Nguyên cán bộ công an đoàn tụ với con gái sau 57 năm thất lạc

Sau 57 năm thất lạc, một nguyên cán bộ Công an Hà Nội đã đoàn tụ với con gái đúng vào ngày 30/4 năm nay.

 Ông Chu Nghiêm (áo trắng) và con gái Chu Thị Tuyết Mai (áo xanh) đoàn tụ sau 57 năm thất lạc. Ảnh: Phú Khánh

Ông Chu Nghiêm (áo trắng) và con gái Chu Thị Tuyết Mai (áo xanh) đoàn tụ sau 57 năm thất lạc. Ảnh: Phú Khánh

Chiều ngày 30/4/2025, trao đổi với PV Báo PNVN, ông Chu Nghiêm (sinh năm 1941, trú tại phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội - nguyên cán bộ Công an Hà Nội) cho biết đến thời điểm này, ông rất vui mừng và xúc động khi được gặp lại người con gái là Chu Thị Tuyết Mai (sinh năm 1967) sau 57 năm thất lạc.

Ông Nghiêm kể, nhà ông trước đây sinh sống cạnh Ga Hà Nội. Vào ngày 16/12/1968, con gái ông là Chu Thị Tuyết Mai khi đó mới được 20 tháng tuổi ra cửa nhà ga để chơi, sau đó bị lạc.

"Khi bị lạc, Mai mặc áo sơ mi hoa kẻ sọc nâu bên trong, bên ngoài mặc váy hoa đỏ, xanh bằng vải lanh Liên Xô. Mai có nước da hơi ngăm đen, mặt trái xoan, khi nhìn kỹ sẽ thấy má hơi lệch", ông Nghiêm miêu tả lại những đặc điểm nhận dạng của con gái khi đó.

Từ ngày con gái đi lạc, ông Nghiêm chia sẻ rằng chưa một phút giây nào ông và các thành viên trong gia đình thôi hy vọng về một ngày Mai trở về với gia đình.

Khi còn công tác trong ngành, bên cạnh những lần lặn lội, trực tiếp đi tìm con gái tại nhiều địa phương, ông Nghiêm cũng nhờ các mối quan hệ, trang mạng xã hội, báo đài để hy vọng có thể tìm được con gái. Tuy nhiên, thời gian dài trôi qua, sức khỏe ông Nghiêm cũng đã yếu nhưng công cuộc tìm kiếm vẫn không có kết quả. "Mong ước của tôi chỉ là được gặp lại con gái mình", ông Nghiêm chia sẻ.

Thế rồi, sự chờ mong của ông Nghiêm cùng các thành viên trong gia đình cũng có kết quả khi ông nhận được thông tin từ Công an phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) báo tin có một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thủy đi tìm thông tin về người cha với thông tin và hoàn cảnh tương tự như của ông Nghiêm. Và rồi, kết quả xét nghiệm AND đã xác định người người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thủy chính là con gái Chu Thị Tuyết Mai của ông Nghiêm.

Vào đúng ngày 30/4/2025, khi cả nước đang hân hoan chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì tại căn nhà trên phố Nguyễn Đức Cảnh, bố con ông Nghiêm cũng được đoàn tụ với nhau.

"Sau khi thất lạc, Mai được 1 gia đình nhận nuôi và đặt tên khác là Nguyễn Thị Thủy. Hiện tại, con gái tôi đang sinh sống ở tỉnh Bắc Giang. Đây là niềm vui vô bờ bến đối với tôi, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cán bộ công an đã nhiệt tình giúp đỡ để bố con tôi có được khoảnh khắc đoàn tụ như ngày hôm nay", ông Nghiêm bộc bạch.

Nguyễn Duẩn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/nguyen-can-bo-cong-an-doan-tu-voi-con-gai-sau-57-nam-that-lac-20250430182305734.htm