tư thầm lặng nhưng sâu sắc của Bác dành cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân. Qua những ca từ, giai điệu bài hát, chương trình mong muốn gửi tới khán giả một thông điệp sâu sắc: tình yêu của Bác dành cho nhân dân là vô hạn, tình cảm của nhân dân dành cho Bác cũng là nguồn mạch không bao giờ vơi cạn.

Dưới hàng ghế khán giả, nhiều người dân không giấu được sự xúc động khi theo dõi chương trình. Ông Đàm Bảo Văn, phường Thục Phán chia sẻ: Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Cao Bằng, từ nhỏ được nghe cha ông kể về những ngày Bác Hồ sống và làm việc ở Pác Bó. Hôm nay được trực tiếp xem chương trình nghệ thuật tái hiện lại những dấu mốc lịch sử ấy, tôi thấy như được sống lại một phần ký ức của quê hương mình. Với tôi, đây không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là lời nhắc nhở phải luôn trân trọng lịch sử, giữ gìn truyền thống cho con cháu mai sau.

Chương trình nghệ thuật lan tỏa giá trị lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các tiết mục dàn dựng công phu, giàu tính biểu tượng.

Chương trình nghệ thuật lan tỏa giá trị lịch sử, tư tưởng Hồ Chí Minh thông qua các tiết mục dàn dựng công phu, giàu tính biểu tượng.

Cùng chung cảm xúc, anh Trần Quốc Long, phường Nùng Trí Cao cho biết: Chương trình được dàn dựng công phu, nội dung sâu sắc. Bác Hồ đã từng sống, làm việc ở chính mảnh đất này, điều đó khiến chúng tôi vô cùng tự hào, thêm ý thức giữ gìn truyền thống cách mạng.

Đối với thế hệ trẻ, chương trình không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật mà còn là một bài học lịch sử sinh động, từ đó cảm nhận và hiểu thêm những giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tham gia biểu diễn trong chương trình, em Phạm Bảo Châu, học sinh lớp 11A9, Trường THPT Thành phố cho biết: Khi được tìm hiểu kỹ hơn về sự kiện Bác Hồ về nước và được trực tiếp tham gia biểu diễn, em cảm thấy vô cùng tự hào. Em hiểu rằng những gì mình đang có hôm nay là kết quả của sự hy sinh, cống hiến của biết bao thế hệ. Điều đó thôi thúc em phải cố gắng học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một giàu đẹp.

Khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục trong chương trình.

Khán giả chăm chú theo dõi các tiết mục trong chương trình.

“Người về với non sông” không chỉ là một chương trình nghệ thuật, mà còn là sự khẳng định mạnh mẽ mạch nguồn lịch sử được khởi đầu từ Cao Bằng, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt “những viên gạch” đầu tiên cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Từ Pác Bó năm 1941 đến Cao Bằng hôm nay, trải qua 85 năm, lịch sử chưa bao giờ bị đứt đoạn, dấu mốc Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước tại Cao Bằng vẫn giữ nguyên giá trị lịch sử và thời đại, được tiếp nối bằng tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Lê Hải Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước tại Cao Bằng cách đây 85 năm là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra bước ngoặt quyết định cho cách mạng Việt Nam. Khẳng định, Cao Bằng vinh dự và tự hào là nơi Bác Hồ đã chọn làm điểm xuất phát cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, đồng thời là căn cứ địa quan trọng của cách mạng Việt Nam trong những năm tháng đầu đầy gian nan. Kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước thể hiện niềm tự hào thiêng liêng của cả nước nói chung và tỉnh Cao Bằng nói riêng. Đây là sự kiện có ý nghĩa sâu sắc trong khơi dậy và lan tỏa mạnh mẽ tư tưởng độc lập, tự chủ, tự lực, tự cường, tinh thần tự chủ chiến lược và ý chí vươn lên của dân tộc Việt Nam trong những năm tháng khó khăn, gian khổ cũng như trong giai đoạn hiện nay.

 Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương trao tặng tỉnh 56 bản đồ tỉnh Cao Bằng, thể hiện tình cảm sâu sắc, luôn hướng về cội nguồn cách mạng.

Phó Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng Bùi Thị Hồng Sương trao tặng tỉnh 56 bản đồ tỉnh Cao Bằng, thể hiện tình cảm sâu sắc, luôn hướng về cội nguồn cách mạng.

“Người về với non sông” không chỉ là một cuộc hội ngộ văn hóa nghệ thuật tái hiện dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc, mà còn là hoạt động chính trị - văn hóa có ý nghĩa sâu sắc, góp phần lan tỏa những giá trị bền vững của tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Từ Cao Bằng, quê hương cội nguồn cách mạng, chương trình đã khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin và ý thức trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau đối với sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Khép lại đêm nghệ thuật, dư âm đọng lại không chỉ là những giai điệu hào hùng, mà là niềm tự hào sâu sắc về Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, về truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương Cao Bằng. Đó cũng là lời nhắc nhở bền bỉ về trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị lịch sử mà Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã dày công vun đắp, tiếp nối mạch nguồn lịch sử từ Cao Bằng, vững tin trên con đường độc lập, tự do và phát triển bền vững mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Thùy Linh - Khánh Duy

Nguồn Cao Bằng: https://baocaobang.vn/nguoi-ve-voi-non-song-mach-nguon-lich-su-duoc-tiep-noi-tu-cao-bang-3184185.html