Người vợ liệt sĩ giàu nghị lực

Gắng gượng vượt qua nỗi đau mất chồng, bà Dương Thị Chút ở phường Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên (vợ liệt sĩ) đã nỗ lực không ngừng để vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, lao động sản xuất, tham gia công tác xã hội; vừa thay chồng phụng dưỡng, chăm sóc bố mẹ già và nuôi dạy con thơ khôn lớn trưởng thành.

Lớp mầm non tư thục Hoa Quỳnh do bà Dương Thị Chút mở được phụ huynh tin tưởng khi gửi con

Lớp mầm non tư thục Hoa Quỳnh do bà Dương Thị Chút mở được phụ huynh tin tưởng khi gửi con

Năm 1976, cô giáo mầm non Dương Thị Chút nên duyên với chàng thanh niên Hoàng Thế Linh khi vừa tròn 22 tuổi. Hơn 1 năm sau ngày cưới, khi vừa đón nhận tin vui mang thai đứa con đầu lòng cũng là lúc ông Linh nhận được quyết định lên đường nhập ngũ, biên chế tại Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 472, Sư đoàn 47, tham gia chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh.

Trong khoảng 5 tháng đầu sau khi ông Linh nhập ngũ, hằng tháng gia đình đều đặn nhận được 2 lá thư của ông. Mỗi lần nhận thư, bà Chút đều đọc đi đọc lại nhiều lần để vơi nỗi nhớ chồng.

Thế nhưng, từ tháng thứ 6 trở đi, bà không còn nhận được thư ông gửi về nữa. Sợ bố mẹ chồng lo lắng, khi hai cụ hỏi, bà đều nói dối rằng có nhận được thư chồng và rồi lại lần giở mấy bức thư cũ để đọc cho bố mẹ nghe. Chiến tranh ngày càng ác liệt, bao nhiêu lá thư bà Chút gửi cho chồng đều không có hồi âm, mặc cho bà mong ngóng từng ngày…

Gần 45 năm trôi qua từ ngày chồng hy sinh, nhưng mỗi khi nhớ lại thời khắc nhận được tin báo tử của ông, bà Chút vẫn không khỏi bồi hồi xúc động. Chấm vội giọt nước mắt chực trào trên khóe mi, bà Chút nghẹn ngào kể: “Tháng 7/1978, khi tôi đang mang thai tháng thứ 9, gần đến ngày sinh nở, sau bao ngày mong ngóng tin chồng, tôi nhận được giấy báo ông ấy đã anh dũng hy sinh. Khoảnh khắc đó, tôi tưởng tim mình đã ngừng đập, không còn thở nổi nữa.

Tôi thương chồng, thương bố mẹ già phải chịu cảnh “Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”, thương đứa con côi chưa một lần được nhìn mặt bố... Đau đớn tột độ, nhưng nhớ tới lời căn dặn của chồng trước lúc nhập ngũ, tôi lại cố gắng gượng. Tôi luôn tự nhủ, chồng mình đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, bản thân mình phải sống sao cho xứng đáng với sự hy sinh của chồng…”.

Khi ấy kinh tế khó khăn, lương của giáo viên mầm non không đáng là bao nên sau mỗi giờ dạy, bà Chút lại tăng gia sản xuất, trồng thêm rau xanh, chăn nuôi lợn, gà, vịt… để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống.

Không thể kể hết những nỗi vất vả khi một mình vừa nuôi con ăn học, vừa chăm sóc bố mẹ già, nhưng bà Chút vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương.

Trong suốt quá trình công tác tại Trường mầm non Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên, hằng năm, bà Chút đều được nhà trường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cùng với đó, bà còn tích cực tham gia công tác tại UBND phường Tích Sơn ở nhiều vị trí như cán bộ Hợp tác xã nông nghiệp, văn thư, thông tin liên lạc, Hội Phụ nữ, Phó Chủ tịch Hội Nông dân...

Bản thân bà nhiều lần được Phòng GDĐT thành phố khen thưởng, được UBND thành phố Vĩnh Yên tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và phát triển địa phương, 2 lần được nhận bằng khen cấp bộ vì những đóng góp trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Từ khi nghỉ hưu (năm 2004) đến nay, bà Chút vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động của tổ dân phố, của phường và tiếp tục được tin tưởng giao đảm nhiệm các vị trí như cán bộ Hội Phụ nữ, Hội Nông dân phường Tích Sơn, Tổ trưởng tổ Tiết kiệm và vay vốn, Tổ trưởng Tổ liên gia…

Bà cũng là thành viên tích cực của CLB văn nghệ, Hội Người cao tuổi phường Tích Sơn, Hội Cựu giáo chức thành phố, CLB từ thiện Trái tim yêu thương… Được sự động viên khích lệ của gia đình và sự tin tưởng, tín nhiệm của phụ huynh, nhân dân địa phương, năm 2005, bà mở lớp mầm non tư thục Hoa Quỳnh.

Bà Chút cho biết thêm: “Hiện nay, lớp mầm non tư thục Hoa Quỳnh đảm bảo cơ sở vật chất để chăm sóc, nuôi dạy 40 trẻ từ 1 đến 5 tuổi; giải quyết việc làm cho 4 lao động có trình độ chuyên môn giáo dục mầm non với mức lương 6 triệu đồng/người/tháng. Tôi coi các cháu như con cháu trong gia đình. Có những cháu hoàn cảnh khó khăn, tôi đều hỗ trợ một phần học phí…”.

Gần 70 tuổi, bà Chút vẫn luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các phong trào, hoạt động an sinh xã hội của địa phương. Noi gương bà, con trai, con dâu và các cháu cũng luôn cố gắng phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Con trai bà, ngoài công việc kinh doanh còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, được nhân dân tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng tổ dân phố Gạch. Gia đình bà nhiều năm liền được công nhận là gia đình văn hóa, gia đình văn hóa tiêu biểu của địa phương.

Với những nỗ lực và đóng góp không ngừng nghỉ, mới đây, bà Dương Thị Chút là người có công tiêu biểu vinh dự được Bộ LĐ-TB&XH tặng Bằng khen.

Bài, ảnh: Lê Mơ

Nguồn Vĩnh Phúc: http://baovinhphuc.com.vn/xa-hoi/81164/nguoi-vo-liet-si-giau-nghi-luc.html