Người yêu cũ vẫn nhắn tin cho chồng, tôi ghen tuông ôm con bỏ về ngoại và cái kết đắng ngắt

Biết chồng vẫn thường xuyên tâm sự, trò chuyện với người yêu cũ, người vợ trẻ không kiềm chế được cảm xúc, ôm con bỏ về nhà ngoại. Nhưng khi bình tĩnh lại, cô mới nhận ra hành động bốc đồng của mình đã đẩy cuộc hôn nhân vào thế căng thẳng.

Một tuần trước, gia đình nhỏ của tôi trải qua một trận cãi vã nảy lửa. Nói đúng hơn, tôi đã không giấu nổi sự khó chịu khi thấy chồng – người đã làm cha của con gái 3 tháng tuổi – vẫn duy trì liên lạc với người yêu cũ.

Mỗi khi gặp chuyện khó khăn trong công việc hay bế tắc trong cuộc sống, cô ấy đều tìm đến anh để tâm sự. Còn chồng tôi cũng không ngần ngại đưa ra lời khuyên. Tôi nói thẳng: “Đã là tình cũ thì chỉ có thể là kẻ thù hoặc người dưng, không bao giờ tồn tại tình bạn”.

Trong suy nghĩ của tôi, việc cô ấy còn nhắn tin nghĩa là vẫn còn tình cảm. Còn chồng tôi vẫn trả lời, tức là anh chưa quên được. Với tư cách là vợ, tôi không thể chấp nhận mối quan hệ mập mờ đó.

Biết chồng vẫn còn liên lạc với người cũ, tôi ôm con bỏ về ngoại. Ảnh minh họa

Biết chồng vẫn còn liên lạc với người cũ, tôi ôm con bỏ về ngoại. Ảnh minh họa

Nhưng chồng tôi lại có lý lẽ riêng. Anh bảo hai người từ bạn bè chuyển sang yêu, sau khi chia tay lại trở về làm bạn. Giữa họ hoàn toàn trong sáng, không có gì khuất tất. Anh còn quả quyết rằng sẽ không bao giờ làm điều gì có lỗi với vợ con.

Cuộc tranh luận chẳng đi đến đâu, chỉ để lại trong tôi nỗi ấm ức. Trong cơn giận, tôi ôm con bỏ về nhà ngoại, mặc lời can ngăn của bố mẹ chồng. Đến khi kể chuyện cho bố mẹ ruột nghe, tôi tưởng sẽ được bênh vực nhưng ngược lại, cả hai chỉ trách tôi nóng nảy, hành xử dại dột.

Bố mẹ phân tích, mối quan hệ bạn bè ấy có trước khi tôi bước vào cuộc đời chồng, không thể coi đó là lỗi. Nhất là khi từ ngày cưới, chồng tôi luôn chu toàn vai trò làm chồng, làm cha, khiến gia đình ngoại cũng yên tâm.

Nghe bố mẹ nói, tôi bắt đầu thấy mình trẻ con. Tôi tự an ủi rằng vài ngày nữa chồng sẽ sang đón. Nhưng chờ mãi, anh chỉ im lặng, vẫn online, vẫn “thả tim” ảnh con gái trên Facebook mà không hề hỏi han.

Đến ngày thứ 5, tôi không chịu nổi, chủ động nhắn tin xin lỗi. Anh chỉ đáp gọn: “Biết sai rồi thì đưa con về nhà đi”. Câu trả lời khiến tôi càng tủi hổ. Tôi biết mình sai khi tự ý ôm con bỏ đi, nhưng lẽ nào chồng không thể chủ động sang đón, cho tôi một lối về trong êm đẹp?

Tôi giằng xé giữa việc tự trở về trong im lặng hay chờ đợi một sự nhún nhường từ chồng. Nếu tôi tự về, anh sẽ coi thường và nắm điểm yếu. Còn nếu tôi chần chừ, khoảng cách vợ chồng sẽ càng thêm lớn.

Trong lòng tôi dấy lên câu hỏi: Sự lạnh lùng, cứng rắn đến tuyệt tình của chồng lúc này có thực sự là biểu hiện của một người đàn ông yêu vợ hay chỉ là cái tôi quá lớn muốn thắng bằng mọi giá?

Hạ Vy (t/h)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/nguoi-yeu-cu-van-nhan-tin-cho-chong-toi-ghen-tuong-om-con-bo-ve-ngoai-va-cai-ket-dang-ngat-23332.html