Chuyện người yêu và ba cô em kết nghĩa

Nếu được hỏi Thảo ghét ai nhất trên đời, cô không cần suy nghĩ mà sẽ trả lời ngay rằng đó là những 'em kết nghĩa' của người yêu mình.

Thảo và Hưng yêu nhau đã được hai năm và đang chuẩn bị cho đám cưới. Tuy nhiên, mối quan hệ của họ thường xuyên căng thẳng chỉ vì ba cô em kết nghĩa của Hưng.

Hưng là người thân thiện, vui vẻ, tâm lý và khéo ăn khéo nói, vì vậy anh luôn được mọi người quý mến, đặc biệt là các cô gái. Ngay từ thời đi học, Hưng đã là "chỗ dựa" của nhiều bạn nữ trong lớp. Lên đại học, Hưng chơi thân với một nhóm gồm bốn người, trong đó chỉ có mình Hưng là con trai, còn lại là ba cô gái. Họ nhận Hưng là anh cả, coi nhau như anh em ruột, chia sẻ mọi vui buồn và luôn ở bên nhau. Sau khi tốt nghiệp, tình cảm của họ vẫn khăng khít và gắn bó.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ba cô em kết nghĩa của Hưng xem anh như tài sản riêng của mình. Bất cứ khi nào Hưng định tìm hiểu một cô gái, ba cô em gái lại nhảy vào săm soi và thường tỏ ra không thích cô gái đó. Khi Hưng bắt đầu yêu Thảo, anh yêu cầu Thảo giữ bí mật, không muốn cho ba cô em kết nghĩa biết. Hưng kể cho Thảo nghe về mối quan hệ lâu năm với ba cô gái này và nhấn mạnh họ rất quan trọng với anh.

Thảo cảm thấy khó chịu ngay từ khi nghe câu chuyện này. Con gái thường ích kỷ và không dễ chấp nhận những cô gái không phải ruột thịt lại trở thành người quan trọng trong cuộc sống của người yêu mình. Có lần, khi Thảo và Hưng đang hẹn hò, anh phải hủy bỏ cuộc hẹn vào phút cuối để đi an ủi một cô em gái kết nghĩa đang buồn.

Khi đi chơi riêng với Thảo, Hưng thường xuyên nhắn tin và trò chuyện nhóm với ba cô em gái. Thảo bực mình hỏi anh cô quan trọng hay ba cô em gái kia quan trọng hơn. Hưng bảo Thảo đừng nhỏ nhen và ích kỷ, tình cảm giữa anh và ba cô gái kia là trong sáng, anh chỉ coi họ như em gái. Để Thảo tin tưởng, Hưng quyết định giới thiệu cô với ba cô em kết nghĩa.

Thảo vẫn nhớ rõ buổi tối hôm đó và ánh mắt soi mói của ba cô gái. Khi Thảo bước vào, ba cô em gái nhìn cô từ đầu đến chân như mẹ chồng tương lai cũng không soi kỹ như vậy. Trong bữa ăn, ba cô nhõng nhẽo bắt Hưng bóc tôm cho họ ăn, điều mà anh chưa từng làm cho Thảo. Họ cố tình nói những câu chuyện chỉ bốn người hiểu, còn Thảo thì ngồi như người thừa. Phương, một trong ba cô gái, tỏ ra ghét Thảo ra mặt. Phương ngồi gần Hưng và liên tục thể hiện tình cảm sỗ sàng, ôm ấp và chạm vào người anh. Cô ta còn gợi lại chuyện Hưng từng có bạn gái nhưng chia tay vì không hòa hợp được với nhóm. Hưng bảo Thảo coi ba cô gái như chị em ruột để dễ cư xử.

Lần đó, Thảo ức quá bỏ về trước, Hưng không chạy theo mà tối còn gọi điện trách móc cô làm mất mặt anh. Thảo yêu cầu Hưng chọn giữa cô và ba cô em gái kết nghĩa, anh tức giận nói Thảo trẻ con và ích kỷ. Anh khẳng định nếu có tình ý với ai trong ba cô gái thì đã có từ lâu rồi, không cần chọn Thảo. Nghe có lý nên Thảo cũng chịu bỏ qua.

Gần đây, Thảo thấy Phương thường xuyên đăng ảnh chụp cùng Hưng lên Facebook. Họ đi du lịch cùng nhau, ôm ấp và thơm má như tình nhân. Hưng bảo đó là chuyến đi từ giã đời độc thân trước khi cưới. Thảo xem ảnh mà tức điên, yêu cầu Hưng giải thích. Anh bảo cô ghen bóng ghen gió, anh yêu cô thì mới chọn cô làm vợ.

Khi Thảo và Hưng đi chọn nhẫn cưới, Phương đòi đi theo và Hưng đồng ý. Phương tự ý chọn nhẫn và xỏ thử, Thảo nhắc cô không phải vợ Hưng nhưng Phương mỉa mai rằng vợ chưa chắc đã quan trọng hơn. Hưng bảo Thảo không thích thì để anh tự đi chọn sau.

Trước ngày chụp ảnh cưới, Hưng đòi dời lịch để đưa Phương về quê vì bà ngoại cô ta nhập viện. Thảo thấy Phương chụp ảnh dựa vào vai Hưng và đăng dòng chữ: "Anh mãi là chỗ dựa vững chắc nhất". Hưng còn like và comment lại rằng anh sẽ luôn ở đó cho cô ta dựa vào.

Thảo đọc mà ức nghẹn, đòi hủy luôn buổi chụp ảnh cưới. Hưng năn nỉ thuyết phục nhưng Thảo chỉ buông gọn: "Xin anh đừng bao giờ có em gái kết nghĩa". Họ lại cãi nhau, Hưng bảo nếu Thảo vẫn ích kỷ thì chia tay cũng được. Anh không cần một người vợ ích kỷ và không hiểu chuyện như Thảo.

CT (tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/chuyen-nguoi-yeu-va-ba-co-em-ket-nghia/20240705105600591