Người Xuân La nặn tò he cho trẻ Đà Nẵng
Ở một góc Công viên 29 tháng 3, ông Kính tỉ mỉ nặn từng cánh hoa, chiếc lá đến những hình thù con vật mà trẻ con yêu thích. Cứ như thế, đều đặn gần 30 năm nay, công việc nặn tò he đã theo người đàn ông làng Xuân La (Phượng Dực, Phú Xuyên, Hà Nội), cái nôi của nghề nặn tò he này đi cùng trời cuối đất đem niềm vui cho con trẻ…
Hơn 8 giờ sáng, những tia nắng bắt đầu ló rạng, nghệ nhân Nguyễn Văn Kính loay hoay sửa soạn đồ nghề để bắt đầu công việc cho ngày mới tại công viên 29 tháng 3 (đường Nguyễn Tri Phương, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).
Nghệ nhân Nguyễn Văn Kính cho biết, nghề này là nghề gia truyền mà dòng họ truyền lại cho ông, rồi sau này ông chỉ dạy lại cho hai con của mình. Ở độ tuổi 27, ông đã tập tành làm tò he, bắt đầu từ việc nặn những kiểu dáng, hình thù đơn giản nhất. Những con tò he ông nặn hầu hết là con giống hoặc những món đồ chơi mà trẻ con yêu thích như búp bê, siêu nhân...
Vốn là người gốc thôn Xuân La, cái nôi của nghề nặn tò he, ông Kính đến với thành phố Đà Nẵng tìm kế sinh nhai.
Mải mê nói chuyện với nghệ nhân Kính, tôi nhận ra giọng ông chùng xuống tự bao giờ. Ông cho biết cái nghề này đã vang danh một thời ở các làng quê Bắc Bộ nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng. Nhưng giờ đây, càng ngày xem ra nó càng mai một. Ông đi khắp chốn một phần để tìm kế sinh nhai, một phần tìm lối ra cho cái nghề hàng trăm năm tuổi này. “Số người còn theo nghề này hiện nay chỉ đếm trên đầu ngón tay, lớp trẻ bây giờ chẳng mấy ai theo cái nghề nặn tò he mà các cụ ta truyền lại”, ông Kính thở dài.
Nghệ nhân Kính cho biết, những ngày hàng bán chạy nhất là vào các dịp Tết Thiếu nhi (1/6), Tết Trung thu. Ban ngày ông bán ở các trường tiểu học, buổi tối thì bán ở các chợ đêm hay các công viên giải trí. “Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố vào các dịp lễ thường gọi tôi đến nặn tò he. Ở đây các cháu thiếu nhi rất dễ thương, các thầy giáo cô giáo cũng rất thân thiện và dễ mến".
Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nguoi-xuan-la-nan-to-he-cho-tre-da-nang-post1442468.tpo