Ngút mắt với đường bích họa đầy màu sắc ở Phúc Thọ

Những ngày gần đây, con đê trải dài thuộc huyện Phúc Thọ (Hà Nội) trở nên thu hút với hàng loạt bức tranh đẹp, nhiều màu sắc. Những mảng tường bê tông khô cứng, phủ cỏ dại nay được 'thổi hồn', mang đến một sắc diện mới, phản ánh khí thế xây dựng nông thôn, phát triển kinh tế ở Phúc Thọ.

 Nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025, mong muốn mọi người cùng chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương, huyện Phúc Thọ đã triển khai “con đường bích họa”, tạo nên điểm nhấn mới cho bộ mặt nông thôn mới nơi đây, hướng tới cảnh quan môi trường xanh-sạnh-đẹp.

Nhằm chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020-2025, mong muốn mọi người cùng chung tay góp sức làm đẹp cho quê hương, huyện Phúc Thọ đã triển khai “con đường bích họa”, tạo nên điểm nhấn mới cho bộ mặt nông thôn mới nơi đây, hướng tới cảnh quan môi trường xanh-sạnh-đẹp.

 Mỗi bức tranh có nội dung khác nhau, với ý nghĩa tuyên truyền về lịch sử quê hương Phúc Thọ.

Mỗi bức tranh có nội dung khác nhau, với ý nghĩa tuyên truyền về lịch sử quê hương Phúc Thọ.

Nhiều nội dung đề cập đến quá trình xây dựng nông thôn mới.

Nhiều nội dung đề cập đến quá trình xây dựng nông thôn mới.

Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông.

Đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn giao thông.

 Bức tường rêu mốc đã biến thành những bức tranh vô cùng đẹp mắt.

Bức tường rêu mốc đã biến thành những bức tranh vô cùng đẹp mắt.

Đinh Luyện

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/ngut-mat-voi-duong-bich-hoa-day-mau-sac-o-phuc-tho-110776.html