Người vợ ngất lịm rồi tử vong khi đưa tang người chồng

Trong lúc chuẩn bị làm lễ đưa tang người chồng, người vợ khóc ngất lịm rồi gục xuống, được mọi người đưa ngay đến Trạm y tế ở Nghệ An cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 1/4, lãnh đạo xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra trường hợp người vợ ngất lịm, rồi tử vong khi chuẩn bị đưa tang người chồng về nơi nghỉ cuối cùng.

Theo đó, 2 ngày trước, ông Lữ Văn T. (58 tuổi), trú bản Liên Hợp, xã Tri Lễ tử vong do bệnh hiểm nghèo. Vợ ông là bà Hà Thị N. (58 tuổi) bỏ ăn, túc trực bên cạnh người chồng nhiều giờ liền dẫn đến sức khỏe kiệt quệ.

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình ông T. và bà N. Ảnh: Thò Bá Cường

Người dân địa phương đến chia buồn cùng gia đình ông T. và bà N. Ảnh: Thò Bá Cường

Đến sáng 1/4, người thân và xóm làng làm lễ di quan ông T. ra nghĩa trang, bà N. khóc thét rồi gục xuống ngất lịm. Bà N. được đưa ngay đi cấp cứu tại Trạm Y tế xã, nhưng không qua khỏi.

Được biết, vợ chồng bà N. sống rất tình cảm với nhau. Cả hai vợ chồng có với nhau 3 người con đã lập gia đình.

Sau sự việc, chính quyền địa phương đã tiễn đưa ông T. đi trước và tiếp tục lo hậu sự cho bà N.

Trần Quốc Huy

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/nguoi-vo-ngat-lim-roi-tu-vong-khi-dua-tang-nguoi-chong-179250401134529621.htm