Người vợ rưng rưng khi được bố mẹ chia đất, nhưng câu nói phũ phàng của chồng khiến cả nhà sững sờ
Sau gần 7 năm hôn nhân, tôi mới thấm thía những lo ngại của bố mẹ năm xưa là có lý. Đỉnh điểm là khi bố mẹ muốn chia đất để các con có chỗ về sum vầy, chồng tôi lại thẳng thừng từ chối với lý do khiến cả nhà lặng người.
Tôi là con gái cả trong gia đình có hai chị em. Bố mẹ đều là cán bộ đã nghỉ hưu, hiện ở quê vui thú điền viên với mảnh vườn, đàn gà. Cả tôi và em gái đều lập gia đình, sinh sống và làm việc trên thành phố.
Ngày còn trẻ, bố từng mong tôi học xong rồi về quê lập nghiệp, lấy chồng gần để ông bà có chỗ nương tựa. Nhưng tôi thích cuộc sống thành phố, quyết định theo đuổi con đường riêng. Sau khi ra trường, tôi làm việc trong một công ty tư nhân, thu nhập không cao nhưng đủ sống.

Ngày tôi đưa anh về ra mắt, bố mẹ đã phản đối vì thấy anh gia trưởng. Ảnh minh họa
Tôi quen và yêu chồng hiện tại – một đồng nghiệp cùng ngành, hợp nhau về tính cách. Dù vậy, ngày dẫn anh về ra mắt, bố mẹ phản đối. Ông bà cho rằng anh có phần gia trưởng, khó tính, sợ sau này tôi chịu thiệt. Nhưng tôi bỏ ngoài tai, thậm chí còn “liều” có bầu để buộc bố mẹ phải đồng ý cho cưới.
Gần 7 năm hôn nhân, có hai cô con gái, tôi mới dần nhận ra bố mẹ nói không sai. Chồng tôi quả thật rất kỹ tính, luôn muốn mọi việc theo ý mình, kể cả chuyện chi tiêu. Anh đưa tiền cho tôi giữ nhưng vẫn kiểm soát từng khoản nhỏ, thường lo tôi bí mật gửi tiền cho bố mẹ dù ông bà không thiếu thốn gì.
Kinh tế gia đình cũng chẳng dư dả, giấc mơ mua nhà ở Thủ đô còn xa. Thậm chí, mỗi lần về quê, thay vì biếu bố mẹ, tôi lại nhận thêm thực phẩm ông bà chuẩn bị để bớt gánh nặng chi tiêu. Bố tôi nhiều lần khuyên, nếu vất vả quá thì cả nhà hãy về quê sống, nhưng tôi vẫn lưỡng lự.
Tuần trước, trong ngày giỗ gia đình, sau bữa cơm, bố mẹ gọi hai chị em lại để bàn chuyện hệ trọng. Ông bà muốn chia mảnh đất mặt đường làm đôi, cho hai con gái mỗi nhà một phần. Lý do đơn giản: muốn con cháu có chỗ xây nhà nghỉ cuối tuần, để ông bà được gần gũi các con hơn.
Nghe vậy, tôi xúc động rưng rưng. Nhưng chồng tôi thì im lặng rất lâu, rồi bất ngờ đáp thẳng: “Con không muốn nhận đất nhà ngoại, sợ mang tiếng con rể tranh chấp đất. Sau này về già, con cũng chỉ muốn về quê nội chứ không về quê ngoại”.

Bố mẹ vợ cho đất nhưng con rể từ chối nhận. Ảnh minh họa
Cả nhà chết lặng. Tôi chưa kịp phản ứng thì anh tiếp tục nói: “Nếu bố mẹ thực sự thương con, con nghĩ nên bán đất, rồi chia tiền cho các con. Chúng con đang cần tiền mua nhà trên thành phố, như vậy thiết thực hơn”.
Không khí chợt ngột ngạt. Tôi thấy nỗi buồn hiện rõ trong ánh mắt bố, còn mẹ thở dài não nề. Tôi hiểu, ông bà muốn cho đất một phần là hồi môn, phần khác là để gắn kết tình cảm gia đình. Nhưng chồng tôi chỉ nghĩ đến vật chất, bỏ qua tấm lòng cha mẹ vợ.
Sau câu nói đó, vợ chồng em gái cũng im lặng chưa quyết định, khiến chuyện chia đất tạm gác lại. Riêng tôi, đến giờ vẫn giận chồng, chưa muốn nói chuyện lại. Tôi băn khoăn, liệu anh hành xử như vậy là đúng hay sai? Và tôi có nên tự nhận phần đất bố mẹ cho, bất chấp quan điểm của chồng?