Người xả thân che đạn cho gia đình trong vụ ông Trump bị ám sát hụt

Corey Comperatore (50 tuổi) cùng gia đình tham dự cuộc vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 13/7. Khi tiếng súng vang lên, ông đã lao mình ra bảo vệ người thân.

Chị gái của Comperatore, bà Dawn Comperatore Schafer, đã xác nhận danh tính của người thiệt mạng trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại vào ngày 14/7. "Chúng tôi đã chứng kiến người thân qua đời trên bản tin. Đó là cách chúng tôi biết đến chuyện này", bà nói trong nước mắt.

Bà cũng viết một bài đăng trên Facebook: "Sự kiện đã lấy đi sinh mạng của em trai tôi, Corey Comperatore. Chúng tôi căm hận kẻ đã cướp đi mạng sống của người mà chúng tôi yêu quý nhất".

Comperatore, ở Sarver, Pennsylvania, có hai cô con gái - Allyson (27 tuổi), Kaylee (24 tuổi) - và "chắc chắn là một người đàn ông của gia đình", theo người bạn lâu năm Jeff Lowers (63 tuổi).

Cả hai là lính cứu hỏa tình nguyện. Lowers nói rằng có lẽ bản năng nhanh nhạy của Comperatore đã giúp ông bảo vệ người thân trong vụ nổ súng. Lowers biết được câu chuyện từ vợ của Comperatore là Helen.

"Là lính cứu hỏa tình nguyện, bất kể bạn đang làm gì, khi tiếng còi vang lên, bạn sẽ ngay lập tức di chuyển và làm những gì cần phải làm. Chúng tôi chưa bao giờ coi mình là người hùng. Nhưng hôm qua, anh ấy chắc chắn là một người hùng", Lowers nói.

James Sweetland, bác sĩ phòng cấp cứu có mặt tại sự kiện, đã vội vã đến giúp Comperatore sau khi ông bị bắn. Ông cho biết Comperatore nằm trong vũng máu trước khi hai người giúp ông nâng nạn nhân lên một chiếc ghế dài để thực hiện hồi sức tim phổi. Một người khác đã ấn giữ vết thương phía trên tai của Comperatore để cầm máu. Nhưng bác sĩ Sweetland cho biết không có mạch đập. Hai cảnh sát đã giúp nâng Comperatore lên cáng.

 Lính cứu hỏa tình nguyện Corey Comperatore (đứng ở giữa) trong bức ảnh không đề ngày tháng của đội cứu hỏa ở Buffalo Township.

Lính cứu hỏa tình nguyện Corey Comperatore (đứng ở giữa) trong bức ảnh không đề ngày tháng của đội cứu hỏa ở Buffalo Township.

Hai người đàn ông trưởng thành khác bị thương tại cuộc vận động và đang được điều trị ở Bệnh viện Đa khoa Allegheny ở Pittsburgh. Cảnh sát Tiểu bang Pennsylvania xác định những người đàn ông bị thương là David Dutch (57 tuổi, ở New Kensington, Pennsylvania) và James Copenhaver (74 tuổi, ở Moon Township, Pennsylvania). Một phát ngôn viên của bệnh viện cho biết cả hai đều trong tình trạng nguy kịch nhưng đã ổn định hơn.

Các quan chức thực thi pháp luật cho biết những người tham dự cuộc vận động đã bị tay súng bắn, kẻ này đã nổ súng từ một vị trí cao bên ngoài khu vực an ninh.

Người thứ tư bị thương trong vụ tấn công là cháu trai của Hạ nghị sĩ Cộng hòa Ronny Jackson (Texas) - người từng là bác sĩ Nhà Trắng của ông Trump. Bác sĩ Jackson đã viết trong bài đăng trên X rằng một viên đạn đã sượt qua cổ cháu trai ông.

Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro cho biết vào ngày 14/7 rằng Comperatore đã "ra đi như một anh hùng".

"Corey lao vào gia đình mình để bảo vệ họ đêm qua tại cuộc vận động này. Corey là người giỏi nhất trong số chúng tôi. Corey là cha của các con gái và là lính cứu hỏa. Corey yêu cộng đồng của mình và đặc biệt rất yêu gia đình", ông Shapiro nói.

Thống đốc mô tả nạn nhân "là một người ủng hộ nhiệt thành của cựu Tổng thống Trump".

 Corey Comperatore yêu thích câu cá, là người đàn ông của gia đình và thường xuyên giúp đỡ hàng xóm.

Corey Comperatore yêu thích câu cá, là người đàn ông của gia đình và thường xuyên giúp đỡ hàng xóm.

Comperatore thích câu cá đến nỗi ông chẳng bao giờ mua cá ở cửa hàng tạp hóa, Lowers cho biết. Ông chăm sóc nhà cửa, thuyền và xe hơi của mình rất cẩn thận.

Một người bạn và cũng là đồng nghiệp lính cứu hỏa khác, Gary Risch Jr., cho biết Comperatore từng làm việc tại JSP, công ty sản xuất nhựa. Trước đây, Comperatore từng là đội trưởng đội cứu hỏa ở Buffalo Township, ngoại ô Pittsburgh.

Hôm 14/7, mọi người đặt hoa trên bãi cỏ phía trước hiên nhà màu xám trắng của gia đình Comperatore ở thị trấn Sarver. George Scott, anh rể của Comperatore, bước ra khỏi căn nhà và nói: "Chúng tôi đang thấy rất tồi tệ. Corey là tất cả đối với gia đình".

Hiện tại, gia đình chỉ muốn được yên tĩnh, ở một mình khi trải qua nỗi đau mất mát này.

Matt Achilles (33 tuổi), hàng xóm của Comperatores trong 8 năm, mô tả Comperatore là người có sức mạnh gắn kết cộng đồng trong khu phố. Hàng ngày, ông làm việc với chiếc máy kéo, cắt cỏ hoặc chăm sóc hai chú chó Doberman được huấn luyện tốt của mình.

Comperatore luôn sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh. Ông đã quyên góp tiền thông qua một nền tảng gây quỹ trực tuyến khi Achilles bị bệnh và phải nhập viện cách đây vài năm. Giáng sinh năm ngoái, Comperatore cũng kêu gọi giúp đỡ cho một bà mẹ đơn thân có 5 đứa con.

"Ông ấy là một người tuyệt vời!", Achilles nói.

Ông Trump vừa bắt đầu bài phát biểu tại cuộc vận động tranh cử ở Pennsylvania thì tiếng súng vang lên. Cựu tổng thống sau đó cho biết ông bị thương khi một viên đạn sượt qua tai phải. Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI đã xác định Thomas Matthew Crooks (20 tuổi, ở Bethel Park, Pennsylvania) là nghi phạm trong vụ việc mà chính phủ gọi là "nỗ lực ám sát ông Trump".

Khoảnh khắc tay súng bắn ông Trump từ mái nhà Đoạn video cho thấy nhiều người có mặt đang hoảng loạn hét lên về việc "người đàn ông có súng đang nằm trên mái nhà" trước khi những tiếng súng vang lên.

Lê Vy

Ảnh: NYTimes

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/nguoi-xa-than-che-dan-cho-gia-dinh-trong-vu-ong-trump-bi-am-sat-hut-post1486409.html